Sau học bổng là niềm tin vào cuộc sống

LÊ VIỆT THƯỜNG ghi
LÊ VIỆT THƯỜNG ghi

TT - Từ phòng chờ chuyến bay TP.HCM đến Canada, Đào Thị Hằng đã gửi cho Tuổi Trẻ những tâm tình về chương trình mà với cô, sau suất học bổng là niềm tin vào cuộc sống!

* Học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho 202 tân sinh viên Quảng Trị
* Tổ chức: báo Tuổi Trẻ, Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn, Hội Khuyến học Quảng Trị
* Tài trợ: Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị, Hội Khuyến học Quảng Trị, các nhà hảo tâm tại Quảng Trị.

Cảnh đời cơ cực vẫn nghĩ về ngày mai tươi sáng
​Lớn lên từ vòng tay của ông bà

Đào Thị Hằng (giữa) cùng các tân sinh viên Quảng Trị trong lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2013 - Ảnh: Quốc Nam

Dưới đây là lá thư của Hằng vừa mail cho chúng tôi:

“Đã tròn 10 năm trôi qua!

Điều gì đã xảy ra nếu tôi không có học bổng “Tiếp sức đến trường”? Chắc hẳn ba mạ sẽ chạy khắp làng tất tả vay mượn để đủ khoản học phí cho năm học đầu tiên, hoặc cũng có thể tôi sẽ theo nghề chài lưới của ba mạ, vì khoảng thời gian đó trong nhà chưa bao giờ có dư 500.000 đồng là sinh hoạt phí tối thiểu thời điểm đó.

Tôi nhớ như in, nhận học bổng xong tôi vội theo xe của báo Tuổi Trẻ vào Huế ngay trong đêm để kịp sáng mai nhập học. Cảm giác phấn khởi và hăm hở lắm, cảm thấy một cái gì đó sáng sủa hơn đang chờ đợi mình phía trước.

Tôi đi nộp học phí, phí ký túc xá trong năm đầu tiên và bắt đầu cuộc sống sinh viên. Các năm sau nhờ học tốt nên nhận học bổng của trường, Vallet, JBAV... và đi dạy kèm môn toán nữa, nên tôi đã có thời sinh viên nhiều kỷ niệm đẹp cùng thầy cô và bạn bè.

Khi nhận học bổng, tôi ghi nhớ lời gửi gắm “Các em không nợ gì chúng tôi, các em nợ các bạn đi sau”. Tôi luôn nghĩ về lời nhắn nhủ của cô chú, anh chị đi trước với thế hệ đi sau. Nó là động lực giúp tôi cố gắng hơn trong học tập, công việc và có trách nhiệm giúp các bạn đi sau.

Tôi tin vào sức mạnh của giáo dục từ chính trải nghiệm của bản thân và gia đình mình, nên đó là động lực để tôi quay lại triển khai “Thuyền Nan tiếp sức đến trường” như là lời tri ân chân thành của mình đối với các cô chú và anh chị đi trước đã giúp tôi vượt qua những ngày tháng cơ hàn.

Tôi nghĩ giá trị của học bổng “Tiếp sức đến trường” không chỉ là tiền mà còn giúp mình vững tin hơn khi biết xung quanh mình có nhiều người đang theo dõi, động viên và giúp đỡ. Cảm giác đó giúp tôi tự tin để học tốt, làm việc nhiệt tình, theo đuổi ước mơ và những điều mình tin là đúng.

Quan trọng hơn, tôi tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và nỗ lực từ những việc nhỏ nhất cho cuộc sống giàu tình thương và đùm bọc nhau hơn.

Đó là lý do hằng năm ngoài cấp học bổng, tôi và các bạn đồng hành cùng Thuyền Nan còn theo dõi, hỗ trợ các bạn tân sinh viên trong suốt thời gian học đại học, vì tôi hiểu ý nghĩa của việc cố vấn và động viên trong hành trình của mỗi người.

Cảm ơn chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” đã giúp tôi và các bạn trẻ khác trên khắp đất nước có cơ hội được đến trường. Và hơn hết giúp tôi tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, nỗ lực để có một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và người xung quanh”.

Nhiều bài báo đã viết về “chuyện lạ” của Hằng: một thạc sĩ tốt nghiệp loại ưu tại Úc với học bổng Năng lực lãnh đạo của Chính phủ Úc tài trợ tại Trường đại học Adelaide danh tiếng với chuyên ngành phát triển bền vững. Vậy mà khi về nước, cô thạc sĩ ấy lại đi làm... mắm, đi bán... mắm và thành Hằng “mắm ruốc”!

Mùa học bổng đầu tiên, bài báo viết về Hằng có cái tựa “Chiếc thuyền nan và sóng gió trên biển học”. Chiếc thuyền nan ấy là tất cả cuộc mưu sinh của gia đình cô học trò nghèo. Mười năm sau, cô gây dựng một thương hiệu bắt đầu với hai chữ “Thuyền Nan” trĩu nặng quá khứ.

Năm nay khi lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm thứ 12 ở Quảng Trị diễn ra thì Đào Thị Hằng cũng vừa đặt chân tới Canada để theo học một chương trình với học bổng Global Leaders Change do Bộ Ngoại giao, thương mại và phát triển Canada tài trợ. Cô sẽ học tại Trung tâm Quốc tế của Học viện Coady cho phụ nữ lãnh đạo thuộc Đại học Francis Xavier.

Đào Thị Hằng là ứng viên duy nhất từ Việt Nam được chọn và trao học bổng này vì những nỗ lực tích cực trong việc bảo tồn nghề làm mắm truyền thống của Việt Nam.

Năm 2013, Hằng cùng bạn bè vận động được 25 triệu đồng để góp vào chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” tại Quảng Trị thêm năm suất. Năm nay, trước giờ lên máy bay cô đã chuyển thêm cho chúng tôi 10 triệu đồng, có nghĩa là có thêm hai suất học bổng nữa cho các tân sinh viên nghèo Quảng Trị.

Ngoài ra năm nào Hằng cũng dành tiền mua thêm nhiều cuốn sách quý tặng các tân sinh viên, vì theo Hằng, “phải đọc sách mới giúp ta khôn lớn”.

“Tiếp sức đến trường” đến với 202 tân sinh viên Quảng Trị

Học bổng “Tiếp sức đến trường” 2014 sẽ trao lượt đầu tiên vào ngày 22-8 cho 202 tân sinh viên Quảng Trị, mỗi suất 5 triệu đồng, với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng. Trong đó Câu lạc bộ nghĩa tình Quảng Trị tài trợ 150 suất (750 triệu đồng), Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tài trợ 50 suất (250 triệu đồng). Hai suất còn lại là đóng góp của thạc sĩ Đào Thị Hằng - cựu sinh viên từng nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” mười năm trước (năm 2004).

Lễ trao diễn ra lúc 20g ngày 22-8 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Trị, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Quảng Trị (QTV). Ban tổ chức mời các cựu sinh viên từng nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” đến dự để cùng chung vui với các tân sinh viên.

L.Đ.D.

LÊ VIỆT THƯỜNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất