01/11/2025 14:21 GMT+7

Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc?

Có lẽ câu trả lời đã được tìm thấy trong chính cuốn sách mới của tác giả Nguyễn Hoàng Bảo, ra mắt độc giả vào sáng 1-11 tại TP.HCM.

Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc? - Ảnh 1.

Tác giả Nguyễn Hoàng Bảo - Ảnh: MAI NGUYỆT

Cuốn sách Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc? được anh ấp ủ suốt 10 năm, đưa người đọc chu du qua 17 miền đất linh thiêng để tìm lời đáp cho câu hỏi về hạnh phúc và hành trình trở về chính mình.

Trong Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc?, Nguyễn Hoàng Bảo mở ra một cuộc hành hương qua 17 vùng đất đặc biệt, những nơi được xem là "trái tim tâm linh" của nhân loại:

Từ bức tường Than Khóc ở Israel, tu viện Sevanavank trên cao nguyên Armenia, vòng kinh luân xoay trong gió Tây Tạng, lễ hội người chết rực rỡ ở Mexico, cho đến Việt Nam, nơi anh nhận ra "ngọn lửa bình yên vẫn luôn cháy".

Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc? - Ảnh 2.

Cuốn sách "Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc?"

Khác với nhiều cuốn du ký chỉ kể lại hành trình khám phá, tác phẩm này không dừng ở miêu tả cảnh sắc hay trải nghiệm cá nhân. 

Chính những khoảnh khắc đó khiến mỗi trang viết không chỉ là câu chuyện của một người đi, mà là tấm gương để người đọc soi chiếu chính mình.

Ở Israel, bức tường nguyện cầu gợi nhắc rằng nỗi đau có thể kết nối con người.  

Với Armenia, ngọn nến leo lét giữa mùa đông khắc nghiệt là biểu tượng cho tình thương hồi sinh. 

Còn ở Mexico, lễ hội người chết dạy ta rằng tình yêu không biến mất, chỉ biến đổi thành ký ức. 

Và ở Việt Nam, nơi ngọn đèn vẫn sáng, anh nhận ra hạnh phúc đôi khi chẳng ở đâu xa, mà ở trong chính đời sống bình dị.

Một điểm đặc biệt của Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc? là phần "nghi thức nhỏ" ở cuối mỗi chương. 

Đó là những gợi ý thực hành giản dị như viết xuống điều khiến ta nặng lòng rồi đặt xuống, thắp một ngọn nến cho niềm tin hồi sinh, hay ghép lại những mảnh vụn tâm hồn như ô cửa kính màu. 

Trên bìa sách, hình ảnh ngọn đèn bên sông được lấy cảm hứng như một vật dụng soi sáng ở tu viện Babalha (Hy Lạp), nơi anh từng lưu trú trong một chuyến đi dài. 

Chiếc đèn ấy sau nhiều năm được anh mang về Việt Nam như một "điểm dừng chân", biểu trưng cho hành trình con người đi thật xa để rồi tìm thấy bình an trong chính mình.

Tác giả Nguyễn Hoàng Bảo cũng gửi gắm thông điệp giản dị cho các bạn trẻ, những người luôn muốn đặt chân chu du và khám phá những vùng đất mới: "Giữ sức khỏe, có sức khỏe thì làm gì cũng được".

Câu nói ấy cũng là tinh thần xuyên suốt cuốn sách, rằng hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà ở khả năng ta vẫn còn sống, còn cảm, còn yêu.

Với lối viết dung hòa giữa du ký, văn hóa và chiêm nghiệm tinh thần, Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc? là cuốn sách dành cho nhiều nhóm độc giả: người cần chữa lành, người yêu du lịch - văn hóa, hay bất kỳ ai đang đi tìm sự an nhiên giữa nhịp sống hiện đại.

Tác giả Nguyễn Hoàng Bảo là ai?

Nguyễn Hoàng Bảo là thạc sĩ quản trị kinh doanh, từng có hơn 15 năm gắn bó với giảng đường trong vai trò giảng viên khoa thương mại - du lịch, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM. Hiện anh là giảng viên thỉnh giảng tại nhiều trường đại học ở TP.HCM.

Không chỉ là nhà giáo, anh còn được biết đến như "người kể chuyện bằng những chuyến đi". Nguyễn Hoàng Bảo là tác giả của cuốn du ký Độc hành, ghi lại hành trình dọc theo Con đường Tơ Lụa qua Trung Đông và Trung Á, nơi văn minh và ký ức nhân loại giao thoa.

Bên cạnh viết lách, anh cũng tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp du lịch nhằm kiến tạo những sản phẩm trải nghiệm độc đáo.

'Nếu ngày mai là ngày cuối cùng, hôm nay bạn đã thật sự hạnh phúc chưa?' - Ảnh 3.Đọc sách và những đạo lý trong sách giúp tìm lại điều mà cuộc sống bỏ quên

Nhà văn Trung Quốc nổi tiếng Lưu Chấn Vân giao lưu với độc giả TP.HCM, nhấn mạnh với giới trẻ về ý nghĩa văn học cũng như vai trò của AI với sáng tạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất