
Thu Hường (trái, vai Hường) và Huỳnh Thật (vai Hùng) trong nhạc kịch Chờ người - Ảnh: LINH ĐOAN
Thu Hường năm nay chỉ mới 19 tuổi nhưng với lần đầu tiên thử sức thể loại nhạc kịch, cô nhận ngay nhân vật chính, cô Hường trong Chờ người.
Thu Hường chinh phục bolero
Chờ người là câu chuyện tình yêu của những người phụ nữ ở một vùng quê. Mỗi người có những cảnh huống khác nhau nhưng tựu trung là sự mỏi mòn, chờ đợi để rồi phải sống trong những nỗi buồn chia ly.
Ở đó, có hai người trẻ là Hường (Thu Hường) và Hùng (Huỳnh Thật). Vở là câu chuyện trải dài từ khi họ chớm yêu, những cảm xúc ban đầu tinh khôi đến khi Hùng phải rời quê nhà đi xa lập nghiệp.
Rồi những tâm sự nhớ nhung, tiếp đến là tin dữ, những sự hiểu lầm, rồi lại chờ đợi và cuối cùng là cái kết cho chuyện tình buồn.
Từ đường dây đó mà ê kíp lồng ghép vào hơn 20 ca khúc bolero quen thuộc với khán giả mê dòng nhạc này.

Cảnh trong nhạc kịch Chờ người - Ảnh: LINH ĐOAN
Có thể kể ra như Nắng lên xóm nghèo, Nói với người tình, Lâu đài tình ái, Người tình không đến, Sầu lẻ bóng, Sao chưa thấy hồi âm, Xin gọi nhau là cố nhân, Tình cờ gặp nhau, Nhớ người yêu, Được tin em lấy chồng, Lòng mẹ…
Đảm nhiệm vai chính, Thu Hường và Huỳnh Thật mỗi người thể hiện hơn chục ca khúc trong vở và hát live.
Những nhân vật chính trong Chờ người hầu hết đều là các giọng ca rất trẻ. Các ca khúc trong vở đã quá quen thuộc với khán giả "ghiền" bolero đến mức họ vừa xem vừa có thể nhẩm hát theo.

Chờ người có bối cảnh, tạo hình nhân vật rất Nam Bộ, nhưng trong một gia đình mẹ thì thoại giọng Nam, con lại thoại giọng Bắc là điều khiến khán giả lấn cấn - Ảnh: LINH ĐOAN
Vì vậy đây cũng coi như là thử thách của các ca sĩ trẻ, làm sao để chinh phục khán giả và làm sao để không bị so sánh với các tiền bối đã từng thể hiện rất thành công.
Nhất là khi ca khúc chủ đề của vở diễn là Chờ người đã từng được ca sĩ Như Quỳnh và Phi Nhung tạo nên dấu ấn cho riêng mình.

Người xem vẫn tiếc vì ca khúc chủ đề của vở diễn, Chờ người, vẫn chưa được thể hiện thật hay, thật ấn tượng để tạo cái kết đẹp và buồn cho đêm diễn - Ảnh: LINH ĐOAN
Chờ đợi hơi thở mới
Gọi là nhạc kịch nhưng Chờ người vẫn chưa thể hiện rõ chất nhạc kịch. Kịch vẫn chỉ là yếu tố rất nhẹ để xâu chuỗi các ca khúc bolero quen thuộc.
Nói đúng hơn đây là đêm nhạc phục vụ người yêu dòng nhạc bolero, mượn hình thức mới mẻ hơn một chút, có câu chuyện để lồng ghép các ca khúc phù hợp, thay vì giới thiệu tuần tự từng ca khúc như các chương trình thông thường.
Các ca sĩ bolero lần đầu thử sức nhạc kịch vẫn còn nhiều lúng túng. Chẳng hạn thoại chưa rõ, cảm xúc chưa đủ nên rất cần nỗ lực nhiều hơn ở những chương trình kế tiếp.
Nhưng đó cũng là nỗ lực của ê kíp để đem đến cách làm mới cho các đêm nhạc bolero, và sắp tới còn có những đêm diễn dành cho âm nhạc truyền thống.

Người xem chờ đợi những đêm nhạc có nhiều đột phá hơn của ê kíp Chờ người - Ảnh: LINH ĐOAN
Thu Hường được biết đến là ca sĩ nhí khi mới 10 tuổi đã tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc. Hường hiện đang học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, chuyên về nhạc thính phòng.
Tuy nhiên khán giả quen thuộc với cô ở dòng nhạc dân gian đương đại và bolero. Cô thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc phát hành trên mạng xã hội đạt lượt view cao.
Là người tình của Thu Hường trong Chờ người, ca sĩ Huỳnh Thật xuất thân từ Trường đại học Văn hóa TP.HCM, hiện cũng là giọng ca trẻ được khán giả yêu bolero chú ý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận