
Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sạt lở tỉnh lộ 707 - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Tỉnh lộ 707 sạt lở, hàng ngàn người dân bị cô lập
Trưa 22-11, ông Võ Đình Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Bác Ái Tây (tỉnh Khánh Hòa), cho biết hiện có hơn 6.000 nhân khẩu ở các thôn Bác Rây 1, Bạc Rây 2, Bố Lang, Hành Rạc (thuộc xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa) bị cô lập do tuyến tỉnh lộ 707 bị sạt lở.
Theo ông Vinh, những ngày qua chính quyền địa phương tích cực phối hợp với lực lượng chức năng khắc phụ sạt lở. Tuy nhiên có nhiều điểm sạt lở mới vẫn tiếp tục xảy ra.
"Hiện chúng tôi đang khẩn trương khắc phục để thông tuyến 707 sớm nhất vào đầu giờ chiều 22-11 nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân đang bị cô lập những ngày qua" - ông nói.

Cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắk dọn dẹp các trụ sở sau lũ tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: TRUNG TÂN
Đường sắt qua Đắk Lắk tê liệt do mưa lũ
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường sắt Bắc - Nam qua Đắk Lắk bị hư hại nặng, gây tê liệt giao thông đường sắt.
Tại cầu tạm Km1136+850 thuộc xã Xuân Lãnh, ngành đường sắt đang tăng cường lực lượng kiểm tra, khắc phục. Ở khu gian La Hai - Xuân Sơn Nam, nước ngập sâu làm xói lở nền đường tại Km1161+200 (xã Đồng Xuân).
Khu gian Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh ghi nhận nhiều vị trí nguy hiểm: nước cuốn trôi một phần nền đá; phía Nam hầm Chí Thạnh, nền đá bị cuốn trôi dài 8m; khu vực Km1169+560 sạt vai đường, hư hỏng một cầu ray dài khoảng 25m. Các đoạn Km1169+565 - Km1169+700 và Km1170+670 - Km1170+900 tiếp tục bị nước cuốn trôi nền đá, uy hiếp an toàn chạy tàu.
Tại xã An Ninh Tây, đất đá, cây cối lấp kín đường ray ở nhiều điểm, một số vị trí khác cũng bị nước cuốn trôi nền đá, rác trôi đe dọa kết cấu tuyến. Khu vực Phước Lãnh - La Hai tiếp tục có đất đá, cây ngã đổ tại nhiều điểm, gây cản trở lớn cho công tác thông tuyến.
Tại đoạn tuyến đường sắt qua phường Phú Yên, nền đá bị xói trôi kéo dài từ Km1205+085 đến Km1206+750; tại phường Hòa Hiệp cũng xảy ra tình trạng tương tự từ Km1211+900 đến Km1215+125. Xã Hòa Xuân ghi nhận sạt lở tại Km1228+250 và Km1228+800. Bên cạnh đó, nhiều hệ thống thông tin tín hiệu trên tuyến cũng bị ngập nước, gây hư hỏng.
Ngành đường sắt đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để khẩn trương khắc phục, đảm bảo an toàn và sớm thông tuyến. Trước đó, do ảnh hưởng của lũ, hai đoàn tàu SE4 và SE2 phải dừng tại ga Tuy Hòa; hành khách được trung chuyển bằng ô tô đến ga Diêu Trì để tiếp tục hành trình trên tàu SE8.

Đường sắt qua Đắk Lắk bị hư hỏng tại nhiều vị trí chờ khắc phục - Ảnh: THANH THƯƠNG

Đường sắt qua Đắk Lắk bị hư hỏng tại nhiều vị trí chờ khắc phục - Ảnh: THANH THƯƠNG
Trong khi đó tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nước lũ rút dần, công an bố trí ca nô, xuồng đưa hàng cứu trợ đến người dân bị cô lập.

Nước lũ đã rút dần, nhiều đoàn cứu trợ bắt đầu tiếp cận xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) - Ảnh: ĐỨC TRONG
Lũ trên các sông ở Khánh Hòa tiếp tục giảm
Sáng 22-11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho biết ngày và đêm 22-11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa nhỏ, lũ trên các sông tiếp tục giảm.
Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục giảm, duy trì ở trên dưới mức báo động 2; lũ trên sông Cái Nha Trang dao động ở trên dưới mức báo động 1 và các sông Nam Khánh Hòa (Sông Lu và sông Cái Phan Rang) dao động ở trên dưới mức báo động 1.
Nước rút, người dân xã Hòa Thịnh hối hả về thăm người thân

Nước rút dần, người dân chen nhau tiến vào vùng ngập xã Hòa Thịnh - Ảnh: MINH CHIẾN
Ngay khi nghe tin nước rút, hàng trăm người dân mang lương thực, nước uống vào tiếp tế cho người thân ở các thôn trong xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk.
Bà Lê Thảo Trang (43 tuổi, thôn Mỹ Cảnh) cho hay: "Tôi chờ ở cổng chào vô xã từ khuya hôm qua, do nước lớn và chảy xiết nên chưa vào được. Bây giờ nước hạ dần, tôi tranh thủ vào thăm ba mẹ già và em trai bị tật ở chân. Tôi có mang theo bánh mì, nước uống, sữa… họ đói lả rồi. Mấy ngày nay không liên lạc được tôi lo lắm".
Vác một bao đồ ăn trên vai, ông Đặng Vịnh (47 tuổi, thôn Phú Hữu) chia sẻ: "Tôi đi làm thuê trên Đà Lạt, mới chạy về hôm nay. Nghe tin ở nhà vợ với mấy con bị lũ ngập, phải leo lên mái nhà đói khát tôi lo lắm. Đi xe cả đêm về đây mà không ngủ được, sáng nay theo xe máy cày đi được một đoạn, còn chỗ nước sâu mình xuống lội bộ".
Trong sáng cùng ngày, nhiều đoàn xe cứu trợ đã tiến sâu vô vùng ngập, các xe tải chở quan tài cũng chạy vào vùng ngập xã Hòa Thịnh...

Người dân chở lương thực về cho người thân sau khi nước rút - Ảnh: MINH CHIẾN
14 người chết, thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng do mưa lũ lịch sử ở Khánh Hòa
Ngày 22-11, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có báo có sơ bộ về tình hình thiệt hai do mưu lũ lịch sử gây ra trên địa bàn này.
Theo đó, trên toàn tỉnh có 14 người chết, 20 người bị thương; 15.396 nhà/48.399 nhân khẩu bị ngập sâu từ 1 đến 3m, 157 ha thủy sản bị thiệt hại. Ước tính sơ bộ giá trị thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng trao hỗ trợ tỉnh Gia Lai

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thăm hỏi và trao quà cho bà con tại rốn lũ xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai - Ảnh: T.D.
Sáng 22-11, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng, đại tướng Phan Văn Giang, dẫn đầu đã về thăm bà con rốn lũ xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ).
Tại đây, đại tướng Phan Văn Giang đã trao bảng tượng trưng quà tặng của Bộ Quốc phòng cho đồng bào vùng lũ Gia Lai khắc phục hậu quả. Quà tặng gồm 10 tỉ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi, 2.500 màn tuyn đơn.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của người dân trong lũ dữ và động viên bà con sớm vực dậy khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau lũ.
Khánh Hòa triển khai Zalo SOS giúp người dân chia sẻ vị trí khẩn cấp
Sáng 22-11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh đã triển khai ứng dụng zalo "SOS - Chia sẻ vị trí khẩn cấp" cho phép người dân trong khu vực nguy hiểm chủ động chia sẻ thông tin cá nhân và vị trí để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng chức năng.
Theo đó, phía trên ứng dụng Zalo của người dân trong vùng nguy hiểm sẽ hiển thị một banner SOS. Khi gặp tình huống khẩn cấp, người dân có thể bấm vào để gửi thông tin bao gồm: vị trí GPS chính xác, số điện thoại liên hệ, tình trạng nguy hiểm đang gặp phải.
Ứng dụng zalo "SOS - Chia sẻ vị trí khẩn cấp" sẽ tổng hợp dữ liệu do người dân gửi và hiển thị dưới dạng bản đồ, gắn ghim vị trí của người cần cứu. Cán bộ cứu nạn, cứu hộ xem vị trí cụ thể, số điện thoại, tình trạng để chủ động liên hệ và triển khai lực lượng hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời.
Nhiều điểm sạt lở, Khánh Hòa cấm xe đi đường ven biển DT701

Đường ven biển Khánh Hòa sạt lở nặng, lực lượng chức năng phải cấm đường để khắc phục - Ảnh: Công an xã Phước Dinh
Sáng 22-11, ông Trần Ngọc Bình - Chủ tịch UBND xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết lực lượng chức năng đã thông báo tạm cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường ven biển DT701 từ thôn Sơn Hải đi Cảng Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận cũ, nay là Khánh Hòa) và ngược lại.
Theo ông Bình, những ngày mưa lũ vừa qua, tuyến đường ven biển qua địa bàn xã xuất hiện rất nhiều điểm sạt lở. Có một số đoạn đất đá từ đỉnh núi tràn xuống chắn mặt đường, gây nguy hiểm cho việc lưu thông.
Hiện xã Phước Dinh phối hợp với xã Cà Ná trực 24/24 để hướng dẫn người dân quay đầu, đồng thời cảnh báo không tự ý vượt qua khu vực nguy hiểm.

Đường ven biển Khánh Hòa sạt lở nặng, lực lượng chức năng phải cấm đường để khắc phục - Ảnh: Công an xã Phước Dinh
Quốc lộ 1 nghẽn 20km, hàng loạt đèo đang đóng

Xe cộ kẹt dài tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: ĐỨC TRONG
Ngày 22-11, do khu vực phía bắc đèo Cả thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk bị ngập nặng, quốc lộ 1 bị hư hỏng nghiêm trọng nên lực lượng Cảnh sát giao thông phải đóng đường, không cho phương tiện lưu thông. Trong khi đó, Hiện nay xe trên Quốc lộ 1 đã dồn ứ hơn 20km tính từ phía nam đèo Cả hướng về khu vực Ninh Hòa.
Quốc lộ 27 từ Phan Rang đi Đà Lạt mặc dù đã lưu thông nhưng đang quá tải phương tiện. Quốc lộ 27C từ Nha Trang đi Đà Lạt đã đóng đường do sạt lở nghiêm trọng. Trong khi đó, Quốc lộ 26 nối Khánh Hòa đi Đắk Lắk bị sạt lở nghiêm trọng ở đèo Phượng Hoàng.
Trước tình hình này, sáng cùng ngày Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện các phương án điều tiết sau:
Điều tiết các phương tiện ra Quốc lộ 1 tại km234 cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo (hướng Nam - Bắc);
Điều tiết các phương tiện ra nút giao Km92 đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (hướng Nam - Bắc);
Điều tiết các phương tiện ra Km15 đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (hướng Nam - Bắc);
Điều tiết các phương tiện ra nút giao Km332 đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang (hướng Nam - Bắc).

Kẹt xe kéo dài trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Đắk Lắk - Ảnh: ĐỨC TRONG
Trong khi đó Quốc lộ 1 qua tuyến tránh Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) bị đá lở tràn ra chắn một làn đường. Trong số nhiều khối đá lở xuống, có một khối đá rất lớn, to hơn xe tải. Tại đây, ông Lê Minh Tùng (50 tuổi), được Khu Quản lý đường bộ III giao nhiệm vụ phát máy nổ để khoan lỗ trên khối đá rồi dùng nêm đánh vỡ ra thành các khối nhỏ cho xe múc đẩy vào sát lề, giải phóng giao thông qua khu vực.

Khối đá lớn lở xuống chắn làn đường bên phải tại đường tránh quốc lộ 1 qua Sông Cầu đang được khẩn trương xử lý - Ảnh: TẤN LỰC
Dọc đường quốc lộ 1 từ Quy Nhơn vào Sông Cầu, nhiều đoạn bị ùn tắc. Có những đoạn xe tải, xe container sắp hàng kéo dài vài cây số do mưa lũ.

Dòng xe tải và container xếp hàng kéo dài hàng cây số trên quốc lộ 1 phía bắc Sông Cầu - Ảnh: TẤN LỰC

Dòng xe tải và container xếp hàng kéo dài hàng cây số trên quốc lộ 1 phía bắc Sông Cầu - Ảnh: TẤN LỰC
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thăm các gia đình vùng lũ
Sáng 22-11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã có chuyến thăm, động viên các gia đình gặp nạn trong cơn lũ lịch sử xảy ra tại khu vực Phú Yên cũ.
Tại thôn Trung Lương 1, xã Tuy An Tây, Phó Thủ tướng đến thăm và chia sẻ nỗi mất mát với gia đình ông Lê Ngộ (93 tuổi) và bà Lê Thị Chính (90 tuổi), hai vợ chồng vừa qua đời trong trận lũ. Ông gửi lời chia buồn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới gia đình và động viên người thân cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng chia buồn với gia đình có hai người già bị chết do nước lũ ở xã Tuy An Tây, Đắk Lắk - Ảnh: TRUNG TÂN
Lực lượng quân đội thuộc Quân khu 5 đang dọn dẹp bùn đất, rác thải tại gia đình nạn nhân và các hộ dân xung quanh. Hàng nghìn tấn bùn đất, rác tràn vào nhà được vận chuyển ra ngoài, tạo điều kiện cho các hộ dân sớm trở lại sinh hoạt bình thường.
Sau đó, Phó Thủ tướng tới Trường THCS Phan Lưu Thành, nơi bùn đất và nước lũ đã ngập nặng. Tại đây, ông thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ và thầy cô giáo đang tích cực dọn dẹp, vệ sinh, khử trùng lớp học, sân trường. Ông tặng quà động viên và yêu cầu sớm hoàn tất công tác dọn dẹp để học sinh có thể quay trở lại trường từ thứ Hai tuần này.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc dọn dẹp các trụ sở, trường học, trạm y tế là ưu tiên hàng đầu, vì đây là nơi phục vụ trực tiếp nhân dân sau lũ.
Phó Thủ tướng cũng ghé thăm trụ sở Công an xã Đồng Xuân, nơi hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Đắk Lắk đang tham gia dọn dẹp, phục hồi sau lũ. Ông hỏi thăm, động viên các lực lượng, yêu cầu phối hợp với quân đội, các cơ quan địa phương tập trung dọn dẹp trụ sở, trường học, trạm y tế và các khu vực công cộng để người dân sớm quay lại sinh hoạt bình thường.
Hiện Phó Thủ tướng tiếp tục làm việc tại xã Đông Xuân, nơi còn nhiều gia đình gặp nạn, trực tiếp kiểm tra tiến độ khắc phục hậu quả lũ lụt, chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ bà con dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường và khử trùng các khu vực bị ngập, nhằm sớm ổn định đời sống người dân.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình động viên các cán bộ, chiến sĩ thuộc quân khu năm đang dọn dẹp bùn đất, rác cho các hộ dân tại thôn Trung Lương 1, xã Tuy An Tây, Đắk Lắk - Ảnh: TRUNG TÂN
196 điểm ngập, 126 điểm sạt lở trên toàn Khánh Hòa
Ngày 22-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nước lũ đã rút. Tại các phường Tây Nha Trang, xã Diên Điền, xã Diên Khánh, xã Khánh Vĩnh, xã Nam Ninh Hòa… thiệt hại nặng nề.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, sau mưa lũ, toàn tỉnh có 196 điểm của 54 xã, phường bị ngập với gần 15.000 hộ dân; 126 điểm quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở. Thiệt hại của người dân đến thời điểm hiện tại ước tính rất lớn, đối với các công trình, thiệt hại ước khoảng 335 tỉ đồng.
UBND tỉnh đã chi khẩn cấp trước mắt 112 tỉ đồng phân bổ bổ sung cho các xã, phường trên toàn tỉnh để giúp dân khắc phục hậu quả cấp bách, bao gồm: Mua lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm và các nhu cầu thiết yếu khác.
Mở thông hầm đèo Cổ Mã, đèo Cả từng đợt

Một điểm sạt lở trên đèo Cả - Ảnh: ĐỨC TRONG
Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 22-11, một lãnh đạo UBND xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các đơn vị chức năng cho xe cộ qua lại hầm Cổ Mã, hầm đèo Cả.
Việc thông hầm chỉ diễn ra từng đợt, không cho qua ồ ạt vì đường sá còn khó khăn di chuyển. Lưu lượng xe kẹt lại trong những ngày qua còn áp lực rất lớn.
Riêng đoạn trên đèo Cổ Mã và đèo Cả có nhiều điểm sạt lở nên tiếp tục cấm ô tô qua lại, chỉ cho cho máy của người địa phương qua lại. Hiện xã đang phối hợp khắc phục các điểm sạt lở trên đèo.
Tiểu thương chợ khóc ròng vì hàng hóa ngập trong lũ, nhặt rửa lại từng hộp bánh cái áo

Nước rút dần tiểu thương chợ Hòa Thịnh nhặt lại hàng hóa để rửa - Ảnh: MINH CHIẾN
Sáng 22-11, nước lũ dần rút, tiểu thương chợ Hòa Thịnh, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) bắt đầu mở ki ốt, dọn rửa hàng hóa sau thời gian dài chìm trong nước lũ.
Giặt lại những bộ quần áo bám đầy bùn đất, chị Nguyễn Thị Trang (45 tuổi, tiểu thương) cho hay: "Mất trắng rồi. Đây là số hàng tôi sẽ bán cho dịp Tết. Hàng nhập mới về mà giờ thiệt hại quá nặng, giờ mở đồ ra giặt bán đồ cũ hoặc cho người ta chứ ai đâu mua nữa. Đợt lũ này tôi lỗ phải gần cả 400 triệu, hàng giờ ướt chất đống không biết vứt đi đâu".
Cách đó không xa, ông Lê Thanh Chính (60 tuổi) thuê thợ phá khóa ki ốt, vì nước lũ làm cửa cuốn không mở ra được. Cắt những mảnh tôi để lôi ra từng bì bánh, hộp kẹo…
Ông Chính nghẹn ngào nói: "Tiểu thương ở chợ này thiệt hại 100%, hàng này để bán Tết giờ mất trắng. Như nhà tôi mất gần 300 triệu, bánh kẹo cái nào có vỏ ni lông thì mình rửa bán lại, cái nào ở ngoài thì coi như vứt hết".

Tiểu thương rửa từng bì bánh để bán lại - Ảnh: MINH CHIẾN

Đường sá hoang tàn, rác thải ngập ngụa sau khi nước lũ rút tại thôn Đại Điền Trung (xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: TRẦN HOÀI

Đồ họa: NGỌC THÀNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận