
Không ảnh rừng Maju, mảng rừng hiếm hoi của Singapore, được bao bọc bởi những tòa chung cư công cộng - Ảnh: GOOGLE EARTH
Theo Hãng tin Reuters ngày 21-8, kế hoạch chặt bỏ hai phần ba diện tích rừng Maju để xây nhà ở công cộng của Chính phủ Singapore đang vấp phải làn sóng phản đối từ người dân, buộc chính phủ phải tính toán lại.
Trước đó, hồi tháng 7, Chính phủ Singapore thông báo dự tính giải tỏa phần lớn khu rừng trên, vốn là mảng xanh rộng 23ha hiếm hoi của đảo quốc này. Ngay lập tức, thông báo đã thổi bùng phản ứng dư luận.
Đã có hơn 49.000 người ký vào hai bản kiến nghị, đề nghị chính quyền chuyển hướng sang các khu đất nâu (thuật ngữ trong quy hoạch chỉ đất đã qua sử dụng, đã có công trình hoặc hoạt động của con người nhưng hiện bị bỏ trống hoặc dùng chưa hiệu quả, có thể tái phát triển) như sân golf hay công sở cũ, đồng thời cải tạo các khu nhà ở cũ theo hướng nâng mật độ phòng.
Hơn 700 cư dân đã cùng ký thư gửi đến đại biểu Quốc hội đại diện khu vực bị giải tỏa. Ngày 16-8, khoảng 2.000 người đã tham gia tuần hành ủng hộ thiên nhiên và đa dạng sinh học.
Trước phản ứng của người dân, ngày 15-8, Chính phủ Singapore cho biết sẽ điều chỉnh để giữ lại nhiều mảng xanh hơn dự kiến ban đầu, song chưa nêu chi tiết phương án mới.
Trao đổi với Reuters, Bộ Phát triển quốc gia Singapore dẫn lại video được công bố hôm 14-8 của Quốc vụ khanh Alvin Tan: "Chúng tôi sẽ tính toán cụ thể giữ lại thêm bao nhiêu nhưng phải chấp nhận rằng điều đó đồng nghĩa số căn nhà xây được sẽ ít đi".
Trong khi đó, Ủy ban Nhà ở Singapore cũng khẳng định nhu cầu nhà ở công cộng ở đây vẫn rất lớn và không thể chỉ trông vào các khu đất nâu.
Với diện tích chỉ 744km2 và không có vùng nội địa để mở rộng, Singapore gần như không còn dư địa cho bài toán nhà ở giữa lúc giá bất động sản leo thang.
Suốt nhiều thập kỷ qua, ký ức của phần lớn các thế hệ người dân Singapore gắn với những căn hộ chung cư công cộng - hiện là nơi ở của 80% dân số đảo quốc. Do đó, vấn đề nhà ở được xem là bài toán đặc biệt hệ trọng và nhạy cảm ở Singapore.
Rừng Maju không chỉ mang lại cảnh quan xanh mà còn là nơi bảo tồn thiên nhiên quý giá của Singapore. Nghiên cứu môi trường do chính phủ đặt hàng ghi nhận 113 loài động vật tại đây, trong đó có tê tê Java và chào mào vàng đầu - loài chim cực kỳ nguy cấp chỉ còn 600 - 1.700 cá thể toàn cầu.
Giới bảo tồn cho rằng nhà chức trách đang phát thông điệp mâu thuẫn: vừa muốn trồng một triệu cây xanh, vừa đốn hạ hàng trăm ngàn cây ở khu vực hoang dã.
Theo bà Rachel Oh, nhà nghiên cứu bảo tồn tại Đại học Quốc gia Singapore, rừng trưởng thành giúp giảm áp lực nhiệt giữa lúc khí hậu nóng lên, điều một công viên mới trồng phải mất 40 - 50 năm mới làm được.
"Không phải không gian xanh nào cũng giống nhau", bà nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận