16/02/2025 09:14 GMT+7

Nhà sau Tết

Năm nào mấy đứa con về nhà cũng lèo nhèo nói nhà sao chật quá, ra vô lúc nào cũng đụng người. Bầy cháu có 5 đứa thôi mà cười giỡn um một góc nhà.

Nhà sau Tết - Ảnh 1.

Nhà trong Tết - Ảnh: Tác giả bài viết cung cấp

Mấy ngày Tết, hình như bữa ăn nào ba mẹ ăn cũng ít, dọn cơm ra cứ lo hỏi đứa này, đứa kia ăn chưa? Có món không cay cho mấy đứa nhỏ không? Rồi chộn rộn lo bữa khác nhưng cả hai cười nhiều hơn, nếp nhăn cũng giãn ra hơn một chút.

Chiều mùng 1, út đang lúi húi nấu cơm thì mẹ hỏi một câu nhẹ bâng mà nó nghe buồn nảo ruột "chừng nào con đi?", lí nhí trả lời "dạ chiều mùng 4 con đi, mùng 5 kẹt xe lắm mà mùng 6 con đi làm rồi!".

Tự dưng nó thấy sao mình dài dòng ghê, kiểu trả lời mùng 4 đi là thấy tội nghiệp, thấy có lỗi với mẹ quá chừng.

Đang mùng 1 mà nghe Tết phai, Tết tàn khi mẹ cầm món này, chọn món kia, gói ghém lại và thủ thỉ "nào đi đem theo lên đó ăn, cái này mẹ làm, mày thích món này lắm nè!".

Mấy năm trước về hiếm khi nó có mặt ở nhà vì họp lớp, vì bạn bè hay rủ đi chơi, tự nhiên vài năm nay mới thấm câu hát: Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi,... giờ chỉ thích ở nhà, hỏi mẹ muốn đi đâu chơi?

Muốn ăn gì con làm? Rồi xay sinh tố cho mẹ, pha cà phê cho ba, nhắc chừng mấy đứa nhỏ chơi bầu cua ít thôi còn ngủ trưa… Vậy mà thấy Tết, thấy ý nghĩa mấy ngày được trở về.

Cái cảm giác nó sợ nhất là lúc đeo ba lô lên xe đi, ráng đi nhanh để thôi không bịn rịn, nghe tiếng mẹ dặn với theo: chạy chậm, cẩn thận nhe, tới nơi nhớ nhắn về!

Cả một quãng đường hơn 200km, cứ nhớ cái dáng mẹ đứng nhìn qua gương chiếu hậu mà nuốt nước mắt ngược vô lòng. Năm nay, hứa sẽ cố gắng làm, về đưa ba mẹ đi chơi cùng cả nhà một chuyến để ba mẹ vui.

Rồi tin nhắn Zalo từ nhóm gia đình cứ rung lên với những câu: Con tới nơi rồi, con về nhà rồi, biết bên kia mẹ yên lòng nhưng chắc sẽ rơi nước mắt. Ngôi nhà chắc trống huơ, cái rộn rã của mấy ngày xuân đã hết.

Nhà sau Tết - Ảnh 5.

Nhà sau Tết - Ảnh: Tác giả bài viết cung cấp

Trưa nhìn qua camera, thấy ba mẹ ngồi ăn cơm mà chạnh lòng, cái tất bật, vất vả của người trẻ thấm là gì so với nỗi buồn cô quạnh ở nhà của ba mẹ. Có đôi khi vì áp lực công việc, lúc mệt nhoài, mình hay tự vấn bản thân mình đang sống để làm gì?

Mình cố gắng vì cái gì? Giờ thì mình biết rồi. Vì chúng ta có một ngôi nhà nhỏ, có những người thân yêu luôn ngóng đợi chúng ta về, vì có ba mẹ nên mọi khó khăn rồi sẽ chẳng là gì! Năm mới mong sức khỏe, bình yên cho cha mẹ, mong mọi sự an lành cho tất cả chúng ta!

Thương sao cái tết vương màu bụi - Ảnh 1.

Diễn đàn Tết dưới mái nhà diễn ra từ ngày 20-1 đến 20-2-2025, do báo Tuổi Trẻ và Công ty INSEE Việt Nam đồng hành.

Tất cả người Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp đều có thể gửi bài tham dự diễn đàn Tết dưới mái nhà. Bài viết gửi đến địa chỉ email muaxuan2025@tuoitre.com.vn.

Bài viết tối đa 1.000 chữ, khuyến khích kèm theo ảnh, video minh họa.

Bài viết được thể hiện bằng tiếng Việt.

Tác giả ghi địa chỉ, điện thoại, email, số căn cước công dân cùng số tài khoản để ban tổ chức liên lạc.

Bài viết phải chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi viết được tổ chức trước đây, hiện không tham gia trong bất kỳ cuộc thi viết đang được tổ chức. Bài viết chưa từng được đăng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Bạn đọc chịu trách nhiệm về bản quyền, khiếu nại xảy ra (nếu có).

Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

Giải thưởng diễn đàn Tết dưới mái nhà

Các bài bạn đọc gửi đến diễn đàn sẽ được chấm điểm theo tiêu chí cùng với điểm do bạn đọc bình chọn.

Trong đó điểm chuyên môn do ban tổ chức chấm chiếm 50%, bạn đọc bình chọn chiếm 50% tổng số điểm của bài dự thi.

Số điểm bình chọn được tính dựa trên tương tác với bài viết, trong đó 1 sao = 15 điểm, 1 tim = 3 điểm, 1 like = 2 điểm.

- 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng.

- 3 giải nhì mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Các bài được chọn đăng sẽ được chấm trả nhuận bút theo quy định.

Nhà sau tết - Ảnh 7.Bố bảo để tôi có cảm giác được mong chờ...

Chiếc xe khách dừng lại trên đoạn đường rẽ vào xã, bố đã đứng đó tự bao giờ, Tết của tôi bắt đầu từ giây phút ấy…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên