13/01/2019 22:35 GMT+7

Triển lãm tranh 7 năm cứu hộ chó mèo

KIỀU THU
KIỀU THU

TTO - Với gần 140 bức tranh, ảnh về hoạt động cứu hộ chó mèo, triển lãm 'Về nhà thôi' đã thu hút sự quan tâm của đông đảo của các bạn trẻ và phụ huynh, học sinh tại Hà Nội.

Triển lãm tranh 7 năm cứu hộ chó mèo - Ảnh 1.

Buổi triển lãm thu hút sự quan tâm của rất nhiều người ở mọi lứa tuổi - Ảnh: KIỀU THU

Về nhà thôi! là triển lãm tranh về hoạt động cứu hộ chó mèo, cũng là hoạt động truyền thông cộng đồng lớn của tổ chức Trạm cứu hộ động vật Hà Nội (còn gọi là Trung tâm nghiên cứu bảo vệ động vật nuôi) sau chặng đường 7 năm âm thầm hoạt động cứu giúp những con vật đáng thương bị bỏ rơi.

Triển lãm trưng bày 36 bức vẽ của nhiều họa sĩ, trong đó có 2 họa sĩ Hàn Quốc, một số họa sĩ trẻ của Việt Nam (như Phúc Niên, Cường Nguyễn, Mốc…) và rất nhiều tranh vẽ của các thiếu nhi trong Cung Văn hóa thiếu nhi Hà Nội. Gần 100 tấm ảnh chụp lại hoạt động cứu hộ chó mèo và vật nuôi khác trong suốt 7 năm cũng được trưng bày. Triển lãm diễn ra từ 12-1 đến 16-1 tại tầng 4, số 12 Hoà Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Triển lãm tranh 7 năm cứu hộ chó mèo - Ảnh 2.

Một số ảnh chụp hoạt động cứu hộ được trưng bày tại triển lãm - Ảnh: KIỀU THU

Chia sẻ thêm với Tuổi trẻ Online về triển lãm này, Cao Ngọc Hà (Trưởng Ban Truyền Thông) cho biết: "Dự án này được mọi người trong Trạm ấp ủ từ gần 1 năm trước, nhưng bây giờ mới có dịp thực hiện. Hi vọng qua triển lãm, mọi người có thể hiểu quá trình hoạt động của một trạm cứu hộ chó mèo, thấy tầm quan trọng của công tác cứu hộ động vật nói chung và cứu hộ chó mèo nói riêng, mỗi cá nhân sẽ ý thức hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ động vật nuôi".

Buổi khai mạc triển lãm diễn ra vào tối 12-1 đã thu hút sự quan tâm không chỉ của các bạn trẻ, mà còn nhận được sự ủng hộ của rất đông các bậc phụ huynh, các em học sinh, thậm chí là một vài cụ cao tuổi.

Triển lãm tranh 7 năm cứu hộ chó mèo - Ảnh 3.

Phát biểu tại chương trình, cụ Vân (Hà Nội) bồi hồi: "Nhà tôi trước đây cũng nuôi chó. Khi nó chết, con tôi đã khóc rất nhiều. Bọn trẻ trong xóm rủ nhau trèo tường vào nhà thờ cửa Bắc để chôn chú chó trong sân nhà thờ. Chúng nghĩ là khi chôn chú chó ở đấy, nó sẽ được Chúa bảo vệ".

"Chó mèo là những người bạn của con người, chi phối rất lớn tình cảm, đời sống con người, nhất là những người sống cô độc, đơn chiếc, sống trầm cảm. Trên thế giới có những nơi người ta dựng tượng chó vì nó cứu chủ thoát chết, luật sư cãi kiện cho chó chỉ vì con chó đó bị đánh. Vì vậy, không có lý do gì, chúng ta không bảo vệ những người bạn vật nuôi quanh mình", cụ Vân nói thêm.

Đưa con đến tham gia triển lãm, chị Nguyễn Thị Mai Anh (Yên Phụ, Hà Nội) cũng rất ủng hộ việc làm của các bạn trẻ. "Trước khi đến, mình chưa biết thông tin gì về buổi triển lãm này. Nhưng sau khi tham gia thì hiểu được hoạt động của các bạn trẻ, mình thấy đây là 1 buổi rất ý nghĩa, không chỉ giúp cho các con nhìn cuộc sống nhân văn hơn, mà còn biết yêu thương động vật xung quanh mình hơn", chị nói.

Triển lãm tranh 7 năm cứu hộ chó mèo - Ảnh 4.

Một số bé dắt theo cả thú cưng đến triển lãm - Ảnh: KIỀU THU

Lùng Thị Vân Anh (19 tuổi, Phú Thọ) cũng rất xúc động khi thấy hình ảnh của những chú chó mèo tại triển lãm: "Mình biết sự kiện qua Facebook và thấy hình ảnh những chú chó mèo bị bỏ rơi, bị bệnh tật được đăng lên rất đáng thương, nên muốn đến ủng hộ phần nào cho chương trình. Không ngờ đến đây mới thấy có rất nhiều người cũng chung cảm xúc với mình, dành rất nhiều tình yêu thương cho động vật.

Hi vọng qua triển lãm này, mọi người sẽ không còn ăn thịt chó mèo nữa. Và nếu có gặp chú chó mèo nào bị nạn, mọi người cũng sẽ gửi đến trạm để cứu chữa kịp thời".

Trung tâm nghiên cứu bảo vệ động vật nuôi, tiền thân là Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội, được một nhóm các bạn trẻ thành lập từ tháng 4-2012. Sau gần 7 năm hoạt động, Trạm cứu hộ Chó mèo Hà Nội vẫn kiên trì với mục đích từ những ngày đầu thành lập là cứu hộ và chăm sóc chó mèo lang thang.

Năm 2017, Trạm đã được công nhận là Tổ chức phi chính phủ hoạt động về cứu hộ, bảo vệ chó mèo đầu tiên tại Việt Nam, đổi tên thành Trung tâm nghiên cứu bảo vệ động vật nuôi (Center of Pet Animal Protections and Studies - CPAPS).

Hội cứu hộ động vật của Hội cứu hộ động vật của 'những người bạn ngoại quốc'

TTO - Hội cứu hộ động vật A.R.C do chị Sawano Newell, đến từ Nhật Bản, cùng những người bạn ngoại quốc của mình sáng lập đã hoạt động được gần 10 năm và tìm ra mái ấm mới cho hơn 3000 động vật bị ngược đãi, bỏ rơi.

KIỀU THU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên