19/02/2026 12:00 GMT+7

Nửa đêm chen chân xin lộc ở phiên chợ trăm tuổi, chỉ họp một đêm mỗi năm

Phiên chợ Đình Bích La chỉ họp duy nhất đêm mùng 2 đến rạng sáng mùng 3 Tết, thu hút cả vạn người đến cầu may, tài lộc cho năm mới.

chợ Đình Bích La - Ảnh 1.

Du khách thập phương đến phiên chợ mỗi năm chỉ mở một lần để cầu may mắn, tài lộc - Ảnh: HOÀNG TÁO

Từ chiều mùng 2 đến trưa mùng 3 (19-2) Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tại khu đình miếu làng Bích La Đông, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị diễn ra lễ hội chợ Đình Bích La - phiên chợ chỉ họp một lần trong năm và đã tồn tại hàng trăm năm qua.

Phần lễ được tổ chức trang trọng với nhiều nghi thức truyền thống. Đêm mùng 2 Tết khai mạc lễ hội và chương trình "Làng vui chơi, làng ca hát". Rạng sáng mùng 3 là lễ cầu thần Kim Quy - nghi lễ tâm linh gắn với truyền thuyết rùa vàng từng ngự tại hồ trước đình làng.

Theo truyền thuyết, mỗi lần rùa vàng nổi lên mặt nước, dân làng lại gặp mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Vì vậy lễ cầu thần Kim Quy được duy trì hằng năm như nghi lễ cầu an, cầu lộc đầu năm cho dân làng, cầu mong quốc thái dân an.

Bên cạnh phần lễ là phần hội sôi nổi. Hội bài chòi diễn ra xuyên đêm mùng 2 đến sáng mùng 3. Sáng mùng 3 có thi cờ tướng, thi viết chữ đẹp dành cho học sinh và các trò chơi dân gian như đẩy gậy, nhảy bao bố, đi cầu khỉ, bắt vịt.

chợ Đình Bích La - Ảnh 2.

Phiên chợ thu hút hàng nghìn người về tham dự - Ảnh: HOÀNG TÁO

Điểm nhấn của lễ hội là phiên chợ truyền thống. Nửa đêm và rạng sáng, dòng người đổ về đông nhất, chen kín các lối đi quanh đình làng. Người dân mang đến chợ những nông sản, sản vật mộc mạc như sung, mía, muối, trầu cau… Mỗi món hàng gửi gắm một ước vọng đầu năm: sung túc, ngọt ngào, mặn nồng, bền chặt.

Trong khi đó, du khách thập phương đến phiên chợ mua một món đồ bất kỳ mà không trả giá để cầu một năm an bình, tấn tài tấn lộc. Món quà thường được lựa chọn là một nhánh thần tài cầu mong năm mới phát tài, mua muối để cả năm tình cảm mặn mà, mua trầu cau để nghĩa tình son sắt…

Nét riêng của chợ Đình Bích La là người bán không nói thách, người mua không trả giá. Việc mua bán mang ý nghĩa "mua lộc đầu năm", tạo nên không khí thân tình, đậm chất làng quê.

chợ Đình Bích La - Ảnh 3.

Người mua và người bán vui vẻ, thuận tình, không trả giá - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chị Trương Thị Hoài (36 tuổi, trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) cho biết đây là lần thứ 4 gia đình chị đến chợ đình xin lộc. "Dù cách gần 100km nhưng năm nào gia đình tôi cũng thu xếp về. Đến chợ, tôi thắp nhang ở đình làng, xin chữ thư pháp, mua lá thần tài, lá chè xanh và một bao muối mang về lấy may", chị Hoài nói.

Phiên chợ nửa đêm sáng đèn, rộn ràng tiếng nói cười. Với nhiều người, chỉ cần mua một nhánh tài lộc, gói muối hay xin một chữ đầu năm cũng đủ để mang theo niềm tin về một năm mới hanh thông, đủ đầy.

Nửa đêm chen chân xin lộc ở phiên chợ trăm tuổi, chỉ họp một đêm duy nhất mỗi năm - Ảnh 5.Phiên chợ trăm tuổi giữa lòng Hà Nội, mỗi năm chỉ họp một lần vào ngày 27 Tết

Tết Bính Ngọ đang đến gần, tại Hà Nội có một phiên chợ đặc biệt, một năm chỉ họp một lần vào ngày 27 Tết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất