07/07/2021 08:18 GMT+7

Kỳ thi đặc biệt với 1 triệu học sinh

TRỌNG NHÂN - HOÀNG HƯƠNG - TRẦN HUỲNH - DUYÊN PHAN
TRỌNG NHÂN - HOÀNG HƯƠNG - TRẦN HUỲNH - DUYÊN PHAN

TTO - Cả xã hội đang bên cạnh gần 1 triệu thí sinh của cả nước bước vào một mùa thi đặc biệt hôm nay.

Kỳ thi đặc biệt với 1 triệu học sinh - Ảnh 1.

Thí sinh tự tin đến điểm thi THPT Trưng Vương (Q.1, TP.HCM) làm thủ tục chiều 6-7 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cha mẹ yêu thương chở con đi thi, thầy cô chăm lo cho thí sinh như con, tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ ngay từ cổng trường, người dân tự làm nón chắn giọt bắn tặng thí sinh...

Ngoại trừ một số phát sinh do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, buổi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2021 chiều qua 6-7 diễn ra gần như suôn sẻ trên khắp cả nước.

Tìm chỗ chờ con thời giãn cách

Mọi năm khi sĩ tử làm bài, phụ huynh thường "lều chõng" chờ đợi trước cổng trường hoặc rủ nhau vào quán nước giết thời gian. Năm nay khi TP.HCM đang giãn cách theo chỉ thị 10, hàng quán đóng cửa, lại không được tập trung đông nơi công cộng, không ít cha mẹ vất vả hơn để tìm nơi dừng chân chờ trong khi con thi.

Chiều 6-7 khi thí sinh làm thủ tục thi, đa số phụ huynh chọn cách ở lại đợi con do thời gian chỉ phải chờ khoảng 1 tiếng. Tại hội đồng thi Trường THPT Hùng Vương (Q.5), do không thể tập trung đông trước cổng, nhiều phụ huynh "đổ bộ" sang bên hông tòa nhà Hùng Vương Plaza cách đó khoảng 30m. Số khác "tỏa" vào những con hẻm gần trường để đậu xe.

Ông Nguyễn Hồng Ân (51 tuổi, ngụ Q.5) là một trong nhiều người chờ con trên con đường nhỏ phía sau Hùng Vương Plaza, ông chia sẻ đã "lượn" 3 vòng quanh khu vực này mới chọn được điểm lý tưởng để "tá túc" đợi con.

"Nhà gần như tôi thì đỡ, chứ tôi thấy có người từ Thủ Đức chở con vào Q.5 đi thi họ phải tìm chỗ nghỉ rất vất vả" - ông Ân nói.

Tại điểm thi Trung tâm GDTX Chu Văn An (Q.5), các bậc cha mẹ cũng linh hoạt tìm chỗ chờ con. Không ít phụ huynh đứng dọc mép đường Ngô Gia Tự đối diện trường, mỗi người như đang ở trong một "ô" của mình và tuyệt đối không xếp hàng đôi.

Số khác "tạm trú" trong sân nhà thờ Thánh nữ Jeanne d’Arc cách điểm thi khoảng 50m. Mỗi phụ huynh đều đeo khẩu trang và đứng tách xa nhau.

Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng có đủ điều kiện để phụ huynh tìm không gian dừng chân.

Theo ghi nhận sau buổi làm thủ tục chiều 6-7 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn An Ninh (Q.10), phụ huynh vẫn đứng chờ đông hai bên đường để đón con. Dù chưa đến mức ùn tắc nhưng lượng người vẫn khá đông, thậm chí có thời điểm xe cộ dàn ra 2/3 mặt đường Trần Nhân Tôn phía trước cổng trường.

Kỳ thi đặc biệt với 1 triệu học sinh - Ảnh 2.

Thí sinh đo thân nhiệt và xuất trình thẻ dự thi, giấy chứng nhận đã xét nghiệm COVID-19 để vào điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Đồng hành cùng học sinh 24/24

Những ngày này dịch bệnh căng thẳng, rất nhiều người dân ở TP.HCM không muốn đi ra khỏi nhà để mong sự an toàn. Thế nhưng, ở nhiều trường THPT tư thục, các giáo viên chủ nhiệm lớp 12 đang làm thay tất cả nhiệm vụ của phụ huynh để cho học sinh đi thi tốt nghiệp THPT.

"Từ chiều 2-7, tôi đã đi đón học sinh lớp 12 ở các tỉnh lên thành phố. Một số địa phương yêu cầu người dân phải cách ly 21 ngày nếu đi từ TP.HCM về nên nhiều phụ huynh giao con cho chúng tôi tại các cửa ngõ vào TP.HCM" - cô Lê Phương Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 Trường THPT tư thục Thái Bình, quận Tân Bình, cho biết.

Và từ đó đến nay, hằng ngày cô Phương đều có mặt ở trường từ 7h sáng để đồng hành với học sinh của mình từ ăn uống, ngủ nghỉ đến ôn bài.

Ngày 3-7, trong khi hầu hết phụ huynh ở TP.HCM chỉ đưa 1 đứa con của mình đi xét nghiệm COVID-19 thì cô Phương đưa mấy chục "đứa con" đi xét nghiệm rồi đón về, lo ăn uống, nhắc nghỉ trưa... như một người mẹ thực thụ.

Thầy Đỗ Văn Hướng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A17 Trường THPT tư thục Hồng Hà, quận Gò Vấp, cho biết: "Từ bữa học sinh các tỉnh nhập trường nội trú để đi thi tốt nghiệp THPT, tôi đã vào trường cùng ăn, cùng ngủ, cùng học với học sinh. Dự kiến sau khi các em thi xong, tôi mới trở về nhà".

Thầy Hướng nói: "Những ngày thi cử, học sinh rất căng thẳng. Vì vậy, dù các em không có bố mẹ bên cạnh, chúng tôi vẫn muốn tạo cho học sinh cảm giác thoải mái bằng cách quan tâm các em như phụ huynh.

Các em lớp 12 đã 18 tuổi nên ý thức rất tốt trong sinh hoạt và học hành, giáo viên không phải nhắc nhở nhiều. Điều mà tôi nói nhiều nhất là nhắc các em giữ khoảng cách trong mọi hoạt động ở trường nội trú".

Kỳ thi đặc biệt với 1 triệu học sinh - Ảnh 3.

Tặng kính che mặt chắn giọt bắn cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Công Trứ - Ảnh: TRẦN HUỲNH

"Tặng bạn 1 kính"

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Công Trứ (P.8, Q.Gò Vấp), nhiều thí sinh cảm thấy bất ngờ và rất vui khi được tặng kính che mặt chắn giọt bắn.

Ngay cạnh cổng trường thi, nhiều người dễ dàng nhận thấy 2 chiếc ghế với dòng chữ "tặng bạn 1 kính" đặt nhiều kính che mặt chắn giọt bắn có gọng gương. Ngay tại đó, có 2 người liên tục đặt thêm lên ghế những tấm kính che mặt sau khi có người lấy.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Huy Hòa - người ngồi phát tặng kính che mặt tại đây - cho biết: "Tôi làm việc ở shop mắt kính gần trường. Thấy dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp quá nên mấy anh em trong shop góp vài chục triệu đồng để mua 5.000 kính che mặt chắn giọt bắn tặng cho các em đi thi và những người dân cần dùng, với mong muốn mọi người đều được an toàn trong đợt dịch này".

Chỉ trong buổi chiều, anh Hòa cùng người bạn của mình đã phát tặng 250 kính che mặt này tại điểm thi Trường Nguyễn Công Trứ. Bên cạnh đó, còn có 3 nhóm phát tặng sản phẩm này tại một số điểm khác ở Q.Gò Vấp.

Còn tại điểm thi THPT Trưng Vương (Q.1), mỗi thí sinh sau khi bước vào phòng làm thủ tục sẽ được phát một tấm chắn giọt bắn để các em an tâm hơn khi dự thi. Trước đó, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng khuyến khích thí sinh mang nón, kính chắn giọt bắn khi đi thi.

"Dù tâm lý có hơi lo lắng nhưng em tin với sự chuẩn bị chu đáo về các biện pháp bảo hộ của chính bản thân chúng em và cả nhà trường thì sẽ có một mùa thi an toàn được diễn ra. Khi được nhận tấm chắn giọt bắn này em rất vui vì được quan tâm từ những thứ nhỏ nhất" - thí sinh Hoàng Anh chia sẻ.

Kỳ thi đặc biệt với 1 triệu học sinh - Ảnh 4.

Thí sinh đeo kính chắn giọt bắn khi làm thủ tục tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Thông điệp từ người "ở nhà"

Trần Nguyễn Quốc Bảo (thí sinh Trường THPT số 1 Đức Phổ, Quảng Ngãi):

Có chút lợi thế

Tỉnh đã quyết định cho những học sinh ở Đức Phổ như em sẽ thi tốt nghiệp đợt 2. Cá nhân em thích tham gia đợt 1 vì thi một lần cho xong luôn, hơn là cứ học hoài, ôn hoài, không dám xả hơi, mà lại không biết khi nào được thi. Nhưng nghĩ lại thì em cũng có một chút lợi thế.

Em biết được các dạng đề sẽ ra trong đợt 1 và có thể ôn theo những câu tương tự. Chưa kể với đề thi văn, bọn em có thể "né" được một tác phẩm đã ra ở đợt 1 (cười).

Với những bạn thi vào hôm nay, em chúc tất cả sẽ thành công, đậu tốt nghiệp và trúng tuyển vào những trường đại học, cao đẳng mong muốn. Riêng em, đích đến sẽ là Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Nguyễn Ngô Bảo Quyên (thí sinh Trường THPT Châu Thành 2, Đồng Tháp):

Chúc các bạn may mắn

Sau khi có đề thi đợt 1, em sẽ "thi thử" để đo lường lại lần cuối khả năng của mình. Từ đó những chỗ nào còn "hụt", em sẽ lên chiến lược ôn tập lại. Em nghĩ đó cũng là một cơ hội cho các bạn thi đợt 2.

Em đã trúng tuyển vào Trường ĐH Nguyễn Tất Thành bằng hình thức xét học bạ, nhưng vẫn muốn dùng điểm thi tốt nghiệp THPT để nộp vào khoa quan hệ quốc tế, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Với các bạn thi đợt 1 này, em mong rằng các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong khi làm bài, môn văn thì "trúng tủ" những phần đã học, môn toán thì đọc kỹ đề để tránh mất điểm ở những câu nhỏ nhỏ như em (cười).

HOÀNG THI ghi

Hơn 8.700 tình nguyện viên hỗ trợ

Hơn 8.700 sinh viên tình nguyện tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi" tại TP.HCM đã được xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 và cho kết quả âm tính. Lực lượng "Tiếp sức mùa thi" được chia làm 19 đội hình và sẽ thường trực hỗ trợ thí sinh tại 155 địa điểm thi khắp TP.

Chương trình năm nay diễn ra 3 giai đoạn trước, trong và sau kỳ thi THPT. Một số hoạt động ý nghĩa có thể kể đến là hỗ trợ ôn thi trực tuyến, điều phối giao thông, hỗ trợ y tế tại các điểm thi...

Đặc biệt 50 suất học bổng (gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà) sẽ được chương trình dành tặng cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

CÔNG TRIỆU

Một thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT trước giờ thi môn Văn Một thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT trước giờ thi môn Văn

TTO - Sáng 7-7, ông Nguyễn Tân, giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế, cho biết đã quyết định đặc cách tốt nghiệp với trường hợp thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh (lớp 12, trường THPT Thuận Hóa, TP. Huế).

TRỌNG NHÂN - HOÀNG HƯƠNG - TRẦN HUỲNH - DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên