30/04/2024 14:37 GMT+7

Petr Rikunov: Đã có lúc tôi nghĩ không thể tiếp tục

Petr Rikunov chia sẻ cảm động với Tuổi Trẻ Online sau khi giành áo vàng chung cuộc Giải đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2024.

Petr Rikunov đăng quang Cúp truyền hình TP.HCM 2024 - Ảnh: K.H.

Petr Rikunov đăng quang Cúp truyền hình TP.HCM 2024 - Ảnh: K.H.

“Đây là năm thứ hai liên tiếp tôi đăng quang Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á. Nhưng chiến thắng năm nay cực kỳ cảm xúc và mang lại cho tôi niềm hạnh phúc lớn bởi hành trình chinh phục quá khó khăn”, ngoại binh người Nga Petr Rikunov của đội Tập đoàn Lộc Trời nói.

Đâu là khác biệt trong hành trình Petr Rikunov chinh phục áo vàng năm nay so với mùa trước?

- Cuộc đua năm nay khó khăn hơn rất nhiều so với năm trước, không chỉ do đối thủ mạnh lên mà còn do thiếu may mắn. Cú ngã ở chặng 4 đẩy tôi vào thế phải rượt đuổi rất mất sức vì mất 1 phút 40 giây. Rồi cú ngã do Trần Tuấn Kiệt mất lái trong màn rút đích chặng 14 như họa trên trời rơi xuống. Cú ngã này khiến tôi bị chấn thương khắp cơ thể và phải chịu đựng cơn đau không thể diễn tả.

Tôi nghĩ rằng nếu một tay đua khác gặp phải cú ngã tương tự, anh ấy có thể đã không xuất phát vào ngày hôm sau. Thậm chí đã có lúc tôi cũng nghĩ mình không thể tiếp tục.

Nhưng với tình cảm và sự hỗ trợ của đồng đội cũng như HLV Lê Thành Liêm, tôi biết mình không thể bỏ cuộc. Tôi hiểu sự kỳ vọng của mọi người đối với mình. Tôi tập trung vào thi đấu để quên đau đớn và tìm kiếm chiến thắng để lấy lại cảm xúc.

Petr Rikunov đánh giá các đối thủ năm nay thế nào?

- Như tôi đã nói, các đối thủ năm nay đều khá mạnh. Igor Frolov và Ivannov Timofei tấn công tôi liên tục. Nhưng đồng đội đã bảo vệ tôi một cách hoàn hảo và làm mọi cách có thể để giữ áo vàng, nhất là khi tôi còn bị cơn đau hành hạ. Martin Lass đã chứng tỏ được đẳng cấp trong những pha nước rút. Anh ấy luôn thi đấu sòng phẳng. Chúng tôi đã cống hiến cho khán giả nhiều màn đọ nước rút hấp dẫn.

Sau chặng 22 Petr Rikunov đã gây gổ với Lê Nguyệt Minh nhưng nhanh chóng làm hòa. Đó là hình ảnh được người hâm mộ Việt Nam xem là nét đẹp thể thao. Petr Rikunov hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình về điều đó?

- Trong suốt cuộc đua, các VĐV luôn thể hiện khát khao cháy bỏng và đều muốn giành chiến thắng. Đôi khi chúng tôi có nhưng khoảnh khắc bộc phát nóng nảy, không kiểm soát được cảm xúc của mình, nhất là lúc mệt. Điều này là bình thường đối với đua đạp xe và cũng thường xuyên xảy ra.

Nhưng sau đó, chúng tôi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và bỏ qua mọi sự hiểu lầm. Suy cho cùng, chúng tôi là đồng nghiệp và cống hiến 100% cho công việc của mình. Mọi chuyện xảy ra trên đường đua hãy để nó ở lại đường đua. Sau đích đến, chúng tôi không ghét nhau.

Thậm chí tôi rất có thiện cảm với Lê Nguyệt Minh. Chúng tôi thường xuyên phải cạnh tranh trước vạch đích, đôi khi có thể rất nguy hiểm, nên tôi nghĩ rằng anh ấy cũng như tôi, không muốn làm tổn thương bất cứ ai.

Sự xích mích chỉ do chúng tôi quá tập trung vào mục tiêu tìm kiếm chiến thắng mà không kiểm soát được hành động của mình. Trong thi đấu chúng tôi là đối thủ nhưng luôn cầu mong an toàn và những điều tốt đẹp nhất cho nhau.

Petr Rikunov và Lê Nguyệt Minh giảng hòa sau phút giây nóng nảy - Ảnh: LIEMLE

Petr Rikunov và Lê Nguyệt Minh giảng hòa sau phút giây nóng nảy - Ảnh: LIEMLE

Petr Rikunov hãy kể về những khoảnh khắc khó khăn, ấn tượng nhất của mình ở cuộc đua năm nay?

- Khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi là 3 ngày sau cú ngã, mọi thứ đều khiến tôi đau đớn, tôi không thể đứng thẳng lưng. May mắn đồng đội, đặc biệt là Roman Maikin, HLV Lê Thành Liêm và nhân viên săn sóc của đội đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Đó là những ngày thực sự khó khăn nhưng tôi đã cố gắng giấu nỗi đau trước mặt mọi người.

Nguyễn Tấn Hoài là tay đua Việt Nam xuất sắc nhất

Một trong những điểm nhấn của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á năm nay là danh hiệu áo cam chung cuộc dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất được nhận phần thưởng 100 triệu đồng, gấp đôi so với năm ngoái. Đây là phần thưởng xứng đáng nhằm tôn vinh VĐV Việt Nam có thành tích tốt nhất, ý chí thi đấu và tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ trong bối cảnh giải có sự tham gia tranh tài của nhiều ngoại binh đẳng cấp.

Nguyễn Tấn Hoài đoạt áo cam chung cuộc - Ảnh: BTC

Nguyễn Tấn Hoài đoạt áo cam chung cuộc - Ảnh: BTC

Và người chiến thắng danh hiệu này là Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời). Ở cuộc đua năm nay, anh đã chịu sự cạnh tranh rất khốc liệt của những chân đeo hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai), Nguyễn Thắng (TP.HCM - Vinama),... nhưng đã bảo vệ được danh hiệu của mình đến đích cuối cùng.

Cuộc đua năm nay cũng ghi nhận sự xuất sắc của Phạm Lê Xuân Lộc. Tay đua của đội Quân khu 7 đã có năm thứ ba liên tiếp giành áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất. Igor Frolov (TP.HCM – New Group) cũng lần thứ ba đoạt danh hiệu Vua leo núi.

Tại lễ bế mạc, nhà tài trợ cuộc đua đã trao tặng 770 triệu đồng tài trợ kinh phí: cán bộ chiến sĩ vùng 2 Hải quân; xây dựng công trình cộng đồng cho chiến dịch Mùa hè xanh năm 2024 của khoa công nghệ vật liệu – Trường ĐH Bách khoa TP.HCM; xây nhà đồng đội cho cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM. Tổng kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện xuyên suốt 25 chặng đua năm nay là gần 2,5 tỉ đồng.

Martin Laas thắng chặng 25 Cúp truyền hình TP.HCM 2024Martin Laas thắng chặng 25 Cúp truyền hình TP.HCM 2024 Petr Rikunov gặp sự cố, Martin Laas chiến thắng tại TP Cần ThơPetr Rikunov gặp sự cố, Martin Laas chiến thắng tại TP Cần Thơ Lê Nguyệt Minh có chiến thắng đầu tiênLê Nguyệt Minh có chiến thắng đầu tiên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên