
NSND Thanh Nam ca Mê Linh biệt khúc trong phim Sài Gòn anh yêu em - Ảnh chụp màn hình: LINH ĐOAN
Clip nghệ sĩ Ngọc Giàu và Thanh Nam hát Mê Linh biệt khúc được chia sẻ là phân đoạn trong phim Sài Gòn anh yêu em ra mắt công chúng chục năm trước.
Ngọc Giàu, Thanh Nam, những người giữ hồn cải lương
Có thể nói từ vụ ồn ào quanh việc cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh hát Mê Linh biệt khúc (trích trong vở Tiếng trống Mê Linh), khán giả mê cải lương đã đăng tải liên tục các clip những nghệ sĩ gạo cội hát trích đoạn này, vai diễn này rất hay.
Đứng đầu phải nói đến đoạn trích mà cố nghệ sĩ Thanh Nga - Thanh Sang thể hiện rất xuất sắc. Và với những khán giả không phải là fan của phim Việt, bất ngờ nhất là clip nghệ sĩ Ngọc Giàu và Thanh Nam hát Tiếng trống Mê Linh 10 năm về trước trong phim Sài Gòn anh yêu em đã được đăng lại.
Hai clip được khán giả chia sẻ chóng mặt là từ fanpage NSND Ngọc Giàu Fanclub. Một clip nghệ sĩ Ngọc Giàu, Thanh Nam thể hiện đoạn Trưng Trắc tế sống chồng là Thi Sách.
Một clip thể hiện bài Mê Linh biệt khúc. Trong phim, Ngọc Giàu vai bà Ba, còn Thanh Nam là ông Sáu. Đó là những người nghệ sĩ cải lương về già nương náu ở đình, dù nghèo nàn, bệnh tật nhưng vẫn sống tử tế, trân trọng nghiệp hát.
Khi một công ty tổ chức sự kiện muốn làm chương trình mà khách tham dự có nhiều người nước ngoài, họ đã tìm đến bà Ba, ông Sáu giúp họ diễn Tiếng trống Mê Linh như một sự tôn vinh hồn dân tộc ở mảnh đất Sài Gòn đầy năng động, trẻ trung.
Ngọc Giàu, Thanh Nam chính là dấu lặng đầy cảm xúc, là những người giữ hồn cải lương để trao truyền cho người trẻ hôm nay.
Nghệ sĩ Ngọc Giàu, Thanh Nam thể hiện Mê Linh biệt khúc - Nguồn: FB NSND Ngọc Giàu Fanclub
Việc chọn Mê Linh biệt khúc, Tiếng trống Mê Linh để hai nghệ sĩ thể hiện trong phim là những đoạn cực kỳ đắt giá khiến người xem thổn thức.
Nghệ sĩ Ngọc Giàu thì không phải bàn, bà có giọng ca độc đáo, mượt mà đến mức công chúng thời ấy phải gọi là "lụa trải nhung căng", bà đã từng đoạt giải Thanh Tâm danh giá của làng cải lương.
Ngọc Giàu từng là cô đào thương trước khi bước qua hài kịch, kịch nói, phim ảnh. Rất nhiều vai diễn kinh điển của làng cải lương qua khả năng thể hiện của Ngọc Giàu đều để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả.
Thanh Nam là đàn em của Ngọc Giàu và đích thị là người của cải lương. Tuy nhiên khán giả quen thuộc với ông ở hình ảnh kép hài, vì vậy dân cải lương thường gọi Thanh Nam là "hề Thanh Nam".
Ở những phân đoạn trong Sài Gòn anh yêu em, không ít khán giả hết sức thích thú khi không còn bóng dáng Thanh Nam hài hước mà là Thi Sách rất chuẩn mực, điềm đạm và có khí chất.
Nâng niu cải lương
Trong phim Sài Gòn anh yêu em, khán giả không chỉ mê đắm vì Ngọc Giàu, Thanh Nam hát cải lương rất chuẩn, rất hay mà còn vì những câu nói giản dị của họ chứa đựng cái đạo của nghiệp hát.
Hai người nghệ sĩ già ngày ngày rạc mặt mưu sinh, nhưng khi rảnh họ vẫn trò chuyện, vẫn dạy lũ trẻ ca, diễn cải lương.

NSND Thanh Nam (phải) thể hiện nhân vật Thi Sách và Ngọc Giàu thể hiện nhân vật Trưng Trắc trong phim Sài Gòn anh yêu em - Ảnh chụp màn hình: LINH ĐOAN
Khi bọn trẻ nôn nóng biểu tập cái vai gì mà lâu quá, bà Ba - Ngọc Giàu chậm rãi bảo rằng: "Nghề này không phải ngày một, ngày hai mà thành, phải có năng khiếu rồi chịu khó rèn luyện từ từ mới ca diễn được".
Lời nói của bà Ba giản dị nhưng rất trúng, bởi ca diễn cải lương cho hay không dễ chút nào. Trong vụ ồn ào của Bùm Bum, có ý kiến cho rằng không nên khắt khe với người trẻ, phải để cho họ diễn thì mới còn người trẻ theo cải lương.
Đúng, cải lương đang rất cần người trẻ để nối tiếp ngọn lửa của tiền nhân. Tuy nhiên chúng ta không thể bao biện rằng "người trẻ thì có thể yếu, có thể sai".
Trước hết, mỗi người phải tự nhìn lại cái tâm của mình, xem mình có thực sự đam mê, thực sự muốn phát huy truyền thống dân tộc hay chỉ vì mục đích cá nhân, vì hư danh?
Tiếp đó phải tự hiểu xem mình có năng khiếu hay không? Mình đã rèn luyện, trau dồi một cách nghiêm túc hay chưa? Để trở thành nghệ sĩ cải lương giỏi nghề không có dấu chân của kẻ lười biếng.
Bao nhiêu người đã phải đi lên từ những vai nhỏ, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ từ mới dám chạm đến những vai khó, vai kinh điển. Ngay cả những thí sinh trẻ thi tài năng thì cũng có ê kíp hậu thuẫn tạo cho họ lớp diễn dù năng lực biểu diễn của họ chưa xuất sắc nhất nhưng ít ra cũng cho người ta thấy được sự chăm chút, nghiêm cẩn với nghề, với những vai diễn, vở diễn lớn.
Để bền lâu với nghiệp hát còn là ý thức trân trọng nghề, trân trọng khán giả. Như ông Sáu - Thanh Nam dù đã từng là anh kép chánh nhưng già yếu, lại mắc bệnh tim, ông cứ trù trì không dám nhận diễn Tiếng trống Mê Linh, bởi: "Nhận mà không làm tròn coi sao được".
Những điều nho nhỏ mà Ngọc Giàu, Thanh Nam gởi gắm trong Sài Gòn anh yêu em, nếu những người trẻ có thể cảm thì chắc khó mà xảy ra tình trạng diễn Mê Linh biệt khúc cẩu thả dậy sóng vừa qua.
Khi Mê Linh biệt khúc, Tiếng trống Mê Linh của các tiền bối được đăng tải lại, có một số ý kiến khá "trịch thượng" là nhờ ồn ào của Bùm Bum mà người ta mới đi nghe lại cải lương xưa, vậy phải xem như cô và ê kíp… có công lan truyền tình yêu cải lương!
Rất nhiều người hâm mộ cải lương "phát bực" về luận điệu này. Họ cho rằng bấy lâu nay vẫn ghiền, vẫn nghe, nhưng vì ồn ào này họ tăng cường chia sẻ để cho công chúng thấy cải lương hay và ý nghĩa như thế nào chứ không phải kiểu làm cải lương cẩu thả như thế!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận