22/11/2019 15:25 GMT+7

Những giọt nước mắt rơi ở triển lãm ‘Em không sợ’

NGỌC MAI - P.N.LINH
NGỌC MAI - P.N.LINH

TTO - Những nụ cười trong trẻo dù cánh tay bầm tím vết kim chuyền của bệnh nhi ung thư, lá thư của mẹ gửi đứa con đã sang bên kia thế giới, những kỷ vật còn lại của đứa trẻ nằm mãi ở tuổi xanh… là các sản phẩm được trưng bày.

Những giọt nước mắt rơi ở triển lãm ‘Em không sợ’ - Ảnh 1.

La Hồng Ngân xúc động trước những câu chuyện của các bệnh nhi ung thư - Ảnh: NGỌC MAI

Triển lãm Em không sợ là một trong chuỗi hoạt động của dự án cùng tên, được tổ chức sáng 22-11 tại Bảo tàng Hà Nội. Dự án nhằm mục đích đồng hành cùng các "dũng sĩ" nhí trong hành trình chiến đấu với bệnh ung thư.

Các tác phẩm được trưng bày là những câu chuyện ghi lại hành trình sinh tử của bệnh nhi ung thư, cũng như quá trình hiện thực hoá ước mơ của các em. Đây là hoạt động do Bảo tàng Hà Nội phối hợp cùng nhóm sinh viên Học viện Báo chí & tuyên truyền trực tiếp trò chuyện, tìm hiểu và ghi lại những khoảnh khắc quý giá đó qua những bức ảnh, thước phim.

Những giọt nước mắt rơi ở triển lãm ‘Em không sợ’ - Ảnh 2.

Ông Đặng Minh Vệ, đại diện Bảo tàng Hà Nội (bìa trái) và các nhà tài trợ ghi điều ước cho các bệnh nhi ung thư - Ảnh: P.N.LINH

Những giọt nước mắt rơi ở triển lãm ‘Em không sợ’ - Ảnh 3.

Thư tay của mẹ bé Nguyễn Thành Trung viết cho bé trong những ngày chiến đấu với bệnh ung thư. Đây là kỷ vật Trung để lại khi đã đi sang thế giới bên kia - Ảnh: NGỌC MAI

Những giọt nước mắt rơi ở triển lãm ‘Em không sợ’ - Ảnh 4.

Cúp vàng AFF Cup, búp bê làm bằng tay là những món quà ý nghĩa từ HLV Park Hang Seo và các học trò tặng cho vé Nguyễn Bá Thiện Vinh (5 tuổi) đang điều trị bệnh u não ác tính tại Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh: NGỌC MAI

Người tham gia được ngắm những tấm ảnh và hiện vật đầy ý nghĩa về bệnh nhi ung thư. Ngoài ra, triển lãm còn tổ chức nhiều hoạt động khác như chiếu phim ngắn, thi vẽ tranh, làm cây điều ước cho các em nhỏ nhằm san sẻ một phần nỗi đau mà các bệnh nhi phải gánh chịu.

Những giọt nước mắt rơi ở triển lãm ‘Em không sợ’ - Ảnh 5.

Một chiếc lá 'điều ước' gửi gắm tình cảm tới các bệnh nhi ung thư - Ảnh: P.N.LINH

Những giọt nước mắt rơi ở triển lãm ‘Em không sợ’ - Ảnh 6.

Cây điều ước tại triển lãm là nơi mọi người gửi gắm tình cảm dành cho các bệnh nhi - Ảnh: NGỌC MAI

Những giọt nước mắt rơi ở triển lãm ‘Em không sợ’ - Ảnh 7.

Bé Hải Anh, học sinh lớp 7A3 Trường THCS Trần Đăng Ninh, vẽ tranh cổ vũ tinh thần cho các bệnh nhi ung thư - Ảnh: P.N.LINH

Những giọt nước mắt rơi ở triển lãm ‘Em không sợ’ - Ảnh 8.

Bức tranh do bé Hồng Mai vẽ cổ vũ tinh thần cho những người bạn kém may mắn hơn mình - Ảnh: NGỌC MAI

Những giọt nước mắt rơi ở triển lãm ‘Em không sợ’ - Ảnh 9.

Các bạn học sinh tập trung viết điều ước cho bệnh nhi ung thư - Ảnh: P.N.LINH

"Sau khi xem những câu chuyện của các bạn, em cảm thấy rất xúc động và thương cho hoàn cảnh của các bạn ấy. Có những bạn bằng tuổi em nhưng không được đi học mà phải điều trị trong bệnh viện. Em và các bạn cùng lớp bảo nhau là mình còn may mắn hơn nhiều người, và muốn gửi lời động viên yêu thương tới các bạn đang điều trị ung thư thật nhiều sức khỏe", bé Hồng Ngọc, học sinh Trường THCS Trần Đăng Ninh, chia sẻ.

Những giọt nước mắt rơi ở triển lãm ‘Em không sợ’ - Ảnh 10.

Triển lãm thu hút nhiều học sinh tới tham quan và tham gia các hoạt động - Ảnh: P.N.LINH

Triển lãm Em không sợ diễn ra từ ngày 22 đến hết 29-11-2019.

Triển lãm tranh 7 năm cứu hộ chó mèo Triển lãm tranh 7 năm cứu hộ chó mèo

TTO - Với gần 140 bức tranh, ảnh về hoạt động cứu hộ chó mèo, triển lãm 'Về nhà thôi' đã thu hút sự quan tâm của đông đảo của các bạn trẻ và phụ huynh, học sinh tại Hà Nội.

NGỌC MAI - P.N.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên