02/07/2018 09:27 GMT+7

Nữ sinh lớp 6 qua đời hiến tặng giác mạc

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Bé gái Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, vừa học xong lớp 6 ở Hà Nội) đã qua đời sáng nay 2-7. Nguyện vọng của bé và gia đình là hiến tặng giác mạc cho người cần ánh sáng. Ngân hàng Mắt Bệnh viện mắt T.Ư đã đến Bệnh viện Nhi T.Ư nhận giác mạc.

Nữ sinh lớp 6 qua đời hiến tặng giác mạc - Ảnh 1.

Bé gái Nguyễn Vân Nhi - Ảnh: GĐCC

Vân Nhi là một bé gái xinh xắn nhưng không may mắc chứng u nhú dây thanh quản từ 1 tuổi. 11 năm qua bé đã dũng cảm chiến đấu với bệnh tật, bé không khóc, không kêu đau mỗi khi phải tiêm hay mổ. Nhưng căn bệnh bé mắc là bệnh hiếm nên y học vẫn "bó tay".

Vân Nhi đã hôn mê đến hôm nay là ngày thứ 9. Bé chết não hôm qua và qua đời sáng nay 2-7.

"Con mơ ước làm bác sĩ vì sống trong bệnh viện nhiều và con luôn mong muốn sau này sẽ được chữa bệnh cho chính bản thân và cộng đồng. Vân Nhi rất thích múa và như các bé gái khác, bé rất thích mầu hồng, thích món xoài chín vì xoài mềm, dễ nuốt" - chị Hải Vân, mẹ bé cho hay.

Lúc gần 11h trưa nay, Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt T.Ư đã đến Bệnh viện Nhi T.Ư, nơi Vân Nhi được điều trị và vĩnh biệt cuộc đời để nhận giác mạc bé hiến tặng. 

Giác mạc của bé sẽ được tái sinh ở hai người bệnh trong danh sách khoảng 1.000 người đang chờ ghép vì mù hoặc thị lực kém do mắc các chứng sẹo giác mạc, bỏng giác mạc, loạn dưỡng giác mạc.

Một ngày trước khi Vân Nhi qua đời, bạn học cùng lớp 6A9 Trường THCS Phan Chu Trinh (Hà Nội) đã thăm người bạn đang ốm nặng, phòng bệnh cấp cứu chỉ cho phép hai bạn vào thăm. 

Các bạn cùng với Vân Nhi chuẩn bị lên lớp 7, chỉ mình em mãi mãi sẽ học lớp 6, cuộc đời bé mãi mãi dừng lại ở tuổi 12.

Theo ông Nguyễn hữu Hoàng, giám đốc Ngân hàng Mắt Bệnh viện Mắt T.Ư, đây là lần thứ 3 kể từ khi Ngân hàng Mắt thành lập, đơn vị này nhận được giác mạc hiến tặng từ người hiến là trẻ em. 

Hai lần trước có một bé 6 tuổi và gần nhất (tháng 2-2018) có một bé 7 tuổi 3 tháng hiến tặng giác mạc. 

Bé Vân Nhi mang lại điều kỳ diệu cho người khác, điều đó đã an ủi rất nhiều cho gia đình, bởi em qua đời khi cha mẹ đã lớn tuổi (mẹ Vân Nhi đã 51 tuổi), còn chị gái Vân Nhi mới nhập viện do nghi mắc bệnh lao phổi. 

Bay trễ 29 phút để chờ trái tim hiến tặng một người bệnh ở Huế Bay trễ 29 phút để chờ trái tim hiến tặng một người bệnh ở Huế

TTO - Có thêm một người chết não hiến tặng tim, gan, thận giác mạc cứu 6 người, và để vận chuyển kịp thời trái tim được hiến tặng vào Huế, hãng hàng không đã khởi hành muộn 29 phút để chờ trái tim kịp tới sân bay Nội Bài.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên