22/08/2024 09:09 GMT+7

Những đám cưới nhanh, tan vỡ cũng nhanh - Kỳ 2: Ly hôn, cái chén, đôi đũa cũng muốn chia đôi

Phiên tòa ly hôn hôm ấy chắc hẳn để lại sự nặng nề trong lòng người chồng nhưng với chị Thu Hồng (30 tuổi, ngụ đường Nguyễn Xiển, TP Thủ Đức, TP.HCM) là sự giải thoát, dù vợ chồng chị trong mắt mọi người là hình mẫu gia đình lý tưởng.

Kỳ 2: Ra tòa, cái chén, đôi đũa cũng muốn chia đôi - Ảnh 1.

Tình yêu và hôn nhân cần sự cảm thông, sẻ chia và cần cả sự sửa đổi chính mình để hòa hợp lâu bền cùng nửa kia - Ảnh: YẾN TRINH

Lý do ly hôn đa dạng nhưng chủ yếu xoay quanh những mâu thuẫn trong gia đình, hành vi bạo lực gia đình, đặc biệt là một trong hai ngoại tình dẫn đến mất niềm tin trong hôn nhân.

Luật sư PHẠM HOÀNG LỘC

Những lần hòa giải bất thành

Đưa nhau ra tòa mà chính chị Hồng là nguyên đơn muốn đơn phương ly hôn, cuộc hôn nhân được cho là lý tưởng này đã như tờ giấy bị xé đôi đột ngột.

Có những câu chuyện ly hôn với những lý do trời ơi đất hỡi, trong đó có không chịu đựng được nhau, cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng như lúc yêu nhau, áp lực cơm áo, kể cả cái tôi quá lớn, có người khác…

Chồng chị Thu Hồng là kỹ sư xây dựng, kế thừa công ty riêng của gia đình. Chị nội trợ, chăm sóc con gái nhỏ. Lần hòa giải đầu, chị trình bày không còn tình cảm, không hòa hợp nên "xin được giải thoát cho nhau".

Hỏi anh có lỗi lầm, bồ bịch ngoài luồng gì không, chị nói không. Anh cho rằng chị là người vợ tốt. Vậy cớ gì nằng nặc ly hôn? Biết chị khó nói, thẩm phán tế nhị mời anh sang phòng bên để thư ký tòa làm vài thủ tục.

Khi còn hai người phụ nữ với nhau, chị trải lòng nguyên nhân lớn nhất là do áp lực bởi… cái bóng của chồng quá lớn. Dường như mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, từ cách nuôi dạy con, tiền bạc, chị không hề được tham gia.

Từ ngày yêu nhau, chị nhận ra tính gia trưởng ẩn sâu trong con người hoàn hảo của anh, nhưng không ngờ rằng nó âm ỉ đến một ngày phá hỏng cuộc hôn nhân.

Ban đầu chị góp ý, chịu đựng nhưng tình hình xấu đi. Công việc làm ăn càng khá lên, mối quan hệ hai người ngày càng tẻ nhạt.

"Giai đoạn anh tuyên bố "chuyện của tôi cô không cần quan tâm", tôi không còn im lặng được nữa, bao nhiêu uẩn ức xả ra lần đầu cũng như lần cuối", chị bộc bạch.

Ba lần hòa giải bất thành, anh ký vào đơn thuận tình ly hôn. Chị bắt đầu cuộc sống mới bằng sự háo hức của con chim sổ lồng.

Chị còn trẻ và có khả năng làm chủ đời mình. Chị tìm đến các khóa học làm đẹp rồi mở tiệm trang điểm. Có dư, chị tính mở thêm cơ sở lớn hơn.

"Tôi không hề ân hận cho quyết định chia tay chồng. Ai cũng chỉ có một cuộc đời, sao không chọn cho mình một cuộc sống vui vẻ thoải mái, không phụ thuộc ai", chị cười.

Trong khi anh vẫn muốn hàn gắn, chu cấp nhưng chị từ chối. Thế rồi anh lao vào những cuộc vui thâu đêm và những mối quan hệ mới.

Nhiều lý do ly hôn

Đến với nhau bằng tình yêu và nhiều mơ mộng về một tổ ấm hạnh phúc, chị Minh Thoa (36 tuổi) và anh Hữu Đức (38 tuổi, cùng ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) cùng nhau vun đắp cuộc sống chung suốt 10 năm qua. Con trai duy nhất của anh chị năm nay đã lên lớp 2, ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành.

Anh Đức làm quản lý cho một công ty vận chuyển, giao nhận ở quận 7 (TP.HCM), công việc tuy không nhiều cơ hội thăng tiến nhưng sự nỗ lực của anh suốt nhiều năm liền được công ty ghi nhận, tăng lương và hỗ trợ nhiều khoản phụ cấp để chăm chút thêm cho gia đình nhỏ.

Còn chị Thoa ngoài công việc nội trợ, chăm sóc chồng con thì chị cũng tranh thủ làm thêm các món ăn vặt, bán online để phụ chồng trong các khoản chi tiêu.

Dường như nếp sống sinh hoạt hằng ngày của hai vợ chồng không có nhiều mâu thuẫn cho đến khi đợt dịch COVID-19 vừa rồi thu nhập giảm sút, cuộc sống căng thẳng, tâm lý thay đổi, người chồng sa đà khiến vợ chồng chị Thoa phải đối diện với nhiều mâu thuẫn, bất đồng.

Chị Thoa trút bầu tâm sự: "Hai vợ chồng tôi có nhà cửa rồi, hai bên nội ngoại góp tiền vào cho một ít, còn lại khoản nợ ngân hàng 800 triệu chúng tôi đi làm dành dụm trả góp 10 năm qua.

Nhưng mà vừa dứt nợ, tiền bạc dư dả chút là ổng sanh tật, bài bạc, rượu chè, gái gú… món nào cũng có mặt ổng, rồi tệ nhất là đem về cho tôi món nợ gần 500 triệu đồng, người ta lại tận nhà nặng nhẹ…"

Cuộc sống vợ chồng chị Thoa lục đục từ đó, anh chị liên tục cự cãi về chuyện tiền bạc, nợ nần rồi sau một năm không giải quyết được những mâu thuẫn ngày càng leo thang, cuộc hôn nhân của vợ chồng đi đến bước đường cùng: ly hôn.

"Ta nói, cạn tàu ráo máng, kể ra thì mắc cỡ chứ ổng đòi bán nhà trả hết nợ cờ bạc của ổng rồi mới chịu ký đơn ly hôn, tài sản còn lại thì chia đôi tiếp, con thì ổng không giành, ổng cho không tôi", chị Thoa thở ra đầy nặng nhọc.

Chị Thoa còn kể ra tòa chồng chị đòi chia đôi đến từng cái chén, đôi đũa trong nhà, đến cái bàn học, tủ quần áo của con trai mình cũng muốn định giá để chia đôi…

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Hoàng Lộc (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) cho biết trong số gần 10 vụ việc tranh chấp ly hôn mà ông tiếp nhận gần đây, độ tuổi đa dạng từ 20 đến 50 tuổi, nguyên nhân dẫn đến kết cục "đường ai nấy đi" cũng rất đa dạng.

"Lý do ly hôn đa dạng nhưng chủ yếu xoay quanh những mâu thuẫn trong gia đình, hành vi bạo lực gia đình, đặc biệt là một trong hai ngoại tình dẫn đến mất niềm tin trong hôn nhân. 

Một số trường hợp áp lực từ công việc, áp lực tài chính dẫn đến áp lực trong đời sống hôn nhân và đây cũng là một nguyên nhân ly hôn phổ biến gần đây.

Ở các bạn trẻ thì đa phần là do vội yêu, vội cưới dẫn đến vỡ mộng sau một thời gian chung sống. Có những trường hợp các cặp đôi chỉ mới tổ chức xong đám hỏi đã chia tay và quyết định không tiến tới hôn nhân", ông Lộc chia sẻ.

Luật sư Lộc cũng cho biết quá trình tòa án thụ lý và giải quyết vụ việc ly hôn sẽ tuân theo trình tự, quy định của pháp luật. Đối với trường hợp thuận tình ly hôn thời gian giải quyết nhanh nhất có thể từ 1 - 3 tháng.

Tuy nhiên, đối với trường hợp ly hôn đơn phương, các bên phát sinh tranh chấp liên quan như chia tài sản chung của vợ chồng, nợ chung, nuôi con và cấp dưỡng thì thời gian ly hôn sẽ kéo dài hơn, tùy vụ việc.

Kỳ 2: Ra tòa, cái chén, đôi đũa cũng muốn chia đôi - Ảnh 2.

Tình yêu và hôn nhân cần sự cảm thông, sẻ chia và cần cả sự sửa đổi chính mình để hòa hợp lâu bền cùng nửa kia - Ảnh: YẾN TRINH

Không so sánh thời ông bà nhưng cũng phải học nhiều điều

Theo TS Nguyễn Hữu Long - giảng viên khoa xã hội học - công tác xã hội - Đông Nam Á Trường ĐH Mở TP.HCM, kết hôn là sự cam kết chung sống về mặt pháp lý đối với hai người vốn xa lạ trải qua quá trình tìm hiểu, yêu đương.

Xuất phát điểm khác nhau về quan điểm sống, tính cách, trình độ, công việc, thiếu sự đồng cảm, nhường nhịn… là những điều dễ dẫn đến mâu thuẫn. Mâu thuẫn tích tụ lâu ngày nếu không có sự giao tiếp, tháo gỡ chân thành thì sẽ dẫn đến sự chịu đựng hoặc bùng phát.

"Sự chủ động và độc lập trong cuộc sống là điều cần thiết cho mỗi cá nhân nhưng trong đời sống vợ chồng đôi lúc nó chỉ mang tính tương đối.

Chính vì người trẻ hay có tính cầu toàn hoặc muốn độc lập, tự chủ đến mức cực đoan cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc gìn giữ hôn nhân", ông Long cho biết.

Chúng ta không nhất thiết so sánh giữa hôn nhân của thế hệ trước và thế hệ trẻ, vì mỗi thời đại, điều kiện sống, cách suy nghĩ khác nhau. Thế nhưng, thế hệ trẻ có thể học hỏi những bí quyết của ông bà cha mẹ, cách đối xử giữa vợ với chồng, kiềm chế cái tôi, tính nóng giận… để tô điểm cho cuộc hôn nhân non trẻ của mình vì những kinh nghiệm của ông bà, cha mẹ là không thừa.

_____________________________________________

"Tôi mất hết niềm tin vào cái gọi là tình yêu chân thành, hôn nhân nghiêm túc. Tôi không trách chồng cũ vì bản thân mình cũng còn nhiều thiếu sót…".

Kỳ tới: Buông trôi hay vực dậy sau ly hôn?

Những đám cưới nhanh, tan vỡ cũng nhanh - Kỳ 2: Ra tòa, cái chén, đôi đũa cũng muốn chia đôi - Ảnh 3.Những đám cưới nhanh, tan vỡ cũng nhanh - Kỳ 1: Qua hai lần đò khi tuổi đời còn quá trẻ

Nhiều cuộc hôn nhân đẹp đến đầu bạc răng long nhưng cũng có những đám cưới màu hồng sớm xám buồn và đường ai nấy đi. Có những bạn trẻ trải hai cuộc hôn nhân chỉ trong vài năm, yêu đương và chia tay chóng vánh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên