30/01/2019 13:19 GMT+7

Nụ cười ngày cuối năm

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Những ngày gần tết, nhiều nhóm bạn trẻ tại TP.HCM lên đường đến với bà con vùng xa để tổ chức chương trình vui đón xuân với những phần quà nặng ân tình. Đó là chiếc áo mới cho em nhỏ mặc tết, nồi thịt kho trứng cho gia đình nghèo sum vầy...

Nụ cười ngày cuối năm - Ảnh 1.

Các em nhỏ xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang vui mừng vì có áo mới mặc tết - Ảnh: C.K.

"Niềm vui ngày cuối năm như nhân lên khi chúng tôi bắt gặp cái cười tít mắt của bọn trẻ được mặc áo mới; nụ cười móm mém của các cụ già khi nhận quà" - bạn Ngân Tuyết, nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ, chia sẻ.

Nồi thịt kho mang hương vị yêu thương

Các bạn trẻ nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ đã vận động mọi người chung tay nấu thịt kho trứng tặng bà con nghèo. 

Tranh thủ đêm thứ bảy (21 âm lịch), các bạn nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ lên xe mang theo 200kg thịt ướp sẵn, 2.000 trứng gà và những phần quà tết là nhu yếu phẩm. 

Xe trực chỉ xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú (Bình Phước), nơi có đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số.

Xe vừa dừng, cả nhóm nhanh chân vô bếp "nổi lửa" luộc trứng, kho thịt. Chẳng mấy chốc nước sôi ùng ục, mùi thức ăn bay thơm lừng.

Chu đáo đến mức nhóm còn vận động được 200 chiếc nồi mới tinh để đựng thịt kho trứng tặng luôn các gia đình sử dụng dịp tết này.

"Đa phần bà con ở đây là người dân tộc thiểu số, đi làm thuê cho các vườn, rẫy nên kinh tế khó khăn. Có nồi thịt kho là bà con vui tết thoải mái rồi" - chị Minh Trí chia sẻ.

Trước đó, ngày hội "Xuân về miệt thứ" cho 700 em học sinh xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, đã diễn ra với sự hỗ trợ của 50 tình nguyện viên từ TP.HCM. 

Lần đầu tiên các em nhỏ được tham gia phố ẩm thực với các món ngon của tuổi thơ: cá viên chiên, mì xào, xirô đá bào, rau câu, bánh cupcake... cùng trò chơi dân gian vui nhộn.

Rồi bọn trẻ được trải nghiệm tự đi sắm đồ ở "siêu thị miệt vườn". Mỗi em được phát phiếu tương ứng một số tiền nhất định, chọn lựa các món hàng theo ý thích của mình.

Những chiếc áo mới được trao trong dịp này cho các em nhỏ. Mặc áo vào em nào cũng cười toe toét. Thầy giáo Mai Văn Hùng, hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Phong Đông, cho biết rất ấn tượng với việc nhóm thiện nguyện từ TP.HCM về trường. 

Các bạn đã mang đến không khí vui tết thật sự bằng những trò chơi dân gian vốn không còn phổ biến. 

Đại diện nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ, anh Tống Hoàng Quân, cho biết bên cạnh các phần quà, nhóm mong muốn mang đến những giá trị tinh thần cho học sinh vùng xa qua ngày tết cổ truyền của dân tộc.

Xây nhà mới tặng bà con

Cùng chung tâm niệm chăm lo cho cộng đồng, hai ngôi nhà mơ ước vừa kịp hoàn thiện để nhóm thiện nguyện Trái tim yêu thương phối hợp với các đơn vị trao cho gia đình nghèo vui tết tại xã Iale, huyện Chư Pưh, Gia Lai.

Anh Nguyễn Văn Đạo, một trong hai chủ nhà, xúc động. Trước đó, năm cha con anh phải chui ra chui vào trong căn chòi xập xệ. Anh đi làm thuê các rẫy cà phê, còn vợ phải làm thuê tận TP.HCM để lo cho bốn người con.

"Mùa tết là mùa rất lạnh ở Tây Nguyên nhưng nhà trống trước hở sau, đêm đến tụi nhỏ ngủ quấn đống mền nhưng vẫn lạnh vì gió lùa đầy nhà. Cả đời làm thuê vợ chồng con cái không dám mơ có nhà xây để ở. Tụi con mình thích sang nhà hàng xóm chơi để được lăn trên sàn gạch. Nay mình đã có nhà gạch rồi, tụi nó tha hồ mà lăn lê" - anh Đạo tâm sự.

Còn cây cầu mơ ước ở xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng vừa được nhóm Xây cầu yêu thương cùng địa phương và các nhóm tình nguyện khác phối hợp thực hiện trong dịp cuối năm này. 

Để kịp đưa vào sử dụng dịp tết, trước đó hai tháng các nhóm đã vận động nguồn lực hơn 600 triệu đồng để khởi công xây cây cầu dài 60m, ngang 2,7m, tải trọng 1 tấn. 

Ông Tư, nhà ở gần cây cầu, cho biết trước đây tụi nhỏ đi học hay nông dân vận chuyển hàng hóa qua khu vực này vất vả lắm. 

"Cây cầu đem đến niềm vui cho bao nhiêu người chứ không chỉ là món quà tặng riêng cho ai cả. Bà con chúng tôi vui trong bụng dữ lắm đó cô ơi" - ông Tư nói.

Xuân tình nguyện trên đảo Thổ Chu

thochu

Sinh viên TP.HCM và các em nhỏ xã đảo Thổ Chu (Kiên Giang) vui đón tết 2019 - Ảnh: C.K.

Thành đoàn TP.HCM cũng tổ chức chương trình Xuân tình nguyện tại đảo Thổ Chu (Kiên Giang) với nhiều hoạt động kết nối sinh viên TP với bà con xã đảo cùng vui tết.

23 sinh viên đã cùng bà con và chiến sĩ trên đảo trang trí không gian xuân với hoa mai, treo cờ, tặng quà gia đình chính sách, bà con nghèo, học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi...

Đây là năm thứ ba chiến dịch Xuân tình nguyện đem hương sắc tết đến với bà con xã đảo cực tây của Tổ quốc.

Sắp tết rồi, sạp quần áo Sài Gòn Sắp tết rồi, sạp quần áo Sài Gòn 'ai có đến cho, ai cần đến lấy'

TTO - Gần 1 tuần nay, một góc sân chung cư Sơn Kỳ 1 (Q. Tân Phú, TP.HCM) bỗng trở nên nhộn nhịp hơn, người vào người ra thay nhau thêm đồ cho các sạp quần áo cũ dành tặng những người có hoàn cảnh khó khăn.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên