13/11/2013 07:15 GMT+7

Người Philippines ở Việt Nam hướng về quê nhà

QUỲNH TRUNG - NHƯ BÌNH
QUỲNH TRUNG - NHƯ BÌNH

TT - Nhiều người Philippines sinh sống và làm việc ở Việt Nam đang tổ chức quyên góp tiền và cầu nguyện cho các nạn nhân ở TP Tacloban và các khu vực khác bị tàn phá nặng nề bởi siêu bão Haiyan.

Sinh ra trong đổ nát TaclobanMột số dân vùng bão Philippines "hung hãn vì đói khát"PV Tuổi Trẻ từ Philippines: Đau đớn nơi tâm bão đi qua

Ông Alex Cerdan, quản lý cửa hàng Jolibee trên đường Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM, cho biết toàn thể quản lý và nhân viên ở tất cả cửa hàng thức ăn nhanh Jolibee của Philippines ở khắp VN đã tình nguyện đóng góp một ngày lương hỗ trợ nạn nhân của siêu bão Haiyan. Trong khi đó ông Son Lascano, đồng quản lý cửa hàng, cho biết ông vô cùng đau buồn và cảm thấy sốc khi biết tin. Son nói vợ ông hiện sống ở Manila nhưng sinh ra ở Tacloban và có rất nhiều họ hàng, người thân sinh sống ở đó. “Chúng tôi từng trải qua nhiều trận bão nhưng tôi không thể tưởng tượng cơn bão lần này khủng khiếp đến thế. Gia đình vợ tôi sống ở đó. Tôi hi vọng họ còn sống nhưng chúng tôi hiện vẫn chưa liên lạc được với họ” - ông Son buồn bã nói. Ông Son cho biết hiện giờ điều duy nhất ông có thể làm là không ngừng hi vọng và cầu nguyện cho người thân bên gia đình vợ được bình an.

Chị Helen Nguyễn có bà ngoại là người Philippines, cùng bạn trai là anh Phil Veinott người Mỹ đã kêu gọi bạn bè và người thân đóng góp cho các nạn nhân của siêu bão trên trang Facebook cá nhân. Anh Phil cho biết chỉ trong vòng chưa đến hai ngày số tiền quyên góp được là 845 USD, trong đó anh góp 100 USD. Số tiền này sẽ được chuyển thẳng đến Hội Chữ thập đỏ Philippines để hỗ trợ trực tiếp các nạn nhân vùng bão.

Chị Helen cho biết ba mẹ chị hiện đang sống ở Manila song có nhiều bạn bè người Việt sinh sống ở thành phố Tacloban. Nhưng đến giờ hai ông bà chỉ mới liên lạc được một nửa trong số đó nhờ sự hỗ trợ của một nhà báo địa phương.

Còn doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, người trở về VN làm ăn sau thời gian dài kinh doanh ở Philippines, chia sẻ: “Là người từng gắn bó sâu sắc với đất nước Philippines, có gia đình và con cái ở đó, tôi cảm thấy đau lòng trước những thông tin thiệt hại mà cơn bão gây ra đối với người dân Philippines, quá kinh khủng. Nỗi đau quá nặng đối với những con người hiền hòa, chất phác. Tôi cảm thấy như có phần nào máu thịt của mình cũng bị đau trong đó. Không phải đợi đến bây giờ mà từ rất lâu, người Philippines và VN rất gần gũi với nhau rồi”.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết những ngày qua ông vẫn liên lạc thường xuyên với công ty của mình ở Philippines để cập nhật thông tin hậu quả của bão. Công ty đóng ở thủ đô Manila nên không bị ảnh hưởng gì, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường nhưng tâm trí mọi người đều đang hướng về người dân vùng bị nạn. “Công ty tại Philippines do con trai trưởng phụ trách có phối hợp với các ban ngành, cơ quan cứu trợ để khẩn trương chia sẻ với người dân. Khó khăn lớn nhất hiện nay là đường đến các đảo bị tê liệt, việc chuyển hàng cứu trợ rất gian nan, người dân hiện đang cần nước sạch và thức ăn nên chúng tôi chủ động ủng hộ 50.000 USD (hơn 1 tỉ đồng VN) để nhờ các tổ chức quốc tế mua những vật dùng cần thiết cho bà con”, ông Hạnh Nguyễn cho biết.

QUỲNH TRUNG - NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên