
Ông Trump nán lại buổi lễ trao trả thi hài trong chưa đến 2 giờ và không nhận trả lời phóng viên - Ảnh: AP
Theo báo Independent, hôm 18-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến viếng 6 binh sĩ thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Iraq hồi tuần trước, khi thi hài của họ được trao trả về gia đình tại một căn cứ quân sự ở bang Delaware.
Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến với Iran vào ngày 28-2, đây là lần thứ hai Tổng thống Mỹ tham dự nghi lễ trao trả thi hài quân nhân. Ông Trump mô tả đây là “việc khó khăn nhất” ông phải làm trong vai trò Tổng tư lệnh.
Cùng tham dự nghi lễ còn có Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.
Toàn bộ thành viên đội bay của máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Không quân Mỹ đã thiệt mạng hôm 13-3 trong một vụ tai nạn máy bay trên lãnh thổ đồng minh Iraq, khi đang phục vụ chiến dịch giữa Mỹ, Israel với Iran. Họ đến từ các bang Alabama, Indiana, Kentucky, Ohio và Washington.
Ngày 18-3, cựu trung tá Ernesto Nispero - bạn của một trong những nạn nhân nói trên - chia sẻ: “Mỗi người trên chiếc máy bay đó đều mang một gánh nặng mà hầu hết người Mỹ sẽ không bao giờ thấy, và họ đã gánh vác nó với sự chuyên nghiệp, lòng dũng cảm và một mức độ xuất sắc thầm lặng đáng ghi nhận”.
Vụ tai nạn đã khiến số người Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Trung Đông tăng lên ít nhất 13 người. Lầu Năm Góc cho biết khoảng 200 binh sĩ Mỹ khác bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng.
Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, vụ tai nạn không phải do hỏa lực của đối thủ hay đồng minh gây ra. Hiện hoàn cảnh của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.
Trước đó, ông Trump đã đến căn cứ không quân Dover vào ngày 7-3 để tham dự nghi lễ trao trả thi hài 6 binh sĩ Mỹ khác thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ Mỹ ở Kuwait.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận