
Cứ đến ngày 27 Tết, hàng nghìn người lại đổ về khu vực đình Quan Nhân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) để tham gia phiên chợ Tết đặc biệt - Ảnh: PHÚC TÀI
Ngày 14-2, ngay từ sáng sớm hàng nghìn người đã đổ về khu vực đình Quan Nhân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) để tham dự một phiên chợ đặc biệt chỉ họp một ngày duy nhất trong năm vào ngày 27 tháng Chạp.
Có tuổi đời hơn trăm năm, phiên chợ làng Mọc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân trong làng mỗi dịp Tết đến. Chợ họp từ sáng sớm và chỉ kéo dài đến trưa ngày 27 tháng Chạp, bày bán những mặt hàng quen thuộc phục vụ Tết cổ truyền như chuối, bưởi, mùi già…
Theo ông Lê Đình Hà (74 tuổi, thủ nhang đình Quan Nhân), làng Mọc là ngôi làng cổ có truyền thống lâu đời, nổi tiếng hiếu học, yêu nước và gắn bó với nghề nông. Cứ đến ngày 27 tháng Chạp, người dân trong làng lại tụ họp mở phiên chợ như một thông lệ đã ăn sâu vào đời sống văn hóa.
"Từ khi tôi còn nhỏ đã có phiên chợ này. Tại phiên chợ không chỉ có người làng Mọc mà còn có người từ các làng lân cận mang hàng hóa đến buôn bán, giao lưu. Đây là nét đẹp truyền thống được duy trì qua nhiều thế hệ. Dù sau này có thay đổi thế nào thì chúng tôi vẫn sẽ duy trì phiên chợ", ông Hà cho biết.

Ông Lê Đình Hà (thủ nhang đình Quan Nhân) cẩn thận đặt cặp bánh chưng lên bàn thờ thần thành hoàng làng Quan Nhân - Ảnh: PHÚC TÀI
Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, phiên chợ 27 Tết còn là dịp để người dân làng Mọc gặp gỡ, chuyện trò, cùng nhìn lại một năm đã qua. Các em nhỏ cũng được người lớn đưa tới tham gia phiên chợ như một cách gìn giữ và truyền tiếp những nét đẹp truyền thống.
Bà Ngô Thị Thuyết (84 tuổi, phố Quan Nhân) chia sẻ đã gắn bó với phiên chợ này từ thuở nhỏ. Theo bà Thuyết, khi xã hội phát triển, hàng hóa có thể thay đổi, nhưng những thứ truyền thống như chuối, bưởi, mùi già thì năm nào cũng có tại phiên chợ. Đó là những thứ không thể thiếu trong dịp Tết.
Chị Nguyễn Thu Thủy (phố Nhân Hòa) cho hay chợ 27 Tết là một phần không thể thiếu của gia đình chị mỗi dịp Tết đến. Cứ đến phiên chợ là chị lại cho các con tới mua sắm, tận hưởng không khí nhộn nhịp ngày Tết và cảm nhận được nét đẹp của làng Mọc.
Cùng chung suy nghĩ ấy, anh Ngô Ngọc Duy (phố Quan Nhân) cho biết phiên chợ là dịp để gia đình anh nhìn lại một năm đã qua và gửi gắm mong ước cho năm mới. Anh mong rằng, khi được tham gia trực tiếp phiên chợ các con của anh sẽ được tận mắt thấy không khí Tết của làng, qua đó các con thêm yêu quê hương và những giá trị truyền thống.

Phiên chợ làng Mọc có nhiều mặt hàng phục vụ cho dịp Tết - Ảnh: PHÚC TÀI

Chỉ diễn ra trong buổi sáng ngày 27 tháng Chạp, nhiều người coi phiên chợ này mang Tết về với làng Mọc - Ảnh: PHÚC TÀI

Tại phiên chợ cũng bán những cành đào để cúng trên ban thờ vào ngày Tết - Ảnh: PHÚC TÀI

Đối với người dân làng Mọc, chợ 27 Tết đã gắn bó với họ từ lúc sinh ra. Cứ đến dịp Tết ai cũng mong ngóng để đi phiên chợ này - Ảnh: PHÚC TÀI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận