
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Ông Trump lại phát ngôn gây tranh cãi
Theo Hãng tin AFP, ngày 30-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng nạn nhân Alex Pretti (37 tuổi) là "kẻ kích động" và "có lẽ là kẻ nổi loạn", sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng được cho là ghi lại cảnh Pretti xô xát với lực lượng liên bang 11 ngày trước khi bị bắn chết.
Ông Trump viết rằng "uy tín của Alex Pretti đã tụt thê thảm" sau khi video được công bố, cáo buộc nạn nhân "la hét và nhổ vào mặt" một sĩ quan thuộc Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE), trong khi người này "rất bình tĩnh và kiểm soát tình hình".
Đoạn video nói trên được cho là ghi cảnh Pretti đá vào đèn hậu xe của đặc vụ liên bang, trước khi các sĩ quan bước ra và khống chế anh xuống đất. Tuy nhiên AFP cho biết hiện chưa thể xác minh độc lập đoạn video.
Vụ việc nổ súng này xảy ra giữa lúc làn sóng phẫn nộ tại Minneapolis vẫn chưa hạ nhiệt, khi chỉ vài tuần trước đó một công dân Mỹ khác là Renee Good - người mẹ ba con - cũng bị đặc vụ ICE bắn chết tại cùng thành phố.
Trong khi Nhà Trắng những ngày qua tìm cách xoa dịu dư luận, phát ngôn mới này của tổng thống lại gây tranh cãi trở lại và một lần nữa thổi bùng sự phẫn nộ của người dân Mỹ.
Đáng chú ý, cả ông Trump trước đó cũng tuyên bố muốn "giảm leo thang một chút" và cử ông Tom Homan, lãnh đạo cơ quan biên phòng, làm người phụ trách nhập cư mới tại Minneapolis với yêu cầu báo cáo trực tiếp cho ông - động thái được xem là gạt Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem sang một bên.
Ông Homan hứa rút bớt quân, kêu gọi người dân "tránh lời lẽ thù hằn"
Sau khi được điều động, ông Homan ngày 29-1 cho biết một số đặc vụ liên bang có thể được rút khỏi thành phố sau nhiều tuần biểu tình phản đối các cuộc truy quét nhập cư. Đây là điểm đáng chú ý trong bối cảnh hơn 3.000 đặc vụ liên bang đã được triển khai tham gia chiến dịch mang tên "Operation Metro Surge".
Trong cuộc họp báo đầu tiên tại Minneapolis, ông Homan nói "một số cải thiện nhất định có thể và nên được thực hiện", cho thấy sự thay đổi so với người tiền nhiệm Greg Bovino.
Đồng thời ông cũng kêu gọi người dân Minnesota tránh "những lời lẽ thù hằn" nhắm vào lực lượng liên bang, đồng thời cho biết đội ngũ đang xây dựng "kế hoạch rút bớt lực lượng".
Tuy vậy một số người dân vẫn tỏ ra hoài nghi. Ông Steven Gagner (41 tuổi), nhà thiết kế trang sức và tự nhận là "quan sát viên công dân" tại Minneapolis, nói với AFP rằng chính quyền hiện tại "đã nhiều lần chứng minh họ nói dối" và "không thực sự chịu trách nhiệm".
Liên quan vụ nổ súng khiến Pretti thiệt mạng, hai đặc vụ liên quan đã bị cho nghỉ phép. Ông Homan tuyên bố bất kỳ đặc vụ nào vi phạm chuẩn mực hành xử "sẽ bị xử lý".
Căng thẳng tại Minneapolis cũng lan sang chính trường Mỹ. Thượng viện Mỹ đang tiến gần cuộc bỏ phiếu về một thỏa thuận ngân sách nhằm tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa, trong đó tranh cãi tập trung vào nguồn tài trợ cho Bộ An ninh nội địa (DHS) - cơ quan giám sát của ICE.
Theo đó, Đảng Dân chủ yêu cầu tách khoản ngân sách DHS ra để đàm phán lại, nhằm áp đặt thêm ràng buộc với các cơ quan thực thi nhập cư sau 2 vụ việc chấn động dư luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận