
Phạm Vũ
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video

Không phải tâm điểm tổ chức đại lễ mừng 80 năm Quốc khánh nhưng TP.HCM những ngày tháng Tám này vẫn rộn ràng, vẫn xốn xang.

Như khi xưa, Tuổi Trẻ vẫn vững chân chọn nơi đầu sóng ngọn gió làm chỗ đứng của mình.

"Tuổi Trẻ đã tự vận động cởi bỏ chiếc áo chật, làm kinh tế để làm chỗ dựa vững chắc cho việc triển khai nội dung".

Con đường kinh tế báo chí của Tuổi Trẻ có những cột mốc đáng nhớ: Ngày 30-5-1985 thành lập Xí nghiệp in Lê Quang Lộc - tự túc cả giấy và in ấn, bắt đầu phát hành tự do qua hệ thống sạp báo tư nhân.

Khi đó công cuộc đổi mới của đất nước vẫn còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng ở Tuổi Trẻ, kinh tế báo chí đã hình thành con đường rộng mở.

Những năm đầu thập niên 1980, báo Tuổi Trẻ đã đi trước đổi mới với việc 'bung ra' làm kinh tế báo chí - một khái niệm rất mới thời đó mà về sau trở thành xu hướng của báo chí Việt Nam thời đổi mới.

Những tấm gương, những câu chuyện đẹp vẫn luôn là đối tượng mà phóng viên tìm kiếm, tòa soạn đón chờ, luôn được chăm chút trên mặt báo để tìm ra đường nào ngắn nhất đến với trái tim độc giả.

Tin từ gia đình và các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết bác sĩ Trần Thành Trai, vị bác sĩ nổi tiếng của ngành y TP.HCM, qua đời rạng sáng 31-5.

Các thủ tục hành chính, giấy tờ đã giảm thiểu và số hóa nhiều, cũng không mấy khi có việc phải trực tiếp lên phường làm gì nữa.

Tính đến nay, tôi đã có gần 20 năm làm "dân ngụ cư" khu vực Nhà Bè, Bình Chánh, đi về trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ.

Tại TP.HCM có một con đường nhỏ, ngắn nhưng lại luôn đông đúc, đầu này là Bệnh viện Nhân dân 115, đầu kia là Viện Tim thành phố, ở giữa là Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Đường mang tên Dương Quang Trung.

104 năm tuổi đời, 70 năm tuổi nghiên cứu Việt sử địa, mấy mươi đầu sách sử liệu đồ sộ, bộ sưu tập bản đồ - sách cổ - gốm sứ quý giá như cả một kho tàng…

Sống trọn đại thọ 100 tuổi giữa nhân gian, nhà cách mạng - nhà hùng biện - nhà triết học - thầy của những nhà sử học - là những danh xưng mà mọi người thường gắn với cái tên Trần Văn Giàu.

"Với quá khứ: tự hào tuổi trẻ/ Với tương lai: Thanh thản bao dung/ Luôn mơ ước chân trời nhân ái/ Người yêu Người son sắt thủy chung".

Từ Sài Gòn ngày 30-4-1975 đến TP.HCM hôm nay đã biết bao đổi thay, phát triển để tiếp tục công cuộc dựng xây tương lai tốt đẹp hơn.