20/11/2017 09:42 GMT+7

Những người thầy... bá đạo

Hà Duy (Hà Tĩnh) - Theo TTC
Hà Duy (Hà Tĩnh) - Theo TTC

TTO - Để cầm cương những học trò chỉ thua "quỷ ma", nhiều thầy cô phải rất… "bá đạo" và đây là những người thầy"đặc biệt" khiến tui đã rời trường nhiều năm rồi vẫn nhớ như in:

Những người thầy... bá đạo - Ảnh 1.

- Giờ kiểm tra lịch sử, thằng An kêu thằng Bình nhắc bài nhưng lại nói lí nhí trong cổ, thằng Bình không nghe được, cô giáo liền khều thằng Bình rồi bảo: "Kìa! An nó hỏi em thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á kìa".

- Thầy giáo dạy địa lý "xách mé" bọn con gái: "Cứ đến giờ của tôi là các em lại ngủ gật, trong khi nhìn thấy mấy anh đầu xanh đầu đỏ Hàn Quốc là sáng mắt lên. Kiểu này tôi phải đi nhuộm cái đầu xanh để khi giảng bài các cô chịu nhìn tôi mới được".

- Thầy dạy tiếng Anh thì "cà rỡn": "Bây giờ là thời buổi mở cửa hội nhập quốc tế. Học tiếng Anh là để sau này có trượt đại học, thất nghiệp đi ăn xin thì cũng biết mở mồm xin người nước ngoài. Một đô la Mỹ tính ra hơn hai chục nghìn Việt Nam, xin một vài đô có phải dễ hơn xin mấy chục nghìn không".

- Cô dạy hóa suốt ngày nhắc bọn tôi: "Các em nên cố gắng tận hưởng khi còn đang được ngồi trong một lớp đầy đủ tiện nghi, một ngôi trường khang trang, giáo viên tận tình như thế này. Lên đại học nhét một lớp mấy trăm đứa, vừa nóng vừa hôi, học phí cắt cổ… rồi lại tiếc thời cấp 3".

Lưu bút cuối cấp, cả lớp bùi ngùi chia sẻ rõ dài, bao nhiêu kỷ niệm, tâm sự dồn ra hết. Cô giáo chủ nhiệm chỉ dán hình cô vô đầu trang nhất của sổ rồi ghi chú: "Sau này dù có xa nhau nhưng cuộc đời các em sẽ luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của cô".

Hà Duy (Hà Tĩnh) - Theo TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên