
Phu nhân Ngô Phương Ly thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình thiếu tá Cà Văn Nghĩa ngày 15-8 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tại tỉnh Sơn La, bà không chỉ đến động viên, trao quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh công an mà còn lan tỏa tinh thần tri ân sâu sắc, thấu hiểu và sẻ chia với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và sự bình yên của nhân dân.
Nguồn động viên to lớn
Với hơn 274km đường biên giới, địa hình phức tạp và gần vùng "Tam giác vàng", những năm qua tỉnh Sơn La luôn là điểm nóng về hoạt động tội phạm ma túy.
Tại trụ sở Công an xã Xuân Nha, một xã biên giới vùng III còn nhiều khó khăn của tỉnh, Phu nhân Ngô Phương Ly đã được Giám đốc Công an tỉnh Sơn La - Thiếu tướng Đặng Trọng Cường - cùng các cán bộ chiến sĩ tiếp đón với tình cảm chân thành và xúc động, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm là nguồn động viên to lớn đối với toàn thể lực lượng Công an tỉnh Sơn La trong dịp kỷ niệm trọng đại của ngành.
Xã Xuân Nha, như chia sẻ của Thiếu tướng Cường, là một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi tội phạm, đặc biệt là ma túy, hoạt động với mức độ phức tạp và nguy hiểm cao.
Tuy vậy, vượt qua gian nan, lực lượng công an nơi đây luôn giữ vững tinh thần thép, ngày đêm bám trụ địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào các dân tộc để tuyên truyền pháp luật, bảo vệ an ninh trật tự và từng bước xây dựng cuộc sống văn minh, an toàn hơn cho nhân dân.
Phu nhân Ngô Phương Ly đã xúc động chia sẻ cảm xúc khi được gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ công an tại cơ sở: "Tận mắt chứng kiến địa hình hiểm trở và những khó khăn nơi vùng cao này, tôi càng thêm khâm phục sự dấn thân, lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần vì dân phục vụ của những chiến sĩ áo xanh nơi tuyến đầu biên cương Tổ quốc".
Phu nhân nhấn mạnh rằng lực lượng công an không chỉ là những người mang súng để bảo vệ an ninh quốc gia, mà họ còn là những người biết yêu thương, biết sẻ chia, có tâm hồn nghệ sĩ và trái tim đầy nhiệt huyết với đồng bào.

Phu nhân Ngô Phương Ly tại trụ sở Công an xã Xuân Nha - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cuộc gặp gỡ trở nên gần gũi hơn khi trung tá Đào Thị Hải Yến - một nữ cán bộ công an - xúc động bày tỏ niềm tự hào và vinh dự khi được phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân. Trải qua nhiều vị trí khác nhau, từ điều tra viên chống ma túy đến phó trưởng công an xã, chị luôn nỗ lực vươn lên, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa chu toàn vai trò của một người vợ, người mẹ trong gia đình.
Phu nhân Ngô Phương Ly, khi lắng nghe từng lời chia sẻ của chị Yến, đã gửi gắm niềm tin và mong muốn các cán bộ chiến sĩ nơi đây luôn giữ vững ngọn lửa đam mê với nghề, giữ hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy, gần gũi, để nhân dân luôn tin yêu, quý trọng.
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Sau buổi gặp mặt tại Xuân Nha, Phu nhân Ngô Phương Ly tiếp tục đến thăm đại diện các gia đình liệt sĩ và thương binh công an tại địa bàn tỉnh. Những bước chân đầy trăn trở đã đưa bà đến nhà riêng của những người đã ngã xuống vì sự bình yên của nhân dân, vì một Tổ quốc Việt Nam an toàn.
Phu nhân đã tận tay trao quà, hỏi han và gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình liệt sĩ Lường Phát Chiêm, liệt sĩ Bùi Công Nguyên và các thương binh của lực lượng Công an tỉnh. Những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng nhưng cao cả của các anh khiến ai chứng kiến cũng không khỏi nghẹn ngào.
Liệt sĩ Lường Phát Chiêm đã anh dũng hy sinh vào ngày 19-7-2014 trong khi thực hiện nhiệm vụ chống tội phạm ma túy. Liệt sĩ Bùi Công Nguyên cũng đã ngã xuống vào ngày 28-1-2015 khi truy bắt kẻ vận chuyển ma túy trái phép.
Cái giá mà họ và gia đình phải trả là quá đỗi lớn, nhưng sự hy sinh ấy là minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất, dũng cảm của lực lượng Công an nhân dân.
Bộ Công an cùng chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ tối đa cho các thân nhân của liệt sĩ. Đặc biệt, vợ của hai liệt sĩ đã được tuyển dụng vào ngành công an, như một cách để tiếp nối ngọn lửa phụng sự của chồng mình, cũng như để duy trì sự hiện diện của gia đình trong lực lượng mà các anh từng cống hiến.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn công tác đến thăm, thắp hương cho liệt sĩ Bùi Công Nguyên tại gia đình liệt sĩ ngày 15-8 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cũng trong chuyến đi, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm gia đình thiếu tá Cà Văn Nghĩa - phó trưởng Công an xã Vân Hồ. Là một chiến sĩ dũng cảm, đạt nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, anh là tấm gương tiêu biểu trong lực lượng công an.
Hoàn cảnh sống của gia đình anh vẫn còn nhiều thiếu thốn. Căn nhà công vụ nhỏ, phòng khách kiêm cả gian bếp là nơi cả gia đình sinh sống suốt 7 năm qua.
Phu nhân đã lắng nghe những chia sẻ chân thành về cuộc sống, công việc và những trăn trở của người chiến sĩ công an nơi vùng cao. Bà quan tâm đến từng chi tiết, từ sinh hoạt hằng ngày, chuyện học hành của hai cô con gái đến các chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội. Sự gần gũi, giản dị và đầy nhân văn ấy khiến cuộc trò chuyện trở nên ấm áp, thân tình và đầy cảm động.
Kết thúc chuyến công tác, Phu nhân Ngô Phương Ly gửi lời tri ân sâu sắc tới các liệt sĩ, thương binh công an - những người đã hy sinh tuổi xuân, xương máu cho sự bình yên của Tổ quốc. Bà cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn đối với những người mẹ, người vợ, người con của các anh - những người đã lặng lẽ làm hậu phương vững chắc để tiền tuyến yên tâm chiến đấu.
Bên cạnh đó, bà mong muốn chính quyền các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt công tác "đền ơn đáp nghĩa", quan tâm sâu sắc hơn đến đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách.
"Hãy biến lòng biết ơn thành những hành động thiết thực: hỗ trợ việc làm, chăm sóc y tế, đảm bảo giáo dục cho con em của các gia đình liệt sĩ và thương binh. Đừng để ai bị bỏ lại phía sau" - lời nhắn gửi chân thành và đầy tâm huyết của phu nhân đã khiến nhiều người có mặt xúc động nghẹn ngào.

Phu nhân Ngô Phương Ly trao tặng quà cho các thương binh công an tại trụ sở Công an phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La ngày 15-8 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Chuyến thăm của Phu nhân Ngô Phương Ly không chỉ là một cử chỉ nghĩa tình, mà còn là một biểu tượng cao đẹp của lòng biết ơn, của tình người và của niềm tin vào sức mạnh gắn kết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Những hình ảnh giản dị, chân thành của bà hôm ấy - lắng nghe, thăm hỏi, chia sẻ - sẽ còn đọng lại thật lâu trong trái tim những người đang ngày đêm bám trụ địa bàn, giữ gìn bình yên cho quê hương và trong lòng nhân dân nơi biên cương Tổ quốc.
Một số hình ảnh hoạt động của Phu nhân Ngô Phương Ly tại tỉnh Sơn La

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm trụ sở Công an xã Xuân Nha - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ, động viên các cán bộ, chiến sĩ Công an xã vùng biên Xuân Nha - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly và các nhà hảo tâm trao tặng quà cho Công an xã Xuân Nha - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Gia đình liệt sĩ Bùi Công Nguyên lưu luyến tiễn Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thương binh Lò Đức Tiến với phần đầu vẫn còn những vết sẹo vì sự dũng cảm của anh trong truy bắt tội phạm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cảm kích tấm lòng và sự quan tâm của Phu nhân Ngô Phương Ly, gia đình thương binh Lò Đức Tiến gửi tặng bà chiếc khăn piêu của đồng bào dân tộc Thái - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các nhà hảo tâm trao tặng quà cho các thương binh Công an tỉnh Sơn La - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng quà cho gia đình thiếu tá Cà Văn Nghĩa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Tổng Bí thư bóc kẹo cho con gái thiếu tá Nghĩa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhân dịp đến tỉnh Sơn La, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao quà cho đại diện 4 gia đình có người gặp nạn vì lũ quét tại địa bàn Sông Mã vừa qua - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận