Nữ cơ trưởng trực thăng đầu tiên của Nepal và 100 chuyến bay giành giật sự sống

Chỉ trong 6 ngày, nữ cơ trưởng trực thăng Priya Adhikari đã thực hiện 100 chuyến bay cứu hộ giữa vùng lũ Nepal.

 - Ảnh 1.

Priya Adhikari - nữ cơ trưởng trực thăng đầu tiên của Nepal - Ảnh: FACEBOOK

Theo Đài NDTV, Priya Adhikari (41 tuổi), nữ cơ trưởng trực thăng đầu tiên của Nepal, là phi công dày dạn kinh nghiệm chuyên thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ trên dãy Himalaya.

Bà từng giải cứu những người leo núi bị thương ở độ cao khắc nghiệt, trong đó có một số chuyến bay lên tới khoảng 6.200m.

Những ngày qua, bà Priya Adhikari liên tục bay đến các khu vực bị thiên tai tàn phá nặng nề, trong đó có thị trấn Timure thuộc huyện Rasuwa, Nepal.

Bay vào tâm lũ

Trả lời Đài CNN, bà Adhikari nhận định đây là một trong những chiến dịch cứu hộ gian nan nhất bà từng trải qua. 

Theo nữ phi công, nhiệm vụ lần này thậm chí khó khăn hơn sau trận động đất Nepal năm 2015, bởi mức độ tàn phá khủng khiếp tập trung trong một thung lũng hẹp.

Bà cho hay có khoảng 20 trực thăng được huy động đến Timure, nhiều chiếc phải hoạt động cùng lúc trong một vùng trời chật hẹp. Có thời điểm, 5-6 trực thăng phải hạ cánh gần như đồng thời để sơ tán người sống sót.

Các phi công cũng phải liên tục trao đổi qua bộ đàm nhằm phối hợp hướng bay, tránh va chạm và không đổ dồn về cùng một địa điểm.

Ngoài ra, địa hình sau lũ cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nhìn từ trên cao, phi công có lúc không xác định được liệu mặt đất có chịu được sức nặng của trực thăng hay không.

Tại một số địa điểm, mặt đất yếu đến mức phi công không thể tắt động cơ sau khi hạ cánh. Họ buộc phải để trực thăng tiếp tục hoạt động trong lúc nhanh chóng đưa người sống sót lên khoang rồi lập tức sơ tán.

Cảnh tượng ám ảnh từ buồng lái

Từ trên không, bà Adhikari kể bà đã chứng kiến cảnh tượng khó lòng quên được: những thi thể nằm rải rác giữa vùng đất bị lũ phá hủy, trong khi những người sống sót mòn mỏi chờ trực thăng đến cứu.

Giữa khung cảnh hoang tàn ấy, chính những người sống sót đã trở thành nguồn động lực cho nữ phi công. Bà nhớ mãi hình ảnh họ đứng dưới mặt đất, vẫy tay khi trực thăng đáp xuống.

"Mỗi lần hạ cánh, tôi đều nhìn thấy mọi người đứng xung quanh và vẫy tay. Tôi nói với họ: Các bạn đã sống sót", bà kể.

Dù đã thực hiện hàng loạt chuyến bay, một số người mất tích vẫn khiến bà Adhikari day dứt rất lâu sau khi rời vùng thảm họa.

Bà Adhikari cho biết dù không quen biết những người này, cảnh tượng đổ nát và những thi thể nhìn thấy từ trên cao đã tạo nên một mối gắn kết cảm xúc mà bà khó có thể rũ bỏ.

Bên cạnh việc sơ tán người sống sót, lực lượng cứu hộ còn phải thu hồi lượng lớn thi thể. Theo bà Adhikari, túi đựng thi thể đã trở thành một trong những vật tư cấp thiết nhất tại vùng thiên tai.

Sau nhiều ngày bay giữa một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất Nepal, bà Adhikari thừa nhận mình và các đồng nghiệp gần như kiệt sức. Dù vậy họ vẫn tiếp tục, bởi đây chính là nhiệm vụ mà họ đã được huấn luyện để thực hiện.

"Hầu hết chúng tôi đều kiệt sức vì phải thực hiện quá nhiều chuyến bay. Nhưng chúng tôi được đào tạo để làm công việc này", bà chia sẻ với CNN.

 - Ảnh 3.Những 'đôi mắt' công nghệ đi tìm người sống sót giữa vùng thảm họa

Tại những hiện trường thảm họa bị cô lập, nơi lực lượng cứu hộ thông thường gặp vô vàn trở ngại, các thiết bị công nghệ đang đóng vai trò sống còn, theo đúng nghĩa đen.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Đối mặt thiên tai

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất