23/08/2024 11:33 GMT+7

Những đám cưới nhanh, tan vỡ cũng nhanh - Kỳ 3: Buông trôi hay vực dậy sau ly hôn?

Cuộc ly hôn nào cũng ít nhiều mang đến nỗi đau, đặc biệt là đối với những người có nhiều kỳ vọng và đầu tư cho mối quan hệ đó.

Kỳ 3: Buông trôi hay vực dậy sau ly hôn? - Ảnh 1.

Nhiều người nghĩ đến với tình yêu mới khó, nhưng thật ra cuộc sống hôn nhân cũng có rất nhiều khó khăn mà hai bên phải thấu hiểu, nhường nhịn để vượt qua

"Tôi như mất hết niềm tin vào cái gì gọi là tình yêu chân thành, hôn nhân nghiêm túc. Tôi không trách chồng cũ vì bản thân mình cũng còn nhiều thiếu sót. Nhưng có lẽ tôi không phải là tuýp người có thể sống trong hôn nhân. Những mối quan hệ hiện đại và vừa đủ hợp với tôi hơn" - Kim An (29 tuổi, quận Bình Tân, TP.HCM) chia sẻ quan điểm riêng của mình.

Tìm quên bằng những mối quan hệ mập mờ

Bước ra khỏi chiếc bóng của cuộc hôn nhân, đơn ly dị đã ký, có người nuôi con một mình hoặc gửi đứa trẻ cho ông bà. Người e ngại thêm bước nữa hoặc lao vào những mối quan hệ như gió thoảng. Nhưng ngược lại, có những bạn vực dậy thành công, thay đổi bản thân.

Gắn bó với tình yêu đầu đời hơn 7 năm, Kim An (29 tuổi, quận Bình Tân) kể rằng khoảng thời gian ấy cô và người yêu (giờ là chồng cũ) bên nhau, cùng phấn đấu làm việc, đặt ra những mục tiêu tốt đẹp. Đó là cùng nhau du lịch khắp châu Á trước 30 tuổi, dành dụm tiền bạc để mua nhà, kết hôn và xây tổ ấm.

Tưởng chừng từ tình yêu đến hôn nhân là hành trình khó khăn nhất mà cặp đôi này đã vượt qua, hóa ra hôn nhân mới là khoảng thời gian khó khăn nhất để đôi vợ chồng trẻ tập thích nghi, hài hòa tính cách của nhau.

An bộc bạch, bản thân hiểu thế nào khi có người cho rằng "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu". Cuộc sống vợ chồng xuất hiện nhiều mâu thuẫn từ các thói quen sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ lặt vặt. "Có khi chuyện dọn nhà, rửa chén hằng ngày cũng khiến chúng tôi cãi nhau rất căng thẳng. Chồng tôi lại là người nóng tính, không biết lựa lời khi nóng giận, vô tình khiến tôi ngày càng tổn thương", giọng cô nặng nề khi nhớ lại chuyện không vui.

Không có con chung và tài sản chung, cuộc chia ly của vợ chồng An dễ dàng và dứt khoát hơn. Một thời gian cô đắm chìm trong bia rượu, kỷ niệm và thất vọng. Thay vì chọn vực dậy tinh thần, đi tìm hạnh phúc đích thực, suốt hai năm nay, cô lại chọn cách lau nước mắt bằng những mối quan hệ mập mờ như gió thoảng.

"Trên tình bạn, dưới tình yêu" là kiểu mối quan hệ hiện đại vừa đủ mà An đang trải qua. Đó là những người chỉ cần nhau trong khoảnh khắc, tìm đến nhau để được vuốt ve, an ủi phút chốc. Hoặc thậm chí chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý, sau đó lại quay về thế giới riêng của mình.

Dù thừa nhận những mối quan hệ không đích đến khiến giá trị tình yêu trong cuộc sống của mình giảm sút và sai lệch, nhưng hiện tại An thấy mình "tạm vui" với lựa chọn này.

Hai năm về với cuộc sống độc thân, cô quen biết thêm nhiều người bạn khác giới. Trò chuyện và chia sẻ nhu cầu tình cảm, giữa họ có những buổi hẹn hò lãng mạn và những chia sẻ thâm tình. Nhưng hầu hết các mối quan hệ này có tuổi thọ rất ngắn, vài tháng hoặc thậm chí chỉ vài tuần. "Những tình cảm thế này không mang đến thất vọng vì ngay từ đầu chúng tôi không hy vọng vào nó", cô nói.

Gửi con cho bà ngoại nuôi

Với câu chuyện của Lê Quỳnh Chi (22 tuổi, ngụ Phú Giáo, Bình Dương) trong bài viết trước, đang mang thai với người đến sau nên cô không thể quán xuyến, lo lắng cho đứa con riêng. Cơ thể mệt mỏi, cô gửi con hẳn cho mẹ mình chăm sóc.

Vẻ buồn phiền, cô trải lòng: "Giờ phải chịu vậy chứ biết sao. Chắc khi bầu lớn hơn tôi phải xin nghỉ việc. Bán hàng từ sáng tới tối mà người nặng nề như vầy khổ lắm. Nghỉ rồi tiền bạc chỉ còn mình anh ấy lo".

Còn người mẹ của Quỳnh Chi mới 50 tuổi nên định tìm việc làm ở gần khu trọ như phụ bán quán cơm hoặc nhận đồ gia công. Nhưng theo bà, cả ngày giữ cháu khó mà làm được việc gì. Bà dự định khi cháu lớn hơn sẽ nói Chi đem gửi nhà trẻ, còn mình chuẩn bị tinh thần chăm sóc đứa cháu thứ hai.

Ba của Quỳnh Chi ở quê làm ăn thua lỗ, vậy nên hai mẹ con xác định gắn bó lâu dài với vùng đất Bình Dương. Mẹ Chi nói rằng có những lúc tủi thân, nghĩ con cái người ta giờ này đã có cuộc sống ổn định, người làm cha làm mẹ được thảnh thơi, không phải sớm hôm lo đủ thứ chuyện.

Còn con mình thì... Đã vậy, cuộc hôn nhân lần thứ hai sắp đến của con cũng chứa đầy tiếng cãi vã, nặng nhẹ nhau, đặc biệt trong những lúc thiếu hụt đồng ra đồng vô. "Nhưng rồi nghĩ lại, con dại cái mang, mình mà ơ hờ thì con biết nhờ cậy ai", bà rơm rớm.

Thế nhưng, cu Tí con của Chi thì còn quá nhỏ để hiểu cảnh ngộ của mình. Những lúc biếng ăn, đòi đồ chơi, cu cậu khóc, hết đòi mẹ tới đòi ba. Cậu bé nào đâu biết rằng ba mình từ lâu không còn chu cấp hay liên lạc, còn mẹ không thể dành nhiều thời gian cho mình...

Kỳ 3: Buông trôi hay vực dậy sau ly hôn? - Ảnh 2.

Khi yêu, ai cũng mong tương lai hạnh phúc vẹn tròn, nhưng thực tế sau đó đã có nhiều cuộc tan vỡ cay đắng - Ảnh: Y.T.

Vực dậy với trái tim dũng cảm

Gặp chúng tôi trong quán cà phê ven dòng kênh chiều cuối tuần, chị Cẩm Tú (34 tuổi, ngụ phường Bình An, TP Thủ Đức) khá thoải mái khi chia sẻ về quyết định ly hôn cách đây 5 năm. Người cũ thích sự ổn định, chị thì muốn khám phá và thử thách bản thân. Yêu nhau và kết hôn hơn 10 năm, thế nên lúc đưa ra quyết định, chị muộn phiền, cảm giác mất mát. Tuy nhiên, chị nhận ra một cuộc sống mới đang chờ mình phía trước.

Muốn vượt khỏi giới hạn bản thân, chị thành lập công ty với các dự án kết nối mới mẻ. Chị sớm nhận ra bản thân mình có giá trị, được người xung quanh yêu quý và mến mộ.

"Sự nghiệp thuận lợi, kết giao với những người giỏi giang, đi đó đi đây... giúp suy nghĩ, tư tưởng tôi có nhiều thay đổi. Tôi khám phá bên ngoài để quay vào bên trong mình nhiều hơn, biết mình muốn gì, có những ưu điểm gì", chị nói.

Kinh nghiệm của chị, khi ra khỏi cuộc hôn nhân, có ba điều giúp chị vực dậy. Thứ nhất, chị lao vào làm việc ngày đêm, thử sức lĩnh vực mới dù ở vị trí cũ chị là một nhà quản lý được đánh giá cao.

Thứ hai, chị đi ra bên ngoài kết giao những người giỏi giang, bồi đắp hiểu biết, trí tuệ. Và một điều khác, chị chấp nhận làm đau bản thân, chấp nhận mất mát để không còn tiếc nuối cuộc hôn nhân đã dày công vun đắp.

Song hành cùng công việc, chị mở lòng với mối quan hệ mới và đang sống những ngày hạnh phúc, dù trước đó một số dự án có chững lại. Chị tâm sự: "Phụ nữ cần có trái tim dũng cảm, tuy vẫn cần lắng nghe kinh nghiệm của người lớn tuổi nhưng đừng sống theo cách nghĩ của người khác. Và đừng kỳ vọng quá vào người yêu, người bạn đời của mình. Sống cho hiện tại, làm cho bản thân hạnh phúc trước rồi hạnh phúc lứa đôi sẽ đến".

Dễ khiến người trẻ gặp vấn đề tâm lý

Ông Đào Lê Tâm An (nghiên cứu sinh ngành tâm lý học Trường đại học Sư phạm TP.HCM) bày tỏ, không đề cập đến những cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu thì bất cứ cuộc chia ly nào cũng ít nhiều mang đến nỗi đau, đặc biệt là đối với những người có nhiều kỳ vọng và đầu tư cho mối quan hệ đó.

"Ở thời đại ngày nay, việc ly hôn dễ được chấp nhận hơn, nhưng nó vẫn gây ra những biến đổi và rắc rối cho đời sống, tình cảm. Ví dụ như thất vọng vì những hy vọng tốt đẹp ban đầu không thành hiện thực, tình cảm của một hoặc hai người vẫn còn mặn nồng nhưng vẫn phải kết thúc.

Nếu chia tay trong giai đoạn hẹn hò, bạn chủ yếu giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần, thì ly hôn sẽ phức tạp, rườm rà hơn rất nhiều khi có liên đới đến pháp luật, con cái, gia đình bố mẹ hai bên, tài sản", ông phân tích.

Bên cạnh đó, theo ông, cũng có nhiều trường hợp hậu ly hôn không vượt qua được nỗi buồn và sự biến đổi lớn trong đời sống nên đã gặp phải các vấn đề tiêu cực về tâm lý như cảm thấy mình bị từ chối, không được thừa nhận, cảm thấy bản thân không xứng đáng có được hạnh phúc.

________________________________________________________________

"Căn phòng ngăn nắp hồi đầu chung sống đã không còn nữa. Càng ngày 25m2 đó càng bừa bộn, đồ đạc hư hỏng nhiều, có cái bể nát hết bởi anh ấy có thói quen đập phá mọi thứ khi chúng tôi cãi nhau".

Kỳ tới: Trước hôn nhân, người chọn yêu dài lâu, người sống thử

Những đám cưới nhanh, tan vỡ cũng nhanh - Kỳ 3: Buông trôi hay vực dậy sau ly hôn? - Ảnh 3.Những đám cưới nhanh, tan vỡ cũng nhanh - Kỳ 2: Ly hôn, cái chén, đôi đũa cũng muốn chia đôi

Phiên tòa ly hôn hôm ấy chắc hẳn để lại sự nặng nề trong lòng người chồng nhưng với chị Thu Hồng (30 tuổi, ngụ đường Nguyễn Xiển, TP Thủ Đức, TP.HCM) là sự giải thoát, dù vợ chồng chị trong mắt mọi người là hình mẫu gia đình lý tưởng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên