
Nông dân Tống Minh Hoàng và gia đình mất trắng vụ nho mẫu đơn không hạt - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Sáng 25-11, dọc các xã Ninh Phước, Phước Hậu, Phước Dinh, Vĩnh Hải… (tỉnh Ninh Thuận cũ, nay thuộc Khánh Hòa) đâu đâu cũng thấy người dân lội bùn, nhổ bỏ những dây nho đã chết úng. Nước lũ rút đến đâu, những thiệt hại nặng nề hiện ra đến đó.
Ruộng nho tan hoang sau lũ
Hàng trăm héc ta từ nho truyền thống đến nho không hạt công nghệ cao đều chìm trong bùn đất, dây leo chết rũ, trái non bị cuốn trôi, nhiều nhà màng bị xé toạc.
Tại cánh đồng nho thôn Phước Lợi dù nước đã rút nhưng lớp bùn vẫn còn dày đến mắt cá chân. Những giàn nho vốn xanh mướt nay chỉ còn một màu khô quắp, trái non lủng lẳng dính đầy bùn đất.
Nông dân Tống Minh Hoàng ở thôn Phước Lợi (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) cho biết hơn 4 sào (4.000m2) gồm nho mẫu đơn, nho hồng Nhật của gia đình gần như mất trắng. Cây chết khô, trái non cũng teo tóp chờ cắt bỏ.
Theo anh Hoàng, nếu không có lũ thì 4 sào nho công nghệ cao của anh cho nguồn thu hơn 300 triệu đồng. "Nước lũ lên quá nhanh, chỉ trong một buổi tối là cả vườn chìm trong biển nước. Nho chết hết rồi, vụ Tết này coi như mất trắng" - anh Hoàng ngậm ngùi nói.
Còn bà Trần Thị Lành ở xã Phước Hậu (tỉnh Khánh Hòa) cũng thất thần nhìn 3 sào (3.000m2) nho đang chết dần. Vừa dùng tay cạo lớp đất bùn quanh gốc nho, bà Lành vừa khóc không thành tiếng.
"20 năm gắn bó với cây nho Phan Rang nhưng chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh này. Sáng mở mắt ra đã thấy ruộng nho ngập trong biển nước, nhà màng nghiêng ngả ngổn ngang" - bà Lành chua xót.
Nông dân đối mặt 3 mất: mất giống, mất giàn, mất vốn
Không chỉ mất vụ thu hoạch Tết, người trồng nho còn đối mặt với khó khăn kép khi chi phí tái canh cây nho quá lớn.
Anh Tống Minh Hoàng cho biết do ngập nước dài ngày nên đa phần các ruộng nho đều đã chua rễ và chết dần. Mất trắng mùa nho đã đành nhưng chi phí để tái đầu tư cho một giàn nho rất tốn kém khiến nông dân nguy cơ trắng tay kéo dài.
"Nhổ bỏ giàn cũ, dựng giàn mới tốn ít nhất 60 - 80 triệu. Giống nho không hạt thì giá cao, mỗi sào phải tốn thêm 20 - 30 triệu tiền giống và phân. Chưa kể công chăm sóc cả năm mới có trái" - anh Hoàng thở dài.
Ông Quảng Thúc Đoan - Chủ tịch UBND xã Ninh Phước - cho biết đây là đợt mưa lũ gây thiệt hại lớn nhất trong vòng 10 năm qua. "Không chỉ nho và táo, mà nhiều diện tích cây giống, hệ thống tưới, nhà màng, trụ giàn đều bị phá hỏng. Trước mắt, địa phương đã chỉ đạo chi hỗ trợ cho từng hộ dân theo chỉ đạo của tỉnh, sau đó tiếp tục thống kê thiệt hại về nông nghiệp" - ông Đoan cho hay.

Nho non trĩu quả nhưng bị lũ "ngâm", bị hư hỏng - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ mấy ngày qua đã gây thiệt hại hơn 13.300ha lúa, hoa màu, cây ăn quả. Trong đó, cây nho bị thiệt hại khoảng 120ha, chủ yếu ở các xã phía nam Khánh Hòa (thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ).
Chính quyền các địa phương đang phối hợp với ngành nông nghiệp để tiếp tục rà soát và thống kê thiệt hại để có hướng đề xuất với UBND tỉnh Khánh Hòa có hướng hỗ trợ phù hợp giúp nông dân khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận