
Hòa vào niềm vui kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nhắc mỗi chúng ta rằng được sống trong hòa bình đã là một đặc ân - Ảnh: NAM TRẦN
Nhưng cũng có bạn ngao ngán rằng mình chưa thành công, nhà lại khó khăn nên chẳng biết may mắn chỗ nào!
Thoáng im lặng, tôi nói với các bạn sinh viên rằng thế hệ cha ông chúng ta đã phải sống trong bom đạn chiến tranh, đói nghèo. Họ đi qua những ngày thiếu cái ăn cái mặc, cả cái chết cũng có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng họ vẫn tin vào một ngày mai độc lập, tự do.
So với thế hệ đi trước, rõ ràng người trẻ hôm nay đang sống trong điều kiện chưa bao giờ tốt đẹp đến thế. Có thể bạn chưa thành công, có bạn xuất thân khó khăn nhưng làm sao so được với cái khó và khổ của cha ông. Có chăng bạn đang thiếu cơ hội, kỹ năng và định hướng, còn cha ông mình đã thiếu cả sự sống, quyền làm người.
Hiểu khoảng cách ấy sẽ thấy việc được học tập và an toàn lớn lên đã là đặc ân mà lịch sử dành cho thế hệ này. Một số bạn hay so mình với những bạn thành đạt kiểu bằng tuổi đã có nhà, có xe còn mình chưa có gì!
Điều này khó tránh nhưng chỉ cần dừng lại một chút, chẳng lẽ bạn không nhận ra mình đang đi trên con đường bằng phẳng hơn rất nhiều mà nếu biết nỗ lực thêm chắc chắn sẽ còn tiến xa.
Khi bạn ý thức rằng hòa bình hôm nay đã đánh đổi bằng sinh mạng hàng triệu người đã ngã xuống liệu rằng nỗi buồn vì chưa thành công có là gì. Và khi bạn biết đất nước đang chờ bàn tay của thế hệ trẻ cùng dựng xây, vậy tại sao phải âu lo than trách mà không hành động biến số phận thành cơ hội.
Tôi vẫn chia sẻ với sinh viên của mình rằng cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng song chúng ta đang phát triển trong thời đại đã bớt nhọc nhằn hơn rất nhiều. Nên thay vì than vãn hãy biết ơn và tự hào để mạnh mẽ đứng dậy sau thất bại và biết bắt đầu từ việc nhỏ nhất.
Ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vừa qua chưa lâu, mong mỗi người trẻ tận dụng cơ hội này để soi rọi lại hành trình của chính mình trong con đường đi lên của đất nước. Hòa bình, hội nhập mở ra muôn vàn cơ hội, nhất là khi cả dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình. Hãy biết trân trọng hạnh phúc ấy để kiến tạo tương lai.
Chúng ta không thể chọn nơi sinh ra nhưng có thể chọn cách mình sống. Sống đẹp, sống tử tế, sống biết ơn sẽ là cách báo ân với Tổ quốc. Ấy cũng là con đường vững chắc để bạn kiến tạo cho mình một đời sống xứng đáng trong một đất nước thanh bình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận