Con gái thi xong cha qua đời vì ung thư, nữ sinh còn lại 1 mình trên đời, Tuổi Trẻ tiếp sức

Nữ sinh Quảng Trị vừa thi xong tốt nghiệp THPT thì cha được bệnh viện trả về vì không còn hy vọng sống nữa do bệnh ung thư. Và rồi cô vào đại học, nộp học phí bằng khoản tiền cha đã dành dụm những giây phút cuối đời.

Quảng Trị - Ảnh 1.

Không còn cha mẹ, dượng Phong chở Ngọc đến nhận học bổng - Ảnh: LÊ TRUNG

Không còn cha mẹ, dượng chở cháu 20km nhận học bổng

Ông Nguyễn Văn Phong (50 tuổi), chở cô cháu gái vượt quãng đường 20km từ xã Hải Lăng đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên tỉnh Quảng Trị.

Ông là dượng của tân sinh viên Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ngành quản lý hệ thống thông tin, Đại học Duy Tân.

"Ba mẹ nó mất hết rồi không còn ai bên cạnh, nay nghe con bé nhận học bổng mà tôi với cô ruột nó mừng lắm.

Cố gắng hôm nay nghỉ một ngày chở nó đi, để cháu mình được hưởng được niềm vui trọn vẹn", ông Phong tâm sự.

Hai vợ chồng của ông Phong giờ là chỗ dựa của cô tân sinh viên Bích Ngọc.

Bích Ngọc có một nỗi buồn vô tận, mà mỗi lần nhắc đến nước mắt cô lại trào.

Mẹ mất từ năm Ngọc học lớp 7 do căn bệnh ung thư, người cha làm "gà trống nuôi con" nuôi hai anh em Ngọc ăn học. 

Tưởng rằng sự yêu thương của cha là đủ đầy, là mãi mãi, nhưng không, số phận éo le lại một lần nữa đến với cô.

Rồi người cha được phát hiện mắc căn bệnh ung thư gan, rồi nhập viện, điều trị, thuốc thang, gia đình rơi vào cảnh bệnh tật khánh kiệt. "Ba bị bệnh tôi đau lắm, những ngày cuối cùng ở bệnh viện để chăm sóc, thấy ba đau đớn mà tôi không chịu nổi", Bích Ngọc thổ lộ.

Quảng Trị - Ảnh 2.

Mỗi khi nhắc đến cha, Bích Ngọc lại khóc - Ảnh: LÊ TRUNG

Thi tốt nghiệp xong là ba mất, dặn con gái cố gắng đậu đại học

Rồi người cha không chịu nổi nữa rồi, đó là thời gian cuối tháng 6-2025, bệnh viện trả ông về nhà.

"Sáng 27-6 mình thi xong môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp, chiều gia đình đưa ba về nhà. Lúc đó ba đã quá yếu, nhưng không quên hỏi con gái: Làm bài được không con. Mình an ủi ba rằng làm bài tốt và chỉ biết khóc", Bích Ngọc nhớ lại khoảng thời gian đau khổ.

Ba ngày sau, người cha đã bỏ hai anh em Ngọc ra đi mãi mãi. Đó là những ngày buồn bã nhất cuộc đời của Ngọc. Nỗi đau quá lớn ập đến với cô nữ sinh tròn 18. "Trước khi ba đi dặn tôi phải cố gắng học hành, đậu đại học để cuộc sống sau này đỡ khổ", Ngọc kể.

Và rồi Ngọc đã trúng tuyển đại học, cô làm tròn lời hứa với người cha. Thắp nén nhang lên bàn thờ và thủ thỉ bên di ảnh: "Ba ơi con đậu đại học rồi".

"Không còn chỗ dựa, tiền đâu đóng học phí?". Bích Ngọc lại khóc. Cô chia sẻ trước khi mất, dường như người cha tin tưởng con gái sẽ đậu đại học, nên ông âm thầm dành dụm một khoản tiền ở những ngày cuối đời, cất lại để cho con nộp học phí. 

"Ba đã tính trước, trao cho tôi một hành trang bước đầu trong những tháng ngày chông chênh nhất khi đến với giảng đường đại học", Bích Ngọc xúc động.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Ngọc nói rằng sẽ nỗ lực học tập thật tốt trong 4 năm ở giảng đường, ra trường kiếm công việc làm và cố gắng để tiến xa hơn.

Nghe tin mình là tân sinh viên nhận được học bổng Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ, đối với Ngọc như một giấc mơ. "Suất học bổng 15 triệu đồng là quá lớn đối với tôi, tự hứa sẽ chắt chiu cho việc học để không phụ tấm lòng của xã hội đã dành cho mình", Ngọc tâm sự.

Thi xong là cha từ biệt cõi đời vì ung thư, không quên dành khoản tiền 'nhỏ' cho con gái học đại học - Ảnh 4.Người mẹ nông dân 'hốt hoảng': Tưởng con được cho 5 triệu, không ngờ 15 triệu, không dám tin!

Cả đời làm nông, không biết đi xe máy, khi hay tin con nhận học bổng, bà Doan mừng đến rưng rưng, vội nhờ người quen chở hai mẹ con đến dự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất