07/07/2021 14:22 GMT+7

Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt: 'Đừng lo, có mẹ đang chờ'

NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ
NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ

TTO - Sáng 7-7, các sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thi cử trong một hoàn cảnh đặc biệt, nhiều thí sinh không khỏi lo lắng. Các bậc cha mẹ cũng lo không kém, nhưng họ luôn là chỗ dựa cho con.

Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt: Đừng lo, có mẹ đang chờ - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Hằng (Q.7, TP.HCM) ôm động viên con gái trước khi con vào phòng thi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại điểm thi Trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), phụ huynh và thí sinh có mặt từ sớm trước 6h, dù 7h các sĩ tử mới vào phòng thi. "Tôi cùng cháu đến sớm để chủ động, tránh tắc đường vì đi xa. Hơn nữa, tình hình dịch bệnh nên tôi đưa cháu đến sớm khi thưa người để hạn chế tiếp xúc" - ông Bình Minh cho biết.

Trước cổng điểm thi, những lời động viên từ phụ huynh như tiếp thêm sức mạnh cho các con. "Đừng lo, có mẹ ở ngoài này chờ con" - một phụ huynh gọi với khi thấy con quay đầu lại nhìn mình.

Tại điểm thi THPT Lê Hồng Phong, TP.HCM, nơi có nhiều thí sinh từ xa về dự thi, nhiều phụ huynh buộc ở lại trước điểm thi để đợi con. Tất cả tự động giãn cách nhau từ 2-3m.

Ông Quế (ngụ TP Thủ Đức) cho biết: "Chúng tôi tự động phòng chống dịch cũng để bảo vệ sức khỏe cho con và gia đình, giúp con ổn định tâm lý trong suốt kỳ thi. Kỳ thi này là thành quả của 12 năm học của con nên tôi rất lo và đã dặn dò con trước tiên phải tuân thủ việc phòng dịch và quy chế thi".

Tại điểm thi Trường THPT Trần Đại Nghĩa (TP Cần Thơ), phụ huynh Nguyễn Hoàng Thành cho biết: "Tui nghỉ làm để đón con nhằm tiếp thêm sức và tự tin cho con mình. Tui hy vọng con làm tốt được bài để đậu vào ngành yêu thích. Mưa hay nắng gì chiều nay tui cũng sẽ đưa đón con hết".

Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt: Đừng lo, có mẹ đang chờ - Ảnh 2.

Thí sinh hôn mẹ trước lúc bước vào phòng thi - Ảnh: MAI THƯƠNG

Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt: Đừng lo, có mẹ đang chờ - Ảnh 3.

Nắm tay con gái dẫn vào điểm thi ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt: Đừng lo, có mẹ đang chờ - Ảnh 4.

Chị Mỹ Tiên (trái) ủng hộ tinh thần con gái Mỹ Tâm tại điểm thi Trường THPT Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt: Đừng lo, có mẹ đang chờ - Ảnh 5.

Hồng Đức được cha tiếp sức trước khi vào phòng thi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt: Đừng lo, có mẹ đang chờ - Ảnh 6.

'Thi tốt nhé con!' - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt: Đừng lo, có mẹ đang chờ - Ảnh 7.

Ông Trương Tuấn Bửu lo lắng khi chạy vội đem giấy xét nghiệm COVID-19 cho con để quên ở nhà - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt: Đừng lo, có mẹ đang chờ - Ảnh 8.

Thí sinh Nguyễn Gia Huy bị khuyết tật được mẹ cõng lên phòng thi. Huy là học sinh Trường THPT Nguyễn Du Q.10, 3 năm liền là học sinh giỏi. Em cho biết đăng ký vào ngành khoa học máy tính ĐH Bách khoa TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt: Đừng lo, có mẹ đang chờ - Ảnh 9.

Ánh mắt nhìn theo con vào tới cổng trường mới yên tâm đi về - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt: Đừng lo, có mẹ đang chờ - Ảnh 10.

Phụ huynh ở TP Cần Thơ đội mưa đưa con đi thi - Ảnh: CHÍ CÔNG

Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt: Đừng lo, có mẹ đang chờ - Ảnh 11.

Phụ huynh động viên con trai trước khi bước vào phòng thi ở Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt: Đừng lo, có mẹ đang chờ - Ảnh 12.

Nhiều phụ huynh chờ con ngoài hàng rào đến giờ con bắt đầu làm bài mới yên tâm ra về - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt: Đừng lo, có mẹ đang chờ - Ảnh 13.

Các phụ huynh tại điểm thi THCS Trường Chinh (Q.Tân Phú, TP.HCM) giãn cách, đợi con trong buổi thi đầu - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Phụ huynh trong kỳ thi đặc biệt: Đừng lo, có mẹ đang chờ - Ảnh 14.

Bà Nguyễn Thị Hải, 48 tuổi, quê thị xã Thái Hòa, Nghệ An, chạy xe gần 100km chở con đi thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh. Con vào phòng thi, bà chờ phía ngoài, có lúc ngủ gục vì mệt - Ảnh: DOÃN HÒA

Chủ tịch tỉnh gửi tâm thư chúc thí sinh tự tin 'vượt vũ môn'

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, bà Trần Tuệ Hiền, đã có thư ngỏ thân gửi đến các em học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, giúp các em thêm tự tin 'vượt vũ môn' trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

Thư viết: "Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Phước, thương chúc các em thí sinh bình tĩnh, tự tin và giữ gìn sức khỏe, phát huy kiến thức, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, hoàn thành bài thi đạt kết quả cao nhất; viết tiếp những ước mơ, hoài bão về nghề nghiệp, học vấn của bản thân. Hãy vững tâm vì gia đình, thầy cô và cả cộng đồng xã hội bên cạnh các em".

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng chúc các cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi mạnh khỏe, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trên tinh thần công tâm, khách quan.

"Để tổ chức kỳ thi quan trọng này, tỉnh đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho tất cả thí sinh, lực lượng làm công tác thi và vui mừng là toàn bộ các mẫu đều âm tính. Tỉnh đã sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin; chủ động các phương án phòng chống dịch, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc" - bà Tuệ Hiền cho biết.

Sáng nay 7-7, có 10.493 thí sinh của tỉnh Bình Phước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong đó 10.153 thí sinh trong tỉnh và 340 thí sinh ngoài tỉnh.

BÙI LIÊM

Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh thi môn văn Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh thi môn văn

TTO - Sáng nay 7-7, gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, môn ngữ văn.

NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên