
Chân dung nhà văn Baek Se Hee - Ảnh: IGNV
Baek Se Hee là một trong những nhà văn Hàn Quốc hiếm hoi dám thẳng thắn về nỗi đau tinh thần của mình và biến nó thành chất liệu chữa lành cho hàng triệu độc giả.
Cô qua đời ở tuổi 35, để lại di sản văn chương nhỏ nhưng lớn lao - trong đó nổi bật là hai tập hồi ký I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki (Tôi muốn chết nhưng vẫn muốn ăn tteokbokki) và I Want to Die but I Still Want to Eat Tteokbokki.
Baek Se Hee và hành trình chữa lành cùng những miếng tteokbokki
Trước khi trở thành tác giả nổi tiếng, Baek Se Hee từng là giám đốc truyền thông tại một nhà xuất bản.
Trong quãng thời gian ấy, cô trải qua nhiều năm điều trị chứng rối loạn khí sắc kéo dài (dysthymia) - một dạng trầm cảm mạn tính khiến người bệnh luôn chìm trong nỗi buồn âm ỉ.

Tựa đề nghịch lý của sách, "Muốn chết nhưng vẫn muốn ăn tteokbokki", nhanh chóng trở thành biểu tượng cho thế hệ trẻ Hàn Quốc: một lời nhắc rằng dù tuyệt vọng, con người vẫn tìm thấy lý do nhỏ bé để sống tiếp - Ảnh: Kindle
Chính những buổi trò chuyện với bác sĩ tâm lý đã trở thành phần cốt lõi cho tác phẩm đầu tay của cô, ra mắt năm 2018.
I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki không phải một cuốn sách self-help điển hình.
Đó là tập hợp các đoạn đối thoại chân thật giữa Baek Se Hee và bác sĩ, xen lẫn những suy ngẫm nhỏ về nỗi sợ, sự cô đơn, cảm giác tự ti cho rằng bản thân không bao giờ đủ tốt đẹp.
Bằng giọng văn giản dị, ấm áp, Baek Se Hee không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ - cô chấp nhận yếu đuối, và mời độc giả cùng nhìn thẳng vào những vết thương tinh thần thường bị che giấu.
Cuốn sách trở thành hiện tượng, bán hơn 1 triệu bản và được dịch sang 25 ngôn ngữ. Sau khi trưởng nhóm BTS RM chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh tìm thấy sự đồng cảm trong tác phẩm, tên tuổi Baek Se Hee bắt đầu lan ra toàn cầu.

Tác phẩm của Baek Se Hee được ví như "món tteokbokki tinh thần": cay, ngọt, ấm và chân thật - Ảnh: IGNV
Năm 2022, bản dịch tiếng Anh được phát hành bởi Bloomsbury đưa cô vào danh sách những cây bút đương đại có ảnh hưởng nhất Hàn Quốc.
Một năm sau, Baek ra mắt phần tiếp theo I Want to Die but I Still Want to Eat Tteokbokki, tiếp tục hành trình trị liệu và tự thấu hiểu bản thân.
Ở đó, cô viết về quá trình học cách tha thứ, tự chăm sóc và tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt - như món tteokbokki cay nồng mà cô yêu thích.
Không ổn cũng chẳng sao
Cùng thời gian này, Baek Se Hee còn đồng tác giả hai cuốn Love and Freedom và Body Language, mở rộng chủ đề về tự chấp nhận và tình yêu bản thân.

Trong từng trang viết, cô nhắc ta rằng giữa bóng tối vẫn có vị ngọt - như đĩa tteokbokki đỏ cay nhưng cũng ấm lòng trong những ngày tưởng chừng hy vọng đã mất hết - Ảnh: IGNV
Với độc giả, đặc biệt là giới trẻ Hàn Quốc, cô đại diện cho tiếng nói dám nói lên điều người khác ngại nói - rằng không ổn cũng chẳng sao.
Trong một xã hội chịu áp lực nặng nề từ chuẩn mực và thành công, Baek Se Hee đã mang đến cảm giác được thấu hiểu, được phép yếu đuối mà không bị phán xét.
Khi Baek qua đời đầu tháng 10-2025, tin buồn khiến nhiều người bàng hoàng. Cơ quan hiến tạng Hàn Quốc cho biết cô đã hiến tim, phổi, gan và thận, cứu sống năm người khác - một hành động đúng như tâm nguyện "muốn chia sẻ trái tim mình" mà cô từng viết trong sách.
Trên mạng xã hội, độc giả khắp thế giới gửi lời tiễn biệt: "Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi bằng sự chân thật của chị".
Dù cuộc đời ngắn ngủi, Baek Se Hee đã để lại dấu ấn sâu đậm: cô biến những điều tưởng như yếu đuối thành nguồn sức mạnh, và chứng minh rằng việc kể lại nỗi đau cũng có thể là một hành động yêu thương, có sức mạnh cứu rỗi người khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận