28/09/2021 09:24 GMT+7

Những ngày xưa thân ái qua rồi

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Nghe tin thành phố sắp mở cửa, mấy ông trong hội lai rai phấn khởi.

- Sáng nay tui ra đường, thấy đi lại đông hơn, mừng quá, thành phố như hồi sinh rồi.

- Mở cửa, tui sẽ vòng một vòng qua phố xem thành phố ra sao.

- Hội tụi mình sẽ trở lại những ngày xưa thân ái, bốn tháng rồi, thèm không khí chiều chiều lai rai quá.

- Việc đầu tiên tui sẽ nhâm nhi cà phê sáng. Nhớ quá cảnh sáng ngậm đắng (cà phê) - chiều nuốt cay (lai rai) của hội tụi mình rồi.

Không khí "tui sẽ..." đang xôm tụ thì có một ông can:

- Thôi tui can mấy ông, mở cửa là mở he hé thôi chứ đâu được mở toang như trước. Mở cửa là để bà con không lo đói, để doanh nghiệp làm ăn chứ virút vẫn còn, đâu phải mở để mấy ông tụ tập lai rai.

- Thì tụi mình tranh thủ đi.

- Ờ, cứ tranh thủ đi, cứ sáng ngậm đắng - chiều nuốt cay đi, dịch trở lại thì bó gối mấy ông tiếp cho đắng cay luôn chứ ở đó mà mơ. Những ngày xưa thân ái của tụi mình đã qua rồi.

Cả hội tụt hứng!

Nỗi niềm shipper Nỗi niềm shipper

TTO - Ông ơi sao dạo này mũi ông to thế? - Ơ không đọc báo à? Làm shipper bị ngoáy mũi liên tục như thế thì mũi không to mới lạ.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên