Sát thủ Na Uy bật khóc tại tòaNghi can thảm sát hàng loạt bị buộc tội khủng bốNa Uy: Sát thủ Na Uy bị tâm thần
Phóng to |
| Hàng chục ngàn người dân đồng thanh ca bài hát để phản đối tội ác của tên Breivik - Ảnh: Reuters |
Dân số của thủ đô Oslo là 613.000 người, có nghĩa cứ 15 người dân thủ đô thì một người đã xuất hiện trong cuộc tuần hành hôm 26-4 bất chấp trời đổ mưa. Nhiều cuộc tuần hành tương tự cũng diễn ra toàn quốc.
Đám đông tụ tập ở quảng trường trung tâm Oslo đồng thanh ca bài hát thập niên 1970 của trẻ em, có nội dung ca ngợi một thế giới đa văn hóa và cũng là điều mà tên Breivil chống lại. Bài hát Children of the rainbow (tạm dịch: Những đứa con của cầu vồng) là phiên bản Na Uy từ bài hát My rainbow race (tạm dịch: Cuộc đua cầu vồng) của Mỹ được phát hành năm 1973.
“Tên Breivik gọi bài hát này là công cụ để tẩy não. Nhưng với chúng tôi, đó là điều ngược lại. Bài hát biểu thị cho sự đa dạng và đại diện cộng đồng mà chúng tôi đã chọn để sinh sống” - thành viên ban tổ chức sự kiện, Christine Bar, nói. Sự kiện đồng ca này được phát động mạng, ban đầu có 5.000 người xác nhận tham gia nhưng kết quả lại lên tới hàng chục ngàn.
Phóng to |
| “Chúng ta mới là người chiến thắng” - nghệ sĩ nhạc dân ca Na Uy Lillebjoern Nilsen nói tại cuộc tuần hành - Ảnh: Daily Mail |
Phóng to |
| Người dân thủ đô đặt hoa lên hàng rào an ninh và trước bậc thang trụ sở tòa án đang xét xử tên Breivik để tưởng nhớ các nạn nhân - Ảnh: AP |
Sau khi đồng thanh hát, dòng người kéo tới tòa án đang xét xử Breivik, đặt hoa hồng lên các bậc thang của tòa nhà và trước hàng rào an ninh để tưởng niệm những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công kép mùa hè năm ngoái.
Địa điểm xét xử gần với nơi mà Breivik đặt bom khiến tám người thiệt mạng. Bên trong tòa án, tên sát thủ vẫn tỏ ra vô cảm khi những nhân chứng sống miêu tả lại tội ác của y.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận