Đoàn người Thụy Sĩ gặp gỡ bà Bảy Mô, người nữ du kích, dũng sĩ diệt Mỹ (áo bà ba đen) tại chiến trường miền Nam năm xưa - Ảnh: HỮU HẠNH
Sáng 16-11, hai nhân vật treo cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lên chóp nhà thờ Đức Bà Paris đã đến thăm đền Bến Dược, tặng quà gia đình chính sách và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam (tại huyện Củ Chi).
Đền Bến Dược được xây dựng để tưởng niệm hàng chục nghìn anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đặc biệt là những người đã chiến đấu và hy sinh tại vùng đất thép Củ Chi và khu vực Sài Gòn - Gia Định.
Trong đền, bia ghi tên hơn 44.700 anh hùng liệt sĩ thuộc mọi tầng lớp, gồm cả những người dân không rõ danh tính.
Đây không chỉ là nơi tôn vinh các chiến sĩ đã chiến đấu tại Củ Chi, mà còn là biểu tượng chung cho những người đã góp phần bảo vệ độc lập, tự do của miền Nam và cả nước.
Đối với những người từng đứng về phía chính nghĩa trong phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam, việc gặp gỡ các nạn nhân chất độc da cam là cơ hội để họ hiểu sâu hơn về những hậu quả đau thương mà chiến tranh để lại.
Một số hình ảnh chuyến thăm của hai nhân vật tại Củ Chi:
Hai nhân vật người Thụy Sĩ lặng người trước hàng nghìn tấm bia tại đền Bến Dược, nơi khắc tên những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, trong đó có cả những con người vô danh, mãi mãi bất tử trong lòng đất mẹ - Ảnh: HỮU HẠNH
Thắp nén hương cho các anh hùng, liệt sĩ tại đền Bến Dược, hai nhân vật này tâm tình rằng, 30 giờ đồng hồ họ treo lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lên cũng chính là lúc họ được trở thành người lính, đồng hành cùng cuộc chiến đấu của Việt Nam - Ảnh: HỮU HẠNH
Ông Olivier Parriaux và ông Bernard Bachelard nhẹ nhàng chạm tay vào miệng lỗ mối nhỏ hẹp tại Củ Chi, như chạm vào dấu ấn kiên cường của quân dân Việt Nam trong lòng đất thép bất khuất - Ảnh: HỮU HẠNH
Chứng kiến những cơ thể khiếm khuyết và di chứng bẩm sinh của thế hệ con cháu nạn nhân sau này, hai nhân vật Thụy Sĩ cảm nhận sâu sắc sự tàn khốc của chiến tranh tại Việt Nam - Ảnh: HỮU HẠNH
Ông Olivier ôm lấy nạn nhân chất độc da cam, như một sự sẻ chia đến những con người đang gánh chịu di chứng nặng nề của chiến tranh - Ảnh: HỮU HẠNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận