
Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ (NCTC) Joe Kent - Ảnh: AP
Theo Hãng tin AFP, ngày 17-3, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ (NCTC) Joe Kent nộp đơn từ chức để phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, ông viết: "Với lương tâm của mình, tôi không thể ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra tại Iran. Tehran không đặt ra mối đe dọa cận kề đối với Mỹ".
Ông cho rằng Washington đã bị cuốn vào cuộc xung đột này dưới "sức ép từ Israel và các nhóm vận động hành lang có ảnh hưởng tại Mỹ".
Ký ức đau thương
Trong thư gửi Tổng thống Donald Trump, ông Kent nhắc lại quan điểm trước đây của nhà lãnh đạo, khi từng xem các cuộc chiến ở Trung Đông là "cái bẫy" làm tiêu hao sinh mạng và nguồn lực quốc gia.
Bức thư cũng gợi lại nỗi mất mát cá nhân sâu sắc của ông Kent: người vợ Shannon Kent - chuyên gia mật mã thuộc Hải quân Mỹ - đã thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát tại Syria năm 2019.

Ông Joe Kent cùng vợ, bà Shannon Kent, và hai con - Ảnh: JOE KENT
Theo tờ New York Times, bà Shannon Kent là người gốc New York, gia nhập hải quân sau sự kiện khủng bố ngày 11-9-2001. Với năng khiếu ngôn ngữ, bà tự học tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và được đào tạo thêm tiếng Ả Rập.
Nhờ đó, bà trở thành nhân sự quan trọng trong nhiều nhiệm vụ đặc biệt - nhất là những nhiệm vụ cần tiếp xúc với phụ nữ địa phương tại Iraq mà các binh sĩ nam khó đảm nhiệm.
Năm 35 tuổi, bà Shannon Kent mang quân hàm hạ sĩ quan cao cấp, phục vụ trong đơn vị tác chiến mật mã thuộc hải quân - lực lượng hỗ trợ Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) và các đơn vị tác chiến đặc biệt.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Kent - khi đó là cựu sĩ quan đặc nhiệm lục quân - kể lại lần đầu gặp vợ tại Baghdad năm 2007, khi cả hai cùng làm việc trong lĩnh vực tình báo. Dù cuộc gặp chỉ diễn ra vài phút, bà đã để lại trong ông ấn tượng sâu sắc.

Bà Shannon Kent (giữa) đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát khi đang làm nhiệm vụ tại Syria năm 2019 - Ảnh: NDTV
Hai người gặp lại vào năm 2013 trong một khóa huấn luyện kéo dài một năm cho đơn vị tình báo tuyệt mật. Họ nhanh chóng gắn bó, kết hôn sau khi hoàn thành khóa học và cùng xây dựng cuộc sống gia đình gần Annapolis.
Cuối năm 2018, sau khi đã có con, bà Kent được điều động tới Syria. Đầu năm 2019, trong lúc tiếp xúc một nguồn tin tại một nhà hàng ở Manbij, bà thiệt mạng cùng ba công dân Mỹ khác trong vụ đánh bom tự sát.
Bà Shannon Kent là nữ quân nhân đầu tiên tử trận tại Syria trong các chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời là nữ quân nhân Mỹ đầu tiên thiệt mạng do hỏa lực đối phương trong hơn ba năm.
Sau khi qua đời, bà được truy thăng quân hàm và tên bà được khắc trên Bức tường Tưởng niệm Tình báo Mật mã tại trụ sở NSA ở Fort Meade, bang Maryland.
Ông Kent cho rằng cái chết của vợ lẽ ra có thể tránh được, khi viện dẫn việc chính quyền khi đó từng lên kế hoạch rút quân khỏi Syria nhưng đã trì hoãn.
Lập trường phản đối chiến tranh
Trong thư từ chức, ông Kent bày tỏ lập trường dứt khoát phản đối cuộc chiến liên quan đến Iran, nhấn mạnh rằng ông "không thể ủng hộ việc gửi thế hệ tiếp theo ra chiến đấu và hy sinh trong một cuộc chiến không mang lại lợi ích cho người dân Mỹ".
Theo AFP, quyết định từ chức cho thấy rạn nứt ngay trong nội bộ khi cuộc chiến với Iran bước sang tuần thứ ba, trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích nhắm vào ông Trump khi căng thẳng với Iran vẫn chưa hạ nhiệt.
"Tôi mong ngài hãy suy ngẫm những gì chúng ta đang làm ở Iran, và chúng ta làm điều đó vì ai. Ngài có thể đảo ngược quyết định và vạch ra một con đường mới cho đất nước, hoặc để chúng ta tiếp tục trượt dài vào suy thoái và hỗn loạn. Quyền quyết định nằm trong tay ngài", ông Kent kết lại bức thư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận