27/01/2026 18:16 GMT+7

Khắc ghi tình hữu nghị sắt son Việt - Lào tại cố đô Hoa Lư

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm - đã cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith có chuyến thăm ý nghĩa đến tỉnh Ninh Bình.

Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh 1.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith cùng thưởng thức tiết mục nghệ thuật do các sinh viên Việt Nam và Lào biểu diễn tại đền thờ Công chúa Nhồi Hoa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong không khí ấm áp và thắm tình hữu nghị của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, ngày 27-1, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - bà Naly Sisoulith - đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa tại tỉnh Ninh Bình.

Hành trình này không chỉ là hoạt động ngoại giao, mà còn là sự kết nối lịch sử, văn hóa, đưa những người con của hai dân tộc trở về với những trang sử hào hùng, khẳng định mối quan hệ "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Chứng nhân lịch sử giữa lòng di sản

Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh 2.

Hai Phu nhân cùng các đại biểu dâng hương tại khu lăng mộ Công chúa Nhồi Hoa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Điểm dừng chân xúc động nhất trong hành trình là đền thờ Công chúa Nhồi Hoa, tọa lạc trên đồi Đền, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Giữa không gian cổ kính của vùng đất cố đô, ngôi đền đứng hiên ngang qua hàng thế kỷ như một biểu tượng vĩnh cửu. Đây là ngôi đền duy nhất tại Việt Nam thờ phụng một công chúa ngoại quốc, minh chứng cho một chương sử vàng từ thế kỷ XV khi hai dân tộc đã kề vai sát cánh chống lại ngoại xâm.

Chào đón hai Phu nhân là những hàng dài người dân địa phương tay cầm cờ hoa rực rỡ. Những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh niềm tự hào của bà con cho thấy tình hữu nghị Việt - Lào không chỉ nằm trong các văn bản ngoại giao, mà đã thấm sâu vào máu thịt, tâm thức của nhân dân mỗi vùng quê.

Trong trang phục truyền thống đậm đà bản sắc của mỗi nước, hai Phu nhân cùng lắng nghe câu chuyện về Công chúa Nhồi Hoa. Cách đây hơn 500 năm, dưới triều Vua Lê Thánh Tông, vị công chúa nước Lào cổ đã tuân mệnh nhà vua Lào, dẫn theo đoàn quân cùng hàng trăm voi chiến sang hỗ trợ Đại Việt.

Khi sứ mệnh hoàn thành, đất nước sạch bóng quân thù, bà đã không may lâm bệnh và mãi mãi nằm lại tại Việt Nam. Cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp, Vua Lê Thánh Tông đã cho xây lăng mộ, lập đền thờ để nhân dân đời đời hương khói.

Kết nối quá khứ đến tương lai

Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh 3.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith cùng trò chuyện, căn dặn các sinh viên Việt Nam và Lào đang theo học tại Đại học Hoa Lư - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Xúc động trước tình cảm sắt son của tiền nhân, hai Phu nhân đã dâng hương tại khu lăng mộ, dành những phút mặc niệm tĩnh lặng để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì nền độc lập và tình đoàn kết của hai quốc gia.

Phu nhân Naly Sisoulith chia sẻ sự xúc động với Phu nhân Ngô Phương Ly khi được đến thăm một địa điểm mang tính biểu tượng văn hóa tâm linh sâu sắc.

Hai Phu nhân đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Ninh Bình trong việc gìn giữ, tôn tạo di tích và đặc biệt ủng hộ ý tưởng xây dựng công viên chủ đề "Vườn văn hóa du lịch Việt - Lào". Đây được kỳ vọng sẽ trở thành một không gian văn hóa sống động, nơi lịch sử được tiếp nối bởi nhịp thở của thời đại.

Phu nhân Naly Sisoulith bày tỏ tâm nguyện di tích này sẽ luôn được bảo tồn với cảnh quan nguyên sơ, xanh tốt, để mỗi người dân Lào khi đến đây đều cảm thấy như đang được trở về nhà, giữa vòng tay che chở của những người anh em Việt Nam.

Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh 4.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith giao lưu với các nghệ nhân làng nghề truyền thống tại Ninh Bình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thế hệ trẻ - Nhịp cầu nối những bờ vui

Sức sống của tình hữu nghị Việt - Lào càng thêm lan tỏa khi hai Phu nhân gặp gỡ các sinh viên Việt Nam và du học sinh Lào đang theo học tại Đại học Hoa Lư. Qua những điệu múa lăm-vông uyển chuyển và những bài ca thắm thiết, thế hệ trẻ đã thể hiện quyết tâm kế thừa tài sản vô giá mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.

Ân cần thăm hỏi từng học sinh, Phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn các em sẽ là những "đại sứ văn hóa", không chỉ học tập tốt mà còn không ngừng kết nối, sẻ chia để tình anh em luôn được làm mới bởi sức trẻ.

Phu nhân Naly Sisoulith cũng xúc động dặn dò các du học sinh Lào: "Các con hãy luôn nhớ về Công chúa Nhồi Hoa, hãy xem nơi đây là cội nguồn của sự gắn kết để cùng nhau giúp đỡ, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới".

Dấu ấn văn hóa và món quà từ trái tim

Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh 5.

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng chiếc khăn thêu hoa Champa cho Phu nhân Naly Sisoulith - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hành trình tiếp nối tại chùa Bái Đính - quần thể tâm linh hùng vĩ của Việt Nam. Tại đây, trong không gian thanh tịnh, hai Phu nhân đã cùng tìm hiểu về lịch sử Phật giáo và giao lưu với các nghệ nhân làng nghề truyền thống.

Một khoảnh khắc đầy tinh tế và ý nghĩa khi Phu nhân Ngô Phương Ly trao tặng Phu nhân Naly Sisoulith chiếc khăn thêu hình hoa Champa - quốc hoa của đất nước triệu voi.

Điều đặc biệt là chiếc khăn được thực hiện bởi đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân làng thêu Văn Lâm, dựa trên chính ý tưởng thiết kế của Phu nhân Ngô Phương Ly. Món quà chứa đựng tâm hồn, sự trân trọng và tình cảm cá nhân sâu sắc giữa hai Phu nhân.

Chuyến thăm đến Ninh Bình là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm Việt Nam của Phu nhân Naly Sisoulith lần này. Chuyến thăm tuy khép lại nhưng dư âm về sự chân thành, thủy chung vẫn còn mãi.

Đó là minh chứng sống động nhất cho thấy mối quan hệ Việt Nam - Lào không chỉ được xây dựng trên lợi ích chung, mà còn được tôi luyện qua lửa đạn lịch sử và được nuôi dưỡng bằng dòng chảy văn hóa ngàn năm.

Những dấu chân tại cố đô ngày 27-1 như một sợi dây nữa thắt chặt thêm tình đoàn kết đặc biệt - một mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, "có một không hai" trên thế giới.

Một số hình ảnh của Phu nhân Ngô Phương Ly tại Ninh Bình

Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh 6.

Sinh viên Việt Nam và Lào biểu diễn bài "Việt - Lào chung một bài ca" - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh 7.

Phu nhân Naly Sisoulith trò chuyện với một người dân đến đền thờ Công chúa Nhồi Hoa chào đón bà và Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh 8.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith không rời nhau nửa bước trong suốt hành trình đầy ý nghĩa tại Ninh Bình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh 9.

Hai Phu nhân chụp ảnh cùng các sinh viên Việt Nam và Lào - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh 10.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tại chùa Bái Đính - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh 11.

Phu nhân Ngô Phương Ly lưu luyến tạm biệt Phu nhân Naly Sisoulith, mong gặp lại vào một ngày không xa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly khắc ghi tình hữu nghị sắt son Việt - Lào tại Cố đô Hoa Lư - Ảnh 11.Phu nhân Ngô Phương Ly và cuộc tái ngộ xúc động với Phu nhân lãnh đạo Cuba tại Hà Nội

Gặp lại Phu nhân Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ xúc động khi thấm thoát đã gần một năm trôi qua kể từ lần đầu tiên hai bên gặp gỡ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên