
Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Lis Cuesta Peraza trên cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Sáng 1-9, sau lễ đón cấp nhà nước Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Ngô Phương Ly đã gặp lại Phu nhân của nhà lãnh đạo Cuba tại Nhà hát múa rối Thăng Long.
Tại đây, hai Phu nhân đã cùng xem một số tiết mục múa rối nước - loại hình dân gian đặc sắc của Việt Nam. Phu nhân Cuba thích thú khi được tặng hai con rối nước.
Bà mong muốn các nghệ nhân múa rối Việt Nam trong tương lai sẽ có cơ hội đến thăm Cuba và mang loại hình nghệ thuật này giới thiệu, biểu diễn với nhân dân Cuba.
Về phần mình, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ về kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm Cuba hồi tháng 9-2024.
Trong chuyến đi này, bà cùng Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã tới thăm Nhà hát - Bảo tàng rối El Arca, nơi cũng trưng bày nhiều con rối nước đến từ Việt Nam.
Chia sẻ hai nước đều có loại hình nghệ thuật múa rối độc đáo, Phu nhân Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng khi gặp lại bà Lis Cuesta Peraza tại Hà Nội và có cơ hội giới thiệu với Phu nhân Cuba về nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Lis Cuesta Peraza tại Nhà hát múa rối Thăng Long - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Rời Nhà hát múa rối Thăng Long, hai Phu nhân cùng đi bộ sang thăm đền Ngọc Sơn, một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi tới Hà Nội. Hai bên đường, nhiều người dân đang tập trung chờ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ngày 2-9 đã bất ngờ khi thấy hai Phu nhân của hai nhà lãnh đạo cao nhất Việt Nam và Cuba xuất hiện.
Họ vui vẻ vẫy tay chào hai Phu nhân, tranh thủ lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này đồng thời hô vang "Việt Nam - Cuba". Hai Phu nhân thân thiện vẫy tay chào đáp lại và xúc động trước tình cảm của người dân dành cho hai nước cách xa nhau nửa vòng Trái đất.
Bên trong khuôn viên đền Ngọc Sơn, Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Lis Cuesta Peraza cùng dâng hương, tham quan và lắng nghe câu chuyện về lịch sử ngôi đền cùng hồ Hoàn Kiếm.

Phu nhân Lis Cuesta Peraza và bé Victoria Chu được tặng hai chữ thư pháp "Bình an" và "Toàn thắng" - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đến bàn ông đồ, Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu với vị khách quý đến từ Cuba hình thức "xin chữ ông đồ" của người Việt Nam, qua đó cầu mong những điều tốt đẹp. Phu nhân Lis Cuesta Peraza một lần nữa bất ngờ và xúc động khi được tặng hai chữ thư pháp "Bình an".
Trân trọng cảm ơn Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam vì sự tiếp đón nồng ấm, Phu nhân Lis Cuesta Peraza mong rằng tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục vượt qua mọi khoảng cách địa lý, luôn ở gần nhau trong trái tim của mỗi dân tộc.
Trong suốt chuyến đi của Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Lis Cuesta Peraza, hình ảnh một bé gái mặc áo dài đứng giữa hai bà đã thu hút sự chú ý. Có khoảnh khắc, em bật khóc vì xúc động khi người dân Việt Nam hô vang "Việt Nam - Cuba" lúc hai Phu nhân cùng đi bộ sang đền Ngọc Sơn.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Lis Cuesta Peraza được nghe giới thiệu về loại hình múa rối nước Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đó là Victoria Chu, cô bé mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Cuba mà Phu nhân Ngô Phương Ly đã gặp tại Cuba trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 9-2024.
Trong chuyến thăm cách đây gần một năm, Phu nhân Ngô Phương Ly đã nhận được sự tiếp đón hết sức nồng hậu của Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba, bà Lis Cuesta Peraza.
Khi đó, Phu nhân nhà lãnh đạo Cuba đã cùng Phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm Trường tiểu học Võ Thị Thắng tại thủ đô La Habana, cùng thăm hỏi và động viên thầy trò ngôi trường mang tên người Việt Nam trên đất Cuba.

Hai Phu nhân cùng thưởng thức một số tiết mục biểu diễn múa rối nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cũng tại ngôi trường này, bé Victoria Chu, vì cảm mến đã mạnh dạn xin phép được ôm Phu nhân Ngô Phương Ly và hôn vào má bà. Cảm động trước tình cảm của em, Phu nhân đã ôm hôn, trìu mến dặn dò em cố gắng học tập thật giỏi.
Với những tình cảm dành cho đất nước và con người Việt Nam, bé Victoria Chu được gia đình Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba quý mến, xem như con cháu trong nhà kể từ đó.
Hôm nay 1-9, tại Hà Nội, bé Victoria Chu đã cùng Phu nhân Lis Cuesta Peraza đến Việt Nam, được bà dắt tay trong lễ đón chính thức ở Phủ Chủ tịch và cùng đi xem múa rối nước, thăm đền Ngọc Sơn với Phu nhân Ngô Phương Ly.
Cuộc tái ngộ vì thế càng thêm gần gũi, ấm áp với những câu chuyện tưởng chừng không có hồi kết.
Một số hình ảnh từ cuộc hội ngộ của Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Lis Cuesta Peraza

Mở đầu chương trình múa rối, các liền anh, liền chị tay bưng khay trầu, hát làn điệu "mời nước, mời trầu" chào mừng hai Phu nhân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Múa rối nước là loại hình nghệ thuật dân gian, mang đậm dấu ấn sáng tạo của người Việt - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai Phu nhân cùng đi bộ sang đền Ngọc Sơn trong lúc bé Victoria Chu bật khóc vì xúc động trước tình cảm người dân Việt Nam dành cho Cuba - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân hô vang "Việt Nam - Cuba" khi hai Phu nhân đi sang - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai phu nhân thân thiện vẫy tay chào đáp lại tình cảm của người dân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly dâng hương tại đền Ngọc Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Lis Cuesta Peraza dâng hương tại đền Ngọc Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai Phu nhân cùng nghe thuyết minh, giới thiệu về tiêu bản rùa hồ Gươm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Lis Cuesta Peraza chụp ảnh lưu niệm bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhiều người dân vẫn nán lại, đợi Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Lis Cuesta Peraza rời đền Ngọc Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận