07/04/2023 23:09 GMT+7

Rắn độc bò lên người, phi công 'nín thở' hạ cánh an toàn

Đang bay cùng bốn hành khách, nam phi công cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh bên hông. Nhìn xuống, anh chết điếng khi phát hiện con rắn độc.

Rắn độc bò lên người, phi công nín thở hạ cánh an toàn - Ảnh 1.

Phi công Rudolf Erasmus can đảm đáp máy bay an toàn sau khi phát hiện rắn độc dưới ghế - Ảnh: TIMES LIVE

Ngày 7-4, Cơ quan Hàng không dân dụng Nam Phi (SACAA) đã khen thưởng phi công Rudolf Erasmus vì lòng can cảm và xử lý tình huống an toàn khi đối diện với một con rắn độc lúc đang chở hành khách.

Theo trang TimesLIVE, chuyến bay tư nhân ngày 3-4 có hành trình bay từ Worcester ở tỉnh Western Cape đến thành phố Nelspruit, với một vài điểm dừng trên đường.

Phi công Erasmus cho biết anh phát hiện con rắn sau lưng khi đang ở chặng thứ hai của hành trình. Trước đó, họ dừng lại để ăn nhẹ và đang hướng đến Wonderboom ở Pretoria.

Khi bay ngang địa phận Welkom ở tỉnh Free State, anh cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ trên cơ thể mình.

"Tôi thường đặt một chai nước bên hông. Lúc đó tôi cảm thấy cái gì đó lạnh ở hông. Ban đầu tôi nghĩ chai nước đóng nắp không chặt nên bị chảy nước", Erasmus nhớ lại.

"Khi quay sang trái và nhìn xuống, tôi thấy một con rắn hổ mang đang chui đầu vào bên dưới ghế của tôi. Tôi đã chết lặng trong khoảnh khắc đó. Tôi không biết có nên nói với các hành khách hay không vì không muốn khiến họ hoảng loạn. Nhưng rõ ràng, đến một lúc nào đó họ cần biết chuyện gì đang xảy ra", anh nói.

Erasmus thông báo với các hành khách: "Mọi người nghe này, có một vấn đề. Chúng ta có một vị khách không mời. Có một con rắn trong máy bay. Tôi có cảm giác nó ở dưới ghế của tôi nên chúng ta phải cho máy bay hạ cánh càng sớm càng tốt".

May mắn là họ không ở xa tỉnh Welkom nên Erasmus đã xin hạ cánh khẩn cấp ở đây.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, ba hành khách ngồi phía sau ra ngoài trước, sau đó là người ngồi ngang phi công.

Tất cả đều cố gắng không rời máy bay quá vội vàng hoặc đột ngột vì không ai biết con rắn độc đang ở đâu vào thời điểm đó.

"Tôi ra sau cùng. Khi đẩy ghế về phía trước, tôi thấy con rắn cuộn tròn dưới ghế của mình. Chúng tôi liên lạc với bộ phận xử lý để nhờ họ bắt con rắn nhưng khi họ đến, nó đã biến mất", Erasmus kể.

Phi công này cho biết các kỹ sư đã phải tháo cả máy bay để tìm con rắn nhưng vô ích.

Trong phát biểu tuyên dương, giám đốc Cơ quan Hàng không dân dụng Nam Phi, bà Poppy Khoza, cho biết: "Tôi muốn chúc mừng phi công Rudolf Erasmus vì những quyết định đầy dũng cảm trong một tình huống có thể dẫn tới một sự cố lớn trong ngành hàng không".

Theo bà Khoza, việc phi công Erasmus bình tĩnh khi đối mặt với tình huống nguy hiểm mà không gây tổn hại cho bản thân hoặc hành khách trên máy bay cho thấy anh xứng đáng là "một đại sứ an toàn hàng không".

Con rắn xuất hiện trên máy bay được xác định là rắn Cape Cobra, một loài rắn hổ mang kịch độc sống chủ yếu ở phía Tây Nam Nam Phi. 

Erasmus có giấy phép lái máy bay thương mại năm 2016. Anh cho biết sự cố gặp rắn độc trên máy bay là trải nghiệm hú hồn đầu tiên của mình.

Phi công người Ba Lan làm nên lịch sử với cú hạ cánh trên nóc tòa nhà cao hơn 200 métPhi công người Ba Lan làm nên lịch sử với cú hạ cánh trên nóc tòa nhà cao hơn 200 mét

Một phi công đến từ Rzeszow, Ba Lan đã trở thành người đầu tiên hạ cánh máy bay thành công xuống bãi đỗ ở độ cao 210 mét, trên nóc khách sạn Burj Al Arab ở Dubai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên