
Tới sáng 8-4, theo Box Office Vietnam, phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối thu về 81,2 tỉ đồng, đang hướng tới phim trăm tỉ - Ảnh: NSX
Sau khi phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối được công chiếu, bài hát Mặt trời trong bóng tối (nhạc: Hứa Kim Tuyền, N.T.B) nhận được nhiều tình cảm của khán giả.
Không chỉ là nhạc nền cho phần credits (danh đề) cuối phim, ca khúc còn là lời tổng kết tự hào cho hành trình đấu tranh kiên cường của những người dân thường đã trở thành chiến sĩ dưới lòng đất Củ Chi.
Bài hát do hai diễn viên trong phim là NSƯT Cao Minh (vai chú Sáu) và Diễm Hằng Lamoon (Út Khờ) thể hiện, càng khiến khán giả thấm thía thông điệp của phim.
MV Lyrics ca khúc Mặt trời trong bóng tối, nhạc phim Địa đạo
Mặt trời trong giọng hát Cao Minh và Diễm Hằng Lamoon
Mặt trời trong bóng tối được mở đầu bởi chất giọng đẹp, cách hát thẳng, vừa trầm lắng, chậm rãi, rõ ràng, vừa hào sảng, bi tráng, pha chút classic của NSƯT Cao Minh.
Sở hữu kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, âm vực rộng, có khả năng vừa lên cao xuống thấp uyển chuyển, phần mở đầu không làm khó được nghệ sĩ gạo cội.
Giọng hát sáng - tối biến chuyển linh hoạt, thậm chí xuống rất thấp, cảm giác nghệ sĩ như đè nén khi đang hát, góp phần diễn tả sự hồi hộp của những con người đang sống trong lòng địa đạo.
Nhưng cũng là giọng hát đó, lại vang rền, mạnh mẽ, rắn chắc như lòng đất. Phần hát của Cao Minh như dẫn nhịp, dẫn dắt cũng vừa như kể chuyện.
Trong vai một chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, "chú Sáu" Cao Minh nhớ lại những ngày tháng cố thủ trong địa đạo, chịu đựng bom đạn và gian khổ để bảo vệ quê hương.
Nối ngay sau đó là Diễm Hằng Lamoon với chất giọng trong trẻo và màu sắc dân ca Nam Bộ vang lên tạo nên sự đối lập một cách hài hòa.
Nếu giọng của NSƯT Cao Minh được hiểu như hiện thân của lớp chiến sĩ kỳ cựu, thì giọng ca của Diễm Hằng Lamoon đại diện cho thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, sẵn sàng kế thừa và tiếp nối sự nghiệp của các bậc cha chú đi trước.
Phần hợp xướng của Saigon Choir sau đó lấp đầy giọng Cao Minh, Diễm Hằng Lamoon. Tất cả hòa quyện trong âm hưởng dân gian Nam Bộ dâng trào, mạnh mẽ.

Trong phim, Út Khờ (Diễm Hằng Lamoon đóng) cũng đam mê ca hát - Ảnh: NSX
Khán giả nói 'xứng đáng nhạc phim của năm'
Bài hát Mặt trời trong bóng tối được Hứa Kim Tuyền viết trong 13 ngày với phần phối khí của N.T.B. Phần lời do Hứa Kim Tuyền và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đảm nhận.
Bài hát khởi đầu với giai điệu chậm rãi, trầm lắng, rồi dần dâng trào, mạnh mẽ như chính tinh thần của những chiến sĩ địa đạo: bị vây hãm, thiếu thốn nhưng chưa bao giờ khuất phục.
Đó là tiếng lòng cộng hưởng của hàng triệu người Củ Chi rền vang trong bóng tối địa đạo.
Bình luận dưới MV lyrics Mặt trời trong bóng tối đăng tải trên kênh YouTube của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, nhiều khán giả chia sẻ cảm xúc dành cho nhạc phim nói riêng và phim Địa đạo nói chung.
Tài khoản @huyenvu5689 nói "xúc động khóc luôn, mấy ngày nay mình đều tìm nhạc phim, nay đã có bản chính thức rồi. Cảm ơn đoàn làm phim đã tạo dựng một bộ phim tuyệt vời. Giọng nam dày dặn cứng rắn đầy kiên quyết, giọng nữ mềm mại đáng yêu mà dứt khoát, nghe thấm sâu tận đáy lòng".



Góp mặt trong Địa đạo là các diễn viên trẻ - Ảnh: NSX
Bạn @tuankiet3473 gửi lời cảm ơn vì bài hát cuối phim vang lên, khi những người xem đi ra ngoài rạp nhìn thấy hòa bình hiện tại đã là cái kết đẹp nhất mà đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhắn nhủ người xem.
Có khán giả tâm đắc đoạn "Rồi mai đây nước nhà vẻ vang có dịp về ngang mảnh đất còn mang... Địa đạo năm đó giờ mây quang chẳng còn thương tang nắng chiếu ngân giang" bởi nghe như những cựu chiến binh bồi hồi thăm lại nơi mình từng sống và chiến đấu, nghĩ đến những anh em, bạn bè, đồng đội của mình từng gắn bó đã nằm lại.
Có bạn nói chưa xem phim nhưng nghe nhạc muốn thốt lên: "Cảm ơn miền Nam, thành đồng Tổ quốc"…
"Quá cảm xúc, nổi da gà rần rần", "Có ai nghe đi nghe lại như tui không", "Chúc bài hát sớm đạt top trending", "Xứng đáng là nhạc phim của năm"… là các bình luận khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận