
Ông Khoa đứng tại vị trí mà ông chứng kiến cảnh ông Thưởng, bà Chiên chết trong đợt lũ vừa qua - Ảnh: B.D.
Ngôi nhà của cặp vợ chồng xấu số vừa qua đời là ông Nguyễn Văn Thưởng, bà Cao Thị Chiên nằm rìa cánh đồng xơ xác bùn non.
Một bàn thờ đơn sơ được lập lên, người con gái của ông bà coi sóc nhang đèn. Các con còn lại của ông Thưởng, bà Chiên sau khi đưa tang cha mẹ thì quay về nhà để lo công việc, có người nhà cũng ngập trong lũ.
Những phút giây ám ảnh
Có mặt tại nhà ông Thưởng, bà Chiên trưa 23-11, ông Nguyễn Minh Khoa cho biết ông sẽ mãi ám ảnh cảnh tượng bất lực, hai người lớn tuổi, là hàng xóm của mình chết trong trận lũ.
"Từ đêm 20 đến rạng sáng toàn bộ làng mạc, nhà cửa trong thôn mênh mông trong biển nước. Đêm 20 khi thấy nước quá lớn, tôi bơi qua nhà ông Thưởng, bà Chiên kế bên để thăm thì thấy bà đã chết vì lạnh, nằm dưới đất ở nhà dưới. Ông thì vẫn còn thở nhưng rất yếu, ngồi trên ghế ở nhà trên" - ông Khoa nhớ lại.
Theo ông Khoa, ông không biết bà Chiên mất lúc nào. Khi phát hiện, ông chỉ kịp đăng một status ngắn gọn trên Facebook để gọi cứu hộ và gọi thông báo cho người nhà rồi sau đó trở về nhà hỗ trợ vợ con trước cơn lũ xiết.

Ngôi nhà đơn sơ của cặp vợ chồng xấu số - Ảnh: B.D.
Khoảng 6h sáng sau một đêm co ro trên gác xép trong dòng nước hung hãn, ông Khoa từ nhà mình ngó qua thì thấy cửa nhà ông Thưởng mở. Tức tốc chạy qua, ông vẫn thấy ông Thưởng còn nói được vài câu, người vợ nằm sau lưng ông đã cứng tím.
"Tôi chạy về lấy gói mì tôm qua đút cho ông ăn thì ông vẫn nuốt được một ít. Lúc này các con cũng đã biết nhưng nước cô lập không ai về với mẹ cha được. Một lúc sau tôi quay lại thì thấy ông cũng đã chết trong tư thế ngồi.
Bất lực, tôi đăng Facebook lên mạng xã hội để nhờ mọi người ứng cứu, hỗ trợ mai táng cho ông bà để đỡ cô quạnh" - ông Khoa kể.
Biết cha mẹ mất mà không thể làm gì
Sáng 23-11, bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa - một trong 6 người con của cặp vợ chồng xấu số ngồi trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ nằm giữa đồng để giữ ấm gian bàn thờ cha mẹ. Bà Hoà cho biết do cuộc sống quá khó khăn, các con của cha mẹ bà người đi làm thuê ở TP.HCM, người lập gia đình ở nơi khác.
Cách đây 2 năm, mẹ bà Hòa bị bệnh nặng rồi nằm liệt giường. Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Thưởng vẫn hàng ngày lọ mọ chăm vợ. Thỉnh thoảng các con về thăm và mua đồ đạc chu cấp.
Bà Hòa cho biết đêm nước lũ tràn vào làng mình ở thôn Hà Yến, bà đang ở Đồng Nai thì nhận được thông tin mẹ mất.
Tới sáng thì nhận tiếp hung tin cha cũng qua đời khi vẫn ngồi trên ghế. Bà cùng các con ở mỗi đứa một nơi tìm mọi cách đón xe chạy về nhưng đường sá bị hư hỏng nên phải hơn một ngày ngôi nhà mới đủ người.
Trong ngày 20-11, mọi công việc ở nhà đều dựa vào một người con sống ở gần cùng bà con chòm xóm, chính quyền, các lực lượng.
Theo bà Hòa, do cha mẹ qua đời đột ngột giữa lũ lớn nên không chuẩn bị hòm, các tổ chức và chính quyền đã hỗ trợ gia đình vượt qua thời khắc khó khăn.

Mực nước lũ cao gần lút đầu người trong nhà cha mẹ bà Hòa - Ảnh: B.D.
Nhắc lại cảnh cha mẹ mình qua đời trong lũ dữ, bà Hòa nói rằng do lũ lên nhanh, làng xóm tơi bời trong đêm nên không ai có thể qua cứu mẹ chị.
Bà nằm liệt giường nên nước vào nhấn chìm. Cả đêm đó cha của bà cũng níu tay bám vào tường để không chết lụt. Tới sáng hôm sau thì lạnh quá dẫn đến kiệt sức và qua đời.
"Chúng tôi ở đây chưa từng nghĩ có trận lũ lớn như vậy. Nước lớn quá gây bất ngờ nên gần như không ai xoay xở được. Dù rất đau lòng nhưng gia đình cũng cảm thấy được an ủi khi được xóm làng, các tổ chức và chính quyền giúp trong giây phút gian nan nhất" - bà Hoà nói.
Trước đó, trong dồn dập cảnh người dân kêu cứu khắp nơi tại vùng lụt ven cầu Lò Gốm (xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk; xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên cũ), hình ảnh hai cụ già tử vong trong ngôi nhà cấp 4 trong tư thế một người ngồi trên ghế, người còn lại chết ngạt nằm dưới nhà ngang được đăng trên mạng xã hội gây xót xa.
Hàng ngàn lượt chia sẻ, bày tỏ sự thương tâm trước mất mát của người dân vùng thiên tai. Người quay clip này là ông Nguyễn Minh Khoa - hàng xóm gia đình hai ông bà. Ông Khoa nói ông ghi lại hình ảnh để thông báo, tìm sự giúp đỡ cho hai hàng xóm xấu số của mình
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận