19/11/2025 16:37 GMT+7

Tác giả lớn tuổi nhất thế giới Kim Hyung Seuk: Ta chỉ già khi nghĩ mình đã già

Ở tuổi 105, giáo sư Kim Hyung Seuk - giáo sư triết học danh dự của Đại học Yonsei và cũng là tác giả nam cao tuổi nhất thế giới được Guinness công nhận - vẫn đều đặn viết sách, giảng bài và chia sẻ những suy ngẫm về đời sống.

Tác giả lớn tuổi nhất thế giới Kim Hyung Seuk: Ta chỉ già khi nghĩ mình đã già - Ảnh 1.

Ông Kim Hyung Seuk - tác giả nam cao tuổi nhất thế giới được Guinness công nhận - phát biểu trong buổi họp báo ở Seoul - Ảnh: Yonhap

Sinh năm 1920, ông Kim Hyung Seuk đã đi qua hơn một thế kỷ thăng trầm và để lại dấu ấn sâu đậm trong giới học thuật.

Năm ngoái sau khi ông nộp bản thảo cuối cùng của cuốn sách Kim Hyung Seuk, 100 năm minh triết, Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới xác nhận ông là tác giả nam cao tuổi nhất còn sống ở tuổi 103 và 251 ngày.

"Dễ nổi giận là dấu hiệu của một tâm hồn yếu đuối"

Theo tờ Korea Herald, ngày 12-11, ông vừa tổ chức buổi họp báo ra mắt sách ở Seoul. Tại buổi họp báo, ông cũng xuất hiện cùng một cuốn sách mới, nghĩa là… tự phá kỷ lục của chính mình.

Tác giả lớn tuổi nhất thế giới Kim Hyung Seuk: Ta chỉ già khi nghĩ mình đã già - Ảnh 2.

Bản chứng nhận của Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới, xác nhận giáo sư Kim Hyung Seuk là tác giả nam cao tuổi nhất còn sống - Ảnh News1

“Cuốn trước tôi viết cho những người ngoài 50”, ông cười hiền. “Nhưng hóa ra rất nhiều bạn trẻ tầm 30 cũng tìm đọc. Thế nên lần này tôi cố gắng để người trẻ cũng thấy điều gì đó có ích".

Ông bảo sống lâu rồi mới hiểu, điều quan trọng nhất trong đời là biết tự rèn mình. “Sống là quá trình bồi dưỡng bản thân, để tâm hồn mình lớn lên mỗi ngày", ông nói thêm.

Nhìn Kim Hyung Seuk hiện tại, người ta khó tin từng có thời ông ốm yếu đến mức mẹ ông phải cầu nguyện mong con trai sống qua tuổi 20. 

Thế mà giờ đây, ở tuổi 105, ông vẫn đi lại nhanh nhẹn, xuất hiện trên truyền hình, diễn thuyết lưu loát và viết lách không ngơi tay.

Người ta vẫn hỏi ông mãi một câu: Bí quyết sống khỏe của ông là gì?

Ông kể bảy người bạn thân của ông sống thọ qua 100 tuổi đều có điểm chung: “Họ không nói xấu người khác và cũng không nổi nóng. Chỉ trích hay dễ nổi giận đều là dấu hiệu của một tâm hồn yếu đuối".

Ông Kim Hyung Seuk cũng khuyên: "Hãy giữ cho tâm hồn luôn trẻ, có một niềm tin vững vàng và đừng để mình rơi vào tuyệt vọng". Theo ông, chỉ khi ta để ý nghĩ "mình già rồi" lấn át. Còn tâm trí, nếu ta không cho phép, thì chẳng bao giờ già cả.

AI phải là công cụ, không phải chủ thể

Trong sách của mình, ông Kim cũng viết về hy vọng. Ông mượn lời của nhà triết học Spinoza: "Dẫu ngày mai Trái Đất có diệt vong, thì hôm nay tôi vẫn sẽ trồng một cây táo".

Với ông, tương lai nằm trong tay người trẻ, và giáo dục là nơi gieo mầm cho tương lai ấy.

“Suốt trăm năm, hy vọng luôn ở trước mắt tôi. Giờ thì thời gian của tôi sắp hết. Nhưng phần hy vọng lớn hơn nằm ở thế hệ trẻ của Hàn Quốc, ở học trò của tôi và học trò của họ. Hy vọng của tôi thuộc về họ", ông viết trong sách.

Kim Hyung Seuk - Ảnh 3.

Ông Kim Hyung Seuk vẫn tham gia diễn thuyết và viết sách đều đặn dù đã ở tuổi "xưa nay hiếm" - Ảnh: Yonhap

“Tôi đã sống một phần tư cuộc đời dưới thời Nhật đô hộ”, ông nhớ lại.

"Khi không có một đất nước của riêng mình, ta sẽ không có gì cả, ngay cả hy vọng. Sau giải phóng, tôi hiểu rằng sống sẽ vô nghĩa nếu chúng ta không tự dựng nên một đất nước đường hoàng. 

Không chỉ một mình, tôi muốn đào tạo những học trò giỏi hơn mình để cùng làm điều đó. Đó là ước mơ và mục tiêu theo tôi suốt đời", ông nói.

Kim Hyung Seuk từng dạy cấp trung học trước khi gắn bó với Đại học Yonsei từ năm 1954. Ông đứng lớp suốt 31 năm và trở thành giáo sư triết học danh dự tại ngôi trường này.

Ông xem những người đọc sách của mình cũng là học trò như những học sinh ông từng dạy. Trong phần phụ lục của cuốn sách, ông nhấn mạnh vai trò của việc đọc, điều mà ông luôn xem là chìa khóa của tự học và tự lập.

Tại buổi họp báo, khi được hỏi về trí tuệ nhân tạo, ông đáp rất điềm tĩnh: “Trong khoa học tự nhiên hay kỹ thuật, một câu hỏi thường chỉ có một đáp án đúng. Ở lĩnh vực đó, AI có thể giúp ích. Nhưng trong nghệ thuật khoa học xã hội, một câu hỏi có thể có rất nhiều câu trả lời".

Vì vậy theo ông, AI phải là công cụ, không phải chủ thể. Để dùng nó đúng cách, ta phải giữ ba nguyên tắc: phân biệt thật - giả, phân biệt thiện - ác bằng lương tâm, và luôn nhớ rằng con người là mục đích cuối cùng.

Tác giả nam lớn tuổi nhất thế giới Kim Hyung Seuk: Ta chỉ già khi nghĩ mình đã già - Ảnh 4.Tác giả giải văn học Booker 2025 là ai?

Tác giả người Anh gốc Hungary David Szalay là người chiến thắng giải Booker 2025 với tiểu thuyết Flesh đầy u tối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất