
Rạng sáng 22-11, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, động viên nhóm cứu hộ tình nguyện từ Quảng Ngãi vào tăng cường cho tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: TRUNG TÂN
Buổi ghé thăm khá trễ bởi chuyến bay của Phó Thủ tướng phải đáp xuống Sân bay quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) rồi di chuyển bằng đường bộ suốt nhiều giờ do quốc lộ 1 còn ngập đường nhiều đoạn.
"Còn sức là còn chiến đấu vì mạng sống của bà con"
Tại đây, Phó Thủ tướng thăm hỏi nhóm cứu hộ tình nguyện đến từ tỉnh Quảng Ngãi và các cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác ứng phó nơi đây.
"Dù khó khăn vất vả đến mấy, còn sức là còn chiến đấu vì mạng sống của bà con mình", Phó Thủ tướng động viên.
Trước đó, lúc 23h khuya 21-11, đoàn cứu hộ tình nguyện từ Quảng Ngãi vào phường Đông Hòa (địa bàn thuộc tỉnh Phú Yên cũ) đã bất lực quay đầu sau nhiều nỗ lực đưa chiếc ca nô công suất lớn vượt qua vùng nước xiết để vào cứu dân ở "vùng rốn lũ".

Phó Thủ tướng đi thăm hỏi các hộ dân gặp nạn mưa lũ, đang sơ tán tại Công an phường Đông Hòa, Đắk Lắk - Ảnh: TRUNG TÂN
Anh Dũng - Chủ tịch Hội bán tải tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đoàn của anh đã túc trực tại phường Đông Hòa nhiều ngày, phối hợp cùng lực lượng địa phương trong công tác cứu hộ.
Chiều 21-11, khi nghe tin cha mất trong lũ, anh Lý Văn Đường, từ phường Tuy Hòa trở về nhờ lực lượng hỗ trợ đưa thi thể cha ra khỏi vùng ngập để lo an táng.
Đoàn cứu hộ dùng mô tô nước tiếp cận khu vực nhà anh Lý Văn Đường, nhưng nước quá sâu, các công trình chìm trong bóng tối, ca nô không thể vượt qua.
"Chúng tôi đưa anh Đường theo để tìm về nhà, nhưng sóng lớn, trời tối đặc, lái ca nô là cực kỳ nguy hiểm nên đành quay lại. Mong anh Đường nén đau thương. Ngày mai trời sáng, chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận để đưa bác ra ngoài", anh Dũng kể câu chuyện cho thấy tình cảnh hiện trường còn nhiều khó khăn.

Đôi mắt anh Lý Văn Đường đỏ hoe vì nhiều giờ cùng nhóm tình nguyện vật lộn với sóng gió tìm xác cha trong vô vọng - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Anh Đường cho biết gia đình neo đơn, anh đi làm ăn xa tại phường Tuy Hòa. Chiều nay, hàng xóm gọi báo cha mất trong vùng lũ, anh bắt xe chạy về. Nhưng đường kẹt, nước ngập khắp nơi, đi lại vô cùng khó khăn.
Về đến UBND phường Đông Hòa, anh được đưa lên ca nô để trở về nhà nhưng suốt hơn một giờ, phương tiện liên tục bị sóng đánh mạnh, suýt lật giữa dòng. "Đến lúc đó mọi người buộc phải quay về, đợi sáng mai tiếp tục", anh nói.
Bỏ việc, bỏ xứ chạy về tìm con cháu
Bà Nguyễn Thị Thẩm (45 tuổi, trú thôn Nam Bình 1, phường Đông Hòa) cùng chồng bắt xe từ TP.HCM về Đông Hòa trong tâm trạng rối bời, chỉ mong các con, cháu bình an.
Hai vợ chồng bà vào Gò Công (Tiền Giang cũ) làm công nhân nhiều năm, gửi con út ở quê cho ba mẹ chăm cùng bốn đứa cháu khác. Thế là cả 5 cháu và chắt được cha mẹ già hơn 80 tuổi của bà Thẩm chăm sóc ở quê, chẳng may lạc trong nước lũ.

Vợ chồng bà Thẩm xuống xe thì được báo không thể về nhà, phải ở lại Công an phường Đông Hòa - Ảnh: TRUNG TÂN
Khi biết tin nhà ông bà ngập nặng, bà Thẩm liên tục gọi về quê nhưng không ai nghe máy. Lo sợ điều xấu xảy ra, hai vợ chồng quyết định bỏ dở công việc ở TP.HCM, bắt xe xuyên đêm trở về. Tuy nhiên, khi đến Đông Hòa, đường vào nhà đã bị chia cắt hoàn toàn. Hai vợ chồng được lực lượng cứu hộ đưa về tá túc tại hội trường UBND phường, chờ nước rút.
Cũng như vợ chồng bà Thẩm, tại điểm sơ tán Công an phường Đông Hòa, gần 100 hộ dân lỡ đường, bị kẹt do ngập Quốc lộ 1 và các khu vực lân cận, phải vào hội trường trú tạm. Chính quyền phường cố gắng lo chỗ ngủ, nước uống và mì tôm cho bà con. Hàng ngàn gói mì, nước sạch và vật dụng thiết yếu được huy động khẩn cấp để hỗ trợ.
Ông Lê Văn Thìn - Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa - cho biết phần lớn diện tích phường ngập sâu trong nước, không thể tiếp cận ở nhiều vị trí dù biết có người cầu cứu.

Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa xót xa cho biết thiệt hại về người và tài sản ở phường là rất lớn - Ảnh: TRUNG TÂN
"Ngay cả Quốc lộ 1, nơi cao nhất, cũng ngập nhiều đoạn khiến xe cộ kẹt dài. Hàng chục ngàn người dân đang mắc kẹt, chưa thể tiếp cận vì sóng lớn, nước xiết. Phương tiện đường bộ không vào được, mà ca nô cũng cực kỳ khó di chuyển", ông Lê Văn Thìn nói.
Theo ông Thìn, thiệt hại do trận lũ kinh hoàng này là "vô cùng lớn". Đến thời điểm này, phường đã ghi nhận ít nhất bảy người chết, còn số mất tích vẫn chưa thể thống kê.

Đảng ủy, UBND phường Đông Hòa chuẩn bị nhu yếu phẩm, nơi tá túc cho bà con gặp nạn do mưa lũ - Ảnh: TRUNG TÂN
Theo ông Thìn, mưa lũ khiến toàn bộ địa bàn vẫn ngập sâu, chia cắt hoàn toàn. Nước đã rút khoảng 1,5 m so với đỉnh điểm, nhưng nhiều khu vực vẫn chưa thể tiếp cận.
Đến nay trên tổng số 48.000 dân của phường thì mới cứu hộ và sơ tán được về khoảng 100 người, con số quá nhỏ nhưng công tác cứu hộ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Các nhóm cứu hộ đã huy động ca nô đi ứng cứu nhưng trời tối, sóng to đành bất lực quay về - Ảnh: TRUNG TÂN
Hệ thống điện bị mất toàn diện, sóng điện thoại chập chờn, nhiều thời điểm không liên lạc được. Toàn bộ nhà cấp 4 trên địa bàn ngập đến mái, một ca nô của Công an phường chở Chủ tịch UBND và đoàn cứu hộ bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng, toàn bộ ô tô, xe máy bị ngập. Vật nuôi, cây trồng và thiệt hại hạ tầng đang được thống kê sau khi nước rút.
"Phường Đông Hòa nằm hai bên sông Bàn Thạnh, nước dâng lớn, chảy xiết gây khó khăn cho cứu hộ. UBND phường kiến nghị hỗ trợ thêm 6 ca nô, thực phẩm, nước uống cho khoảng 23.000 người và khẩn trương khắc phục điện, viễn thông để phục vụ cứu trợ", ông Thìn đề nghị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận