12/10/2025 22:39 GMT+7

Nhạc kịch về tấm lòng của cô gái bị ảnh hưởng chất độc da cam sẽ sang Hàn Quốc

Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam cùng Nhà hát SangsangMaru và Quỹ văn hóa Guri của Hàn Quốc đang dựng nhạc kịch Giấc mơ của em về ước mơ của cô gái bị ảnh hưởng chất độc da cam để diễn cả ở Việt Nam và Hàn Quốc.

chất độc da cam - Ảnh 1.

Ước mơ của em kể câu chuyện ước mơ của cô gái nhiễm chất độc da cam - Ảnh: Nhà hát Tuổi Trẻ

Thông tin từ Nhà hát Tuổi Trẻ ngày 12-10 cho biết nhà hát đang cùng các đối tác Hàn Quốc dựng vở nhạc kịch đặc biệt này. Hiện dự án vừa đến giai đoạn diễn đọc để giới thiệu trước tới công chúng.

Tại Việt Nam, buổi diễn đọc vừa diễn ra tối 11-10. Tại Hàn Quốc, buổi diễn đọc (tiếng Hàn Quốc) diễn ra hồi tháng 4 tại Nhà hát Nghệ thuật thành phố Guri.

Vở nhạc kịch dự kiến ra mắt công chúng Việt Nam vào năm 2026, còn công chúng Hàn Quốc năm 2027.

Nhạc kịch về tấm lòng của cô gái bị ảnh hưởng chất độc da cam sẽ sang Hàn Quốc - Ảnh 2.

Buổi diễn đọc nhạc kịch Ước mơ của em ở Nhà hát Tuổi Trẻ - Ảnh: Nhà hát Tuổi Trẻ

Từ câu chuyện cảm động của cô gái nhiễm chất độc da cam

Vở nhạc kịch Giấc mơ của em (tên tiếng Anh: My dream) được chuyển thể từ kịch bản sân khấu của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thanh - người chiến thắng cuộc thi sáng tác kịch bản cho trẻ em với chủ đề Câu chuyện của Việt Nam chạm tới thế giới tổng kết năm 2024.

Ước mơ của em kể về Linh - một cô bé nghèo sinh ra với cơ thể không được lành lặn như bạn bè đồng trang lứa, khiến cuộc sống như một hành trình không ngừng vật lộn với khó khăn, thiếu thốn và cô đơn.

Nhưng những điều kỳ diệu vẫn luôn hiện hữu trong nghịch cảnh, Linh vẫn giữ trong mình một ngọn lửa nhỏ bé nhưng mãnh liệt, đó là ước mơ sáng tạo ra công nghệ giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội, từng trải qua bao tổn thương và tuyệt vọng.

Không từ bỏ, vượt qua bao khó khăn và xung đột, cuối cùng Linh đã thực hiện được ước mơ của mình.

Theo ê kíp thực hiện vở nhạc kịch, Ước mơ của em không chỉ đơn thuần là một câu chuyện cảm động về một cô bé có nhiều thiệt thòi mà còn là biểu tượng cho tất cả những ai từng cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, hay không xứng đáng để mơ ước.

Câu chuyện của em cho thấy ước mơ không phân biệt xuất phát điểm, không đòi hỏi sự hoàn hảo. Điều quan trọng là ta có dám giữ nó sống trong tim mình, có đủ dũng khí để theo đuổi nó mỗi ngày hay không.

Nhạc kịch về tấm lòng của cô gái bị ảnh hưởng chất độc da cam sẽ sang Hàn Quốc - Ảnh 5.

Từ trái qua: Bà Jin Hwa Ja - Giám đốc Quỹ văn hóa Guri, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam, ông Um Dongyoul - Giám đốc Nhà hát SangsangMaru - trong buổi ký kết hợp tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ - Ảnh: Nhà hát Tuổi Trẻ

Đến câu chuyện xúc động của chính tác giả

Ông Um Dongyoul - Giám đốc Nhà hát SangsangMaru (Hàn Quốc) - cho biết trong quá trình dàn dựng vở nhạc kịch, hai nhà hát đặt ra mục tiêu là phải đưa đến cho khán giả những câu chuyện cảm động.

Đáng chú ý, chính tác giả của kịch bản vở nhạc kịch cũng là một câu chuyện cảm động về nghị lực.

Nguyễn Thị Thanh Thanh là một người khuyết tật nặng. Chị chưa học xong trung học phổ thông vì bạo bệnh đến bất ngờ vào năm 15 tuổi. Hiện chị không có khả năng tự sinh hoạt phục vụ bản thân, muốn làm những việc đó chị cần mẹ giúp đỡ, nhưng đã gặt hái kha khá thành công trong công việc sáng tác.

Ngoài giải nhất cuộc thi sáng tác kịch bản cho trẻ em với chủ đề Câu chuyện của Việt Nam chạm tới thế giới, Thanh Thanh cũng từng nhận giải đặc biệt cuộc thi viết Vượt lên số phận do tạp chí Thanh Niên của Trung ương Đoàn phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức.

Tác phẩm Thóc và Đậu của chị giành giải nhì sáng tác cho tuổi thơ (2019), hạng mục kịch bản truyện tranh.

Tác phẩm Mình là bạn nhé giành giải ba cá nhân "Nhà viết kịch tài ba", dự án Be Friend Phòng ngừa bạo lực học đường do Good Neighbors International (GNI) tổ chức năm 2020…

Nhạc kịch về tấm lòng của cô gái bị ảnh hưởng chất độc da cam sẽ sang Hàn Quốc - Ảnh 4.Cô gái ngồi xe lăn giành giải nhất viết kịch bản ‘Câu chuyện của Việt Nam chạm tới thế giới’

Nguyễn Thị Thanh Thanh - cô gái khuyết tật ngồi xe lăn ở huyện Ba Vì, Hà Nội - một lần nữa lên sân khấu nhận giải nhất cuộc thi sáng tác kịch bản cho trẻ em với chủ đề Câu chuyện của Việt Nam chạm tới thế giới vào tối 31-8 tại Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất