
Tổng thống Trump bên cạnh Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi - Ảnh: AFP
Những ngày qua, trên mạng xã hội Mỹ lan truyền tin đồn cho rằng Nhà Trắng đã bắt đầu trực tiếp quản lý tài khoản X chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ).
Tin đồn xuất hiện trong bối cảnh DOJ đang công bố hàng loạt tài liệu liên quan đến vụ án của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, trong đó có những tài liệu đề cập đến Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều nhân vật chính trị cấp cao khác.
Một số người dùng X cho rằng việc Nhà Trắng "tiếp quản" tài khoản của DOJ nhằm mục đích bảo vệ Tổng thống Trump trước những tác động chính trị từ loạt hồ sơ Epstein.
Có bài đăng thậm chí thu hút khoảng 1,6 triệu lượt xem và gần 100.000 lượt thích, làm dấy lên tranh luận về việc liệu Bộ Tư pháp - vốn được xem là cơ quan có tính độc lập cao - có đang bị chính quyền can thiệp và chi phối hay không.
Tuy nhiên, theo trang kiểm chứng thông tin Snopes, hiện chưa có bằng chứng để xác minh tin đồn này, nên chưa thể nhận định đây là tin thật hay giả mạo.
Trong email gửi trang báo, một quan chức Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định DOJ vẫn là đơn vị trực tiếp vận hành tài khoản mạng xã hội của mình.
Snopes cho biết họ đã liên hệ với Hãng tin Axios - nơi đăng tải bài viết được cho là nguồn gốc của tin đồn - để làm rõ thêm chi tiết, nhưng chưa nhận được phản hồi.
Trước đó, Axios trong bài viết ngày 23-12 đã đưa tin Nhà Trắng bắt đầu "quản lý" tài khoản X của DOJ nhằm hoàn tất các yêu cầu công bố hồ sơ Epstein do Quốc hội đặt ra trước khi kết thúc năm.
Trang tin này nhận xét rằng giọng điệu của tài khoản Bộ Tư pháp đã trở nên sắc bén hơn, mang phong cách phản ứng nhanh giống các chiến dịch truyền thông của Nhà Trắng, thay vì cách truyền đạt khô khan, chỉ nêu sự kiện như trước đây.
Việc rà soát tài khoản X của DOJ cho thấy ít nhất một trường hợp thể hiện giọng điệu gay gắt hơn thông lệ. Cụ thể, khi một người dùng hỏi vì sao Bộ Tư pháp lại "công khai đăng tải thứ gì đó là giả", tài khoản này đã gọi người đó là "đồ ngu ngốc" (dope).
Theo Snopes, phản hồi này liên quan đến một bức thư gây tranh cãi, được cho là do Epstein gửi cho Larry Nassar - một tội phạm tình dục đã bị kết án, mà DOJ đã công khai bác bỏ và khẳng định là giả mạo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận