Nữ sinh Cà Mau mỗi ngày chỉ một bữa cơm được ký túc xá Cỏ May hỗ trợ học phí, ăn ở, sinh hoạt phí

Qua kết nối của Tuổi Trẻ, tân SV Nguyễn Hoài Thương đã được KTX Cỏ May tiếp nhận và hỗ trợ toàn bộ học phí, ăn ở, sinh hoạt phí, sau bài báo "Không biết cha, mồ côi mẹ, nữ sinh Cà Mau ăn mỗi ngày 1 bữa, đậu ĐH Nông Lâm TP.HCM" trên Tuổi Trẻ Online.

Nữ sinh Cà Mau mỗi ngày chỉ một bữa cơm được ký túc xá Cỏ May hỗ trợ học phí, ăn ở, sinh hoạt phí - Ảnh 1.

Nguyễn Hoài Thương được trao học bổng Tiếp sức đến trường trị giá 15 triệu đồng hôm 20-10 tại Cần Thơ. Nay nữ sinh viên này được ký túc xá Cỏ May hỗ trợ toàn phần - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Câu chuyện xúc động về Nguyễn Hoài Thương, sinh viên năm nhất khoa nông học Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, trên Tuổi Trẻ Online ngày 19-10 đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ của rất nhiều bạn đọc.

Xúc động trước cảnh đời và nghị lực 

Mẹ mất năm 2021, từ đó Nguyễn Hoài Thương (ở khóm Cầu Sập, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) sống cùng dì là bà Nguyễn Kim Thơi (55 tuổi). Bà nuôi cháu bằng tiền bán nước mía, bán áo mưa, và có khi chạy xe ôm để kiếm vài chục ngàn đồng. Hai dì cháu ở trọ trong căn nhà thuê, có tháng chỉ đóng được 1 triệu đồng tiền nhà cũng chật vật. 

Ngày còn là học sinh, Hoài Thương tìm việc làm thêm ở các nhà hàng tiệc cưới, quán lẩu, có khi cả ngày chỉ ăn một bữa cơm chay. 

Khó khăn như vậy, nhưng suốt 12 năm đi học Thương luôn là học sinh khá giỏi, từng đoạt giải nhì học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Ngày thi đại học, cô từng mơ ước học ngành công nghệ nhưng chi phí quá cao. Thương chọn ngành nông học của Trường đại học Nông Lâm TP.HCM vì "học phí rẻ hơn so với mặt bằng chung.

TS Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm TP.HCM - chia sẻ: "Bài viết về nữ sinh Nguyễn Hoài Thương mồ côi mẹ, chưa từng biết mặt cha, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm chay thật sự rất xúc động.

Ngay sau khi phóng viên báo Tuổi Trẻ giới thiệu hoàn cảnh đặc biệt của tân sinh viên này, ký túc xá Cỏ May - đơn vị hợp tác với nhà trường - đã quyết định tiếp nhận và hỗ trợ toàn diện cho Thương. Chúng tôi mong em yên tâm học tập, giữ vững tinh thần và nghị lực để viết tiếp ước mơ của mình".

Ký túc xá Cỏ May không bỏ Hoài Thương lại phía sau 

Sáng 20-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Võ Nhật Huy - Trưởng Ban quản lý ký túc xá Cỏ May - cho biết ngay sau khi báo Tuổi Trẻ giới thiệu về Nguyễn Hoài Thương, Ban bảo trợ ký túc xá Cỏ May đã xem xét và đồng ý tiếp nhận tân sinh viên này.

"Mặc dù thời hạn xét tuyển sinh viên vào ký túc xá Cỏ May năm học 2025-2026 đã kết thúc gần 2 tháng và số sinh viên được tuyển chọn lên đến 107 (chỉ tiêu 100 sinh viên), nhưng khi biết câu chuyện về nữ sinh Hoài Thương, chúng tôi rất xúc động. 

Một nữ sinh phải mồ côi mẹ, nương tựa người dì, ăn mỗi ngày chỉ một bữa nhưng vẫn nỗ lực thi đậu đại học - đó là nghị lực đáng khâm phục.

Ở ký túc xá Cỏ May, chúng tôi luôn tin rằng không ai bị bỏ lại phía sau chỉ vì hoàn cảnh. Với quyết tâm ấy, chúng tôi quyết định tiếp nhận và hỗ trợ toàn diện cho Thương trong suốt quá trình học, từ chỗ ở, chi phí sinh hoạt, học phí cho đến bảo hiểm và các điều kiện học tập khác. 

Mong rằng Thương sẽ cảm nhận được đây là một mái nhà an toàn, nơi em có thể yên tâm học tập và từng bước thực hiện ước mơ của mình", ông Huy chia sẻ.

'Có thật không ạ?', hai dì cháu nữ sinh nghèo bật khóc vì hạnh phúc

Chiều qua (20-10), Nguyễn Hoài Thương là một trong số 72 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của 3 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gồm TP Cần Thơ, Cà Mau, An Giang được trao học bổng Tiếp sức đến trường tại Cần Thơ.

Khi nghe phóng viên báo Tuổi Trẻ thông báo ký túc xá Cỏ May tiếp nhận và hỗ trợ toàn diện từ học phí, ăn ở, sinh hoạt đến rèn luyện kỹ năng, Hoài Thương lặng người.

Cô gái nhỏ đôi mắt rưng rưng, nghẹn ngào không nói nên lời. Sau bao năm sống trong cảnh thiếu thốn, bữa đói bữa no, từng nghĩ đến việc gác lại giấc mơ đại học vì không biết bấu víu vào đâu, giờ đây cô được dang tay đón nhận.

"Có thật không vậy ạ?" - Thương hỏi lại, như sợ đó chỉ là một giấc mơ.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô tân sinh viên ánh lên niềm tin, như thể một cánh cửa mới vừa hé mở sau những tháng ngày tưởng chừng bít lối. Giấc mơ đến giảng đường tưởng chừng xa vời nay đã có hình hài, nhờ sự tiếp sức kịp thời của những tấm lòng.

Thương cho hay hiện những buổi học đầu tiên trên giảng đường đại học mấy tuần qua dù rất vui nhưng nỗi lo học phí, sách vở, tiền ăn ở, sinh hoạt phí… trở thành gánh nặng lớn trên vai cô sinh viên năm nhất.

"Tôi thật sự xúc động và trân quý những lời động viên, sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và bạn đọc báo Tuổi Trẻ trong mấy ngày qua. Học bổng có ý nghĩa rất lớn, giúp tôi rất nhiều trên con đường phía trước.

Giờ đây tôi cảm thấy mình rất may mắn và vinh dự khi được đặc cách nhận vào ký túc xá Cỏ May. Được vào ở ký túc xá này, không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là động lực để tôi cố gắng học tập và phát triển bản thân. Tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình để học tập, rèn luyện thật tốt", Thương chia sẻ.

Tại quê nhà Cà Mau, khi hay tin cháu không chỉ nhận được học bổng mà còn được ký túc xá Cỏ May hỗ trợ toàn phần, dì Sáu của Hoài Thương đã không kìm được nước mắt. Đó là giọt nước mắt của nhẹ nhõm sau bao năm tần tảo dành dụm, lo cho cháu từng bữa ăn, từng quyển sách đến trường.

"Hôm bữa, tôi với cậu mợ của Thương phải vay mượn khắp nơi mới đủ 10,5 triệu đồng để cháu có tiền nhập học. Từ ngày nó vô đại học, tôi cố gắng làm thêm đủ việc để cháu đỡ phải đi làm, có thời gian lo học. Giờ được người tốt giúp đỡ, có chỗ ăn ở, học hành ổn định rồi, tôi cũng bớt lo. Tôi mừng lắm. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người", dì Sáu xúc động nói.

108 tân sinh viên được tuyển chọn vào ký túc xá Cỏ May

Với việc tân sinh viên Nguyễn Hoài Thương được tiếp nhận, năm nay có đến 108 tân sinh viên được tuyển chọn vào ký túc xá Cỏ May. Các sinh viên trúng tuyển vào ký túc xá Cỏ May đều được hỗ trợ tiền ăn, ở miễn phí tại ký túc xá, còn được trợ cấp toàn bộ học phí trong học kỳ đầu tiên và được trợ cấp kinh phí học thêm ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng mềm...

Các học kỳ tiếp theo, ký túc xá sẽ căn cứ vào kết quả học tập của học kỳ trước đó để xét mức trợ cấp cụ thể. Nếu kết quả tốt sẽ vẫn được trợ cấp toàn bộ học phí.

Ký túc xá Cỏ May nằm trong khuôn viên Trường đại học Nông Lâm TP.HCM (phường Linh Xuân, TP.HCM) do cố doanh nhân Phạm Văn Bên tài trợ, là kết quả sự liên kết giữa Trường đại học Nông Lâm TP.HCM và Công ty TNHH Cỏ May được xây dựng với mục đích tiếp bước sinh viên nghèo - học giỏi.

Qua đó giúp các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên, có điều kiện thuận lợi để hoàn thành bậc đại học.

1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên

Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…

Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.

Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).

Ban tổ chức sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: ngày 10-9-2025.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

ký túc xá - Ảnh 3.

Nữ sinh Cà Mau ăn mỗi ngày một bữa được ký túc xá Cỏ May hỗ trợ toàn phần - Ảnh 3. Gia đình tan vỡ, nữ sinh đi phụ quán kiếm tiền, đậu ĐH Bách khoa TP.HCM: Cám ơn giúp tôi đi học!

Gia đình Vy tan vỡ. Vy phải đi phụ quán để kiếm tiền phụ ba và bà nội. Nhưng học rất giỏi đậu vào ĐH Bách khoa TP.HCM. Tuổi Trẻ đã trao cho Vy 15 triệu đồng học bổng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất