12/02/2021 01:25 GMT+7

'Tết chỉ đến với chúng tôi khi đất nước không còn dịch bệnh'

NHẬT THỊNH
NHẬT THỊNH

TTO - Trong đêm giao thừa những nhân viên y tế họ vẫn tất bật với công việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 như công việc thường lệ mà họ vẫn làm bấy lâu nay.

Tết chỉ đến với chúng tôi khi đất nước không còn dịch bệnh - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế quây quần nghe lời chúc tết và gửi lời động viên đến lực lượng y bác sĩ tại các khu cách ly trên cả nước từ Bộ Y tế - Ảnh: NHẬT THỊNH

Gác lại sau lưng niềm vui quây quần bên gia đình, họ vẫn bám trụ khu cách ly điều trị trong thời khắc chuyển giao năm mới để chăm sóc điều trị cho người bệnh. Với họ, niềm vui lớn nhất là khi đất nước không còn dịch bệnh.

Nhận nhiệm vụ chống dịch xuyên tết tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, chị Nguyễn Thị Phương Trang (Bệnh viện Ung Bứu TP.HCM) đành phải gửi con nhỏ về quê cho bà ngoại chăm sóc.

"Gia đình chị chỉ có 2 mẹ con nên việc ngày tết phải xa con khiến chị buồn và thương con lắm. Nhưng làm trong ngành y, nhiệm vụ của mình là cống hiến hết sức cho bệnh nhân, nên dù phải đón tết xa nhà, xa con nhỏ mình vẫn phải chấp nhận và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ", chị Trang tâm sự.

Tết chỉ đến với chúng tôi khi đất nước không còn dịch bệnh - Ảnh 2.

Bác sĩ Vũ Nguyễn Quý Huân (áo xanh) cùng đồng nghiệp tất bật soạn lời chúc tết gửi đến các bệnh nhân Covid đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: NHẬT THỊNH

Dù công việc tất bật, kể cả vào những ngày lễ tết nhưng những y bác sĩ ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi vẫn luôn vui vẻ lạc quan. Khoảnh khắc giữa năm mới và năm cũ, họ tạm nghỉ tay, gửi cho nhau những phong bao lì xì mừng năm mới.

Cùng nhau quây quần xem vội chương trình Táo quân, người thì gọi về cho gia đình thăm hỏi, chúc tết. Không khí năm mới đến nơi đây theo một cách thật đặc biệt.

Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng - giám đốc Bệnh viện dã chiến Củ Chi - cho biết sau 1 năm thành lập bệnh viện đã tiếp nhận 816 người liên quan đến COVID-19, trong đó có 177 ca dương tính. Đến thời điểm hiện tại bệnh viện đang chữa trị, cách ly 72 trường hợp.

Dù gọi là "dã chiến" nhưng bệnh viện hoạt động rất chuyên nghiệp, từ chuyên môn điều trị cho đến kiểm soát nhiễm khuẩn. Bệnh viện hoạt động đều dựa vào mô hình phối hợp sẵn có từ con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, mô hình xử lý nước thải.

Trước đó sáng 11-2 (30 tết), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần lực lượng nhân viên y tế tại đây và khẳng định để có được các thành quả phòng chống dịch hiệu quả như ngày hôm nay, có sự đóng góp âm thầm từ các nhân viên y tế của bệnh viện.

Tuổi Trẻ Online có mặt trong khu cách ly đêm giao thừa để gửi tới bạn đọc những hình ảnh xúc động này.

Tết chỉ đến với chúng tôi khi đất nước không còn dịch bệnh - Ảnh 4.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Phương Trang tranh thủ thời gian nghỉ để gọi điện về cho con gái - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tết chỉ đến với chúng tôi khi đất nước không còn dịch bệnh - Ảnh 5.

Các bác sĩ thay phiên túc trực tại khu cách ly của bệnh nhân COVID-19 qua camera - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tết chỉ đến với chúng tôi khi đất nước không còn dịch bệnh - Ảnh 6.

Bữa ăn vội của bác sĩ bệnh viện dã chiến - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tết chỉ đến với chúng tôi khi đất nước không còn dịch bệnh - Ảnh 7.

Gần khuya, các nam bác sĩ chia nhau ra đạp xe đi quanh các toà nhà có người cách ly ở để kiểm tra - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tết chỉ đến với chúng tôi khi đất nước không còn dịch bệnh - Ảnh 8.

Khi có ca bệnh mới đưa đến, y bác sĩ nhanh chóng đứng đợi để làm thủ tục giấy tờ cho bệnh nhân - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tết chỉ đến với chúng tôi khi đất nước không còn dịch bệnh - Ảnh 9.

Chuẩn bị mâm cúng tất niên trong bệnh viện - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tết chỉ đến với chúng tôi khi đất nước không còn dịch bệnh - Ảnh 10.

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện dã chiến Củ Chi cúng tất niên ngay trước phòng làm việc - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tết chỉ đến với chúng tôi khi đất nước không còn dịch bệnh - Ảnh 11.

Các y bác sĩ cũng nhau ăn mứt tết, hạt hướng dương đón giao thừa - Ảnh: NHẬT THỊNH

Các con còn cách ly, các cô tình nguyện ở lại cùng đón Tết Các con còn cách ly, các cô tình nguyện ở lại cùng đón Tết

TTO - Có những thầy, cô giáo tình nguyện ở lại khu cách ly. Và thầy, trò cùng sáng tạo trong hoàn cảnh hiện có để đón một cái Tết đặc biệt.

NHẬT THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên