02/07/2022 21:18 GMT+7

Nông dân Ukraine 'đau đầu' việc thu hoạch lúa mì

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Trong tình trạng lương thực trên thế giới trở nên khan hiếm, nhiều nông dân tại Ukraine đang đau đầu với việc thu hoạch mùa vụ trước mắt. Thiếu nhiên liệu và giao tranh chưa dứt khiến họ không thể yên tâm.

Nông dân Ukraine đau đầu việc thu hoạch lúa mì - Ảnh 1.

Nông dân thu gom cỏ khô tại một cánh đồng cạnh làng Rai-Oleksandrivka, Ukraine, ngày 1-7 - Ảnh: AFP

Đứng trên cánh đồng lúa mì rộng lớn ở miền đông nam Ukraine, ông Sergiy Lyubarsky tự hỏi làm thế nào để thu hoạch được mùa màng của mình.

Việc thiếu nhiên liệu để vận hành máy gặt và nguy cơ gặp phải giao tranh khiến ông gần như không có cơ hội để thu hoạch.

"Vụ thu hoạch dự kiến ​​bắt đầu vào khoảng ngày 15-7 nhưng dầu diesel hiện rất đắt và dù sao cũng không có", ông Lyubarsky nói.

Chiếc máy gặt cũ của ông nằm nhàn rỗi trong nông trại ở làng Rai Oleksandrivka, không xa các vị trí do quân Nga trấn giữ ở phía bên kia ngọn đồi, cách thành phố Lugansk khoảng 30km về phía tây.

Đất canh tác của ông Lyubarsky rộng 170 ha, sản xuất chủ yếu là lúa mì, ngoài ra còn có lúa mạch và hoa hướng dương. Giá những loại ngũ cốc này đã tăng vọt trên thị trường quốc tế, đặc biệt là kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Ukraine là một quốc gia sản xuất lúa mì quan trọng trên toàn cầu.

Nông dân Ukraine đau đầu việc thu hoạch lúa mì - Ảnh 2.

Ông Sergiy Lyubarsky, 61 tuổi, đứng cạnh chiếc máy gặt của mình - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ông Lyubarsky đã buộc phải bỏ hoang 40 ha hoa màu của mình.

"Chúng tôi không thể mua hạt giống ngô vì chiến tranh bắt đầu", ông nói và kể rằng hạt giống nhập khẩu phải mất đến hai tháng mới đến tay những người nông dân như ông.

Ông Lyubarsky cho biết phần đất không canh tác của ông đang được quân đội trưng dụng làm kho quân trang.

Chỉ tay lên ngọn đồi gần đó, ông nói dứt khoát: "Nhìn kìa, lính Nga đã ở đằng đó rồi, cách 8km (theo đường chim bay)".

Việc thu hoạch lúa mì đang rất cấp bách. Ông Lyubarsky nói: "Chúng tôi có thể đợi muộn nhất là đến ngày 10-8, nhưng sau đó, các hạt sẽ khô và rơi xuống đất".

Nông dân Ukraine đau đầu việc thu hoạch lúa mì - Ảnh 3.

Ông Anatoli Moisseenko, 60 tuổi, không dám thu hoạch vì sợ giao tranh dù có đủ nhiên liệu - Ảnh: AFP

Cùng làng với ông Lyubarsky, ông Anatoliy Moiseyenko cũng không khá hơn dù có đủ dầu diesel để thu hoạch lúa mì.

"Vấn đề là chiến tranh. Liệu chúng tôi có thể thu hoạch được hay tên lửa lại rơi?", ông Moiseyenko vừa nói vừa quan sát những người lính Ukraine nhặt một đầu đạn tên lửa rơi trên cánh đồng của mình.

Ông Moiseyenko ví von việc thu hoạch của họ giờ giống như một "canh bài" may rủi.

Ở làng Riznikivka lân cận, ông Yaroslav Kokhan biết rằng 40 ha lúa mì của mình đã bị mất trắng.

Con trai của ông Kokhan thường là người làm công việc thu hoạch vì ông đã 61 tuổi và không sử dụng máy gặt được nữa.

Con trai của ông đã đến sống ở Krasnodar, miền nam nước Nga vào năm 2014. Anh thường đi đi về về để gieo lúa mì, làm cỏ và sau đó thu hoạch.

Con ông Kokhan định sẽ về Ukraine hôm 25-2, nhưng xung đột nổ ra ngay trước đó một ngày. Nay, anh không thể quay về Ukraine nữa vì những người đàn ông Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 sẽ không được phép rời nước và phải đi nghĩa vụ quân sự.

Nông dân Ukraine đau đầu việc thu hoạch lúa mì - Ảnh 4.

Iaroslav Kokhan, 61 tuổi, đứng cạnh một hố đạn pháo trên cánh đồng của mình - Ảnh: AFP


Ukraine cáo buộc Nga tấn công vào mục tiêu dân sự làm 21 người chết, Nga phủ nhận Ukraine cáo buộc Nga tấn công vào mục tiêu dân sự làm 21 người chết, Nga phủ nhận

TTO - Ukraine cáo buộc Nga đã san bằng một phần của tòa nhà 9 tầng có dân thường đang ngủ bên trong gần Odessa lúc 1h sáng (giờ địa phương) 1-7, làm chết 21 người. Nga phủ nhận và nói chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên