21/04/2024 09:37 GMT+7

Người ơi, đừng khóc cuối đường

Phim tài liệu Người ơi, đừng khóc cuối đường vừa đoạt giải thưởng xuất sắc thể loại phim tài liệu ngắn tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Không biên giới.

Ông Bảy - nhân vật trong Người ơi, đừng khóc cuối đường - Ảnh: VTV

Ông Bảy - nhân vật trong Người ơi, đừng khóc cuối đường - Ảnh: VTV

Documentaries Without Borders International Film Festival (DWBIFF) là hoạt động trao giải dành riêng cho phim tài liệu, giúp quảng bá phim rộng rãi đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Phim tài liệu dự thi chia theo đề tài: môi trường, tinh thần, các vấn đề xã hội, động vật hoang dã, phim tài liệu ngắn, phim tài liệu dài...

DWBIFF được tổ chức trực tuyến trên mạng Internet. Đây là lần đầu tiên đạo diễn Nguyễn Đức Đệ mang tác phẩm của mình, Người ơi, đừng khóc cuối đường - "chinh chiến" ở chiến trường quốc tế và đoạt giải.

Tôi học nhân học và muốn khai thác câu chuyện của mình theo hướng tài liệu trực tiếp. Tôi để ống kính kể chuyện, trao tiếng nói cho nhân vật của mình.
Nguyễn Đức Đệ nói về quan điểm làm phim
Ông Bích, bà Khánh trong phim tài liệu Người ơi, đừng khóc cuối đường - Ảnh: VTV

Ông Bích, bà Khánh trong phim tài liệu Người ơi, đừng khóc cuối đường - Ảnh: VTV

Cái đẹp trong tận cùng nỗi đau

30 phút của Người ơi, đừng khóc cuối đường là những lát cắt cuộc đời của những người lớn tuổi sống tại trại phong Bến Sắn, Bình Dương. Mà tiêu biểu là cuộc đời ông Bảy - bà Nương, ông Bích - bà Khánh.

Họ mang trong người bệnh phong (bệnh cùi, hủi), một trong những bệnh từng được xếp vào "tứ chứng nan y".

Họ bị dồn vào ngõ cụt, không lối thoát, chết dần chết mòn bởi đau đớn thể xác, bởi cô đơn, bị mọi người xa lánh.

Họ gặp khó khăn trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc và chăm sóc cho gia đình của mình.

Và họ, dù buồn bã, đau đớn đến tận cùng vẫn luôn đầy ắp tình yêu thương và sự chung thủy.

Tình cảm đẹp ấy không dễ có, ngay cả trong xã hội tấp nập ngoài kia.

"Bộ phim không kể một câu chuyện có kết luận mà chỉ kể câu chuyện đời sống. Mỗi người xem sẽ tìm cho mình một câu trả lời", đạo diễn Nguyễn Đức Đệ thực hiện phim chia sẻ.

Ông Bảy, bà Nương trong phim tài liệu Người ơi , đừng khóc cuối đường - Ảnh: VTV

Ông Bảy, bà Nương trong phim tài liệu Người ơi , đừng khóc cuối đường - Ảnh: VTV

Câu chuyện nhỏ với thông điệp lớn

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ và ê kíp chuẩn bị Người ơi, đừng khóc cuối đường trong suốt một năm trời, ghi hình trong hai tháng.

Để cho ông bà sống ở trại có thể dốc lòng tâm sự, họ tạo dựng tình bạn chân thành với những người nơi đây.

Phim phát sóng trên kênh VTV1 vào cuối năm 2023 và lọt vào top 6 tranh giải phim tài liệu hay nhất Giải thưởng VTV Awards 2023.

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ và nhân vật trong phim tài liệu Người ơi đừng khóc cuối đường- Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ và nhân vật trong phim tài liệu Người ơi đừng khóc cuối đường- Ảnh: ĐPCC

Sinh năm 1982, đang làm việc cho VTV9, Nguyễn Đức Đệ chia sẻ rằng trong hành trình làm phim tài liệu, anh luôn đặt số phận con người, đặc biệt là những người yếu thế, làm trọng tâm với thông điệp: kể câu chuyện nhỏ với thông điệp lớn.

Trước Người ơi, đừng khóc cuối đường, Nguyễn Đức Đệ thực hiện khá nhiều phim như:

- Bình yên con nhé - phim kể câu chuyện những gia đình bị mất người thân vì dịch COVID-19 đã phải nỗ lực hàn gắn vết thương, bù đắp chở che cho các em bé không may bị thiệt thòi mất cha, mẹ.

- Phim Sợi chỉ màu bay đi là câu chuyện về người phụ nữ câm loay hoay tìm cách gìn giữ giá trị thổ cẩm dân tộc Chăm.

Đạo diễn Hà Lệ Diễm làm giám khảo dự án sản xuất phim tài liệu về phát triển bền vữngĐạo diễn Hà Lệ Diễm làm giám khảo dự án sản xuất phim tài liệu về phát triển bền vững

Đạo diễn Hà Lệ Diễm sẽ cùng đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh làm giám khảo dự án sản xuất phim tài liệu về phát triển bền vững 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên