31/01/2022 19:42 GMT+7

Quảng Ngãi chiều cuối năm: người bán mai méo mặt, cúc hết hàng chủ hoa phấn khởi

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Người bán cúc, vạn thọ, quất và các loại hoa sớm hết hàng. Còn người bán mai méo mặt, hàng ngàn cây mai vẫn nằm ở đường hoa Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi. Dù đại hạ giá vẫn ít người mua.

Quảng Ngãi chiều cuối năm: người bán mai méo mặt, cúc hết hàng chủ hoa phấn khởi - Ảnh 1.

Số lượng mai trải dài dọc đường Phạm Văn Đồng vẫn chờ người mua - Ảnh: TRẦN MAI

Chiều 31-1 (29 Tết), ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online, các điểm bán hoa cúc đã cơ bản hết hàng. Chỉ còn vài chậu không cân xứng bị "chê". Trong khi đó, khu vực đẹp nhất đường hoa là quảng trường Phạm Văn Đồng dành cho người bán mai vẫn ế ẩm.

Anh Bình, người bán mai tại đường Phạm Văn Đồng, cho biết đã mang 120 chậu mai từ Bình Định ra Quảng Ngãi bán. Nhưng đến chiều 29 Tết mới chỉ bán được 12 chậu. Người mua đến hỏi rồi bỏ đi, chẳng mấy người mặn mà. Bí thế, anh Bình treo biển "xả 1 triệu đồng" nhưng cũng chẳng có mấy người đến mua.

Quảng Ngãi chiều cuối năm: người bán mai méo mặt, cúc hết hàng chủ hoa phấn khởi - Ảnh 2.

"Xả 1 triệu đồng giá", những tấm biển thế này càng về chiều càng nhiều - Ảnh: TRẦN MAI

Trong khi đó, nhiều lô bán mai khác cũng lâm cảnh tương tự. Đến chiều cuối năm, một số người bán mai đã chấp nhận thuê xe chở về Bình Định để kịp đón Tết cùng gia đình. Đó là những chủ vườn, bán không được họ mang về chăm cho Tết năm sau.

Còn những người buôn mai, mua xỉ từ vườn về bán lẻ đang "mắc kẹt" với số mai tồn lại quá nhiều. Anh Duy cho biết đã vào tận Bình Định mua 60 chậu mai, từ 20 đến 29 Tết chỉ bán được vỏn vẹn 15 chậu. "45 chậu còn lại, tôi không biết để đâu, đành chấp nhận đại hạ giá bán thu hồi được đồng nào hay đồng đó. Tôi có đem về cũng không chăm được", anh Duy nói.

Còn theo nhiều người mua, nguyên nhân mai bán chậm bởi có giá quá cao, năm nay kinh tế khó khăn, việc bỏ ra 3 - 4 triệu đồng để mua chậu mai chơi không dễ. Thậm chí, nhiều chậu có giá 6 - 8 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều người mua cho rằng những ngày đầu, người bán mai đã hét giá trên trời khiến người mua "ngợp".

Anh Huỳnh Trung Hậu, đánh chiếc bán tải đến mua 3 chậu mai giá 1 triệu đồng, nói: "Những chậu mai này, hôm 23 tháng chạp có giá 2,5 - 3 triệu đồng. Nay giá chỉ có 1 triệu đồng. Tôi thấy năm nay người dân đi mua hoa chưng Tết rất sớm, nếu đưa ra mức giá phù hợp sẽ dễ bán hơn. Tôi nghe mai ế quá nên xuống mua thêm ủng hộ, chứ thiệt tình nhà cũng chật chỗ từ tối 27 Tết rồi".


Quảng Ngãi chiều cuối năm: người bán mai méo mặt, cúc hết hàng chủ hoa phấn khởi - Ảnh 3.

Một chủ bán mai người Bình Định đã thuê xe tải chở mai về quê để kịp đón Tết cùng gia đình thay vì cố gắng bán thêm - Ảnh: TRẦN MAI

Trong khi đó, những người bán hoa cúc tỏ ra phấn khởi, chị Duyên cho biết 200 chậu cúc của chị đã bán hết. Theo lý giải của chị Duyên, năm nay cúc rất đẹp, giữ được bộ lá từ gốc đến bông nở đúng dịp. Thêm vào đó, từ khi đưa hoa ra bán, chị không hét giá mà thông báo giá hợp lý.

"Trước 27 tháng chạp, giá tôi bán cao hơn 50.000 đồng/chậu so với những ngày cận Tết. Giá như thế là hợp lý bởi lúc đầu những cây đẹp nhất được chọn. Sau đó tôi bán giá thấp hơn và trưa nay còn 22 chậu cũng được bán nốt", chị Duyên nói.

Thắng lợi từ bán cúc, chị Duyên tiếp tục nhập hoa bó để bán và cũng đắt hàng.

Chiêm ngưỡng ‘cụ’ mai gần 200 tuổi rợp bóng chợ hoa Tết Quảng Bình Chiêm ngưỡng ‘cụ’ mai gần 200 tuổi rợp bóng chợ hoa Tết Quảng Bình

TTO - Một cây mai đại thụ được đánh giá là cổ nhất tại Quảng Bình đã gây nên sự chú ý đặc biệt cho người chơi xuân tại chợ hoa Quảng Bình những ngày qua.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên