
Sau khi cứu người mắc kẹt trong lũ, vợ chồng anh An lại miệt mài chở đồ ăn, nước uống cứu trợ đến tận tay bà con. Ảnh chụp chiều 9-10 - Ảnh: THÂN HOÀNG
Hôm nay (10-10) là ngày thứ tư anh Nguyễn Văn An và vợ là chị Lương Thanh Huyền (trú phường Long Biên, Hà Nội) băng dòng nước lũ cuộn chảy, lách qua những chùm dây điện nhằng nhịt, vào rốn lũ xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn, cứu người dân mắc kẹt và đưa hàng cứu trợ đến tận tay bà con.
Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng bài viết "Sau cuộc họp online với em gái từ Mỹ, đôi vợ chồng trẻ mua xuồng phi về vùng lũ cứu người trong đêm" (ngày 9-10), rất nhiều bạn đọc gửi phản hồi bày tỏ sự cảm phục với quyết định kịp thời của vợ chồng An.
Mua xuồng từ Hà Nội về vùng lũ trong đêm cứu người mắc kẹt
"Hành động quyết đoán, mua xuồng và phi về vùng lũ ngay trong đêm là một sự dũng cảm phi thường. Họ chính là người hùng thầm lặng giữa thiên tai", bạn đọc Bảo Bình để lại bình luận dưới bài viết.
Anh An sinh ra và lớn lên ở thôn Tân Nhiên, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn, học xong đại học thì lập nghiệp trong Sài Gòn một thời gian rồi lại ra Hà Nội sinh sống.
Ba ngày trước, khi cơn lũ lịch sử ập về nhấn chìm cả ngàn nóc nhà ở các xã Vân Nham, Hữu Lũng, Yên Bình thuộc tỉnh Lạng Sơn, chị Huyền giục chồng lên đường về xem bố mẹ ở quê như thế nào.
Khi ấy, Hà Nội cũng đang mưa như trút, đường phố khắp nơi ngập nặng.

Anh An bơ phờ sau một đêm thức trắng cứu người mắc kẹt trong cơn lũ dữ - Ảnh: NVCC
Chị Huyền gọi bà ngoại nhờ sang trông giúp hai con nhỏ. Chồng thì tìm liên hệ chỗ mua xuồng, vợ nhờ người thuê xe tải, mua vội ít nước sạch, bánh ngọt, mì tôm để làm đồ cứu trợ cho bà con ở quê.
Gần 11h đêm, chiếc xe tải đưa vợ chồng Huyền, chở theo chiếc xuồng máy và ít nước lọc, đồ ăn, đến được khu vực chưa bị ngập của xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn. Một người em trai khác của anh An cũng đã kịp đến đây chờ sẵn.
Giữa mênh mông biển nước lũ cuộn chảy đã dâng lên gần sát mái nhà, anh An và em trai đội đèn pin lên đầu, nổ máy xuồng hướng về phía thôn Tân Nhiên.
Sau khi đưa được bố mẹ an toàn sang nhà hàng xóm trú nhờ, anh cùng em trai mới hoàn hồn. Nhìn ra xung quanh, tim gan anh như thắt lại khi thấy bà con đục ngói trèo lên mái vẫy tay kêu cứu, xung quanh nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng cao.
"Mình chỉ kịp suy nghĩ vài giây, rằng những bà con trèo được lên mái nhà rồi thì tạm thời an toàn. Ai vẫn còn mắc kẹt trong nhà mới đang nguy hiểm, nhất là những nhà có trẻ nhỏ và người già. Hai anh em quyết định bẻ lái xuồng máy, soi đèn pin hướng về những nhà có người mắc kẹt bên trong để cứu", anh An kể.
Bạn đọc Bảo Ngân chia sẻ xúc động với quyết định kịp thời của vợ chồng anh An: "Đọc đến đâu nghẹn lòng đến đó. Càng đọc càng cảm phục tấm lòng của anh chị. Chỉ biết chúc mọi người luôn bình an, còn người là vẫn còn hy vọng. Thương lắm đồng bào mình ơi".
Nhân cách cao đẹp giữa đời thường
Rất nhiều bạn đọc chia sẻ đã khóc khi đọc bài viết về câu chuyện cứu người mắc kẹt trong nước lũ của vợ chồng anh An.
"Đọc xong, tôi òa khóc. Thương bà con, thương và khâm phục ý chí của các bạn An, Huyền. Chỉ biết cảm ơn các bạn thật nhiều", một bạn đọc để lại bình luận dưới bài viết.
Một bạn đọc khác có tên Phước Thiện Bình Phước thì chia sẻ rằng: "Đọc bài viết mà cay khóe mắt! Cám ơn nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng 2 bạn! Chúc gia đình bạn sức khỏe và nhiều bình an".

Vợ chồng anh An lái xuồng đưa nước uống đến tận tay bà con vùng rốn lũ xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: THÂN HOÀNG
Sau một đêm vật lộn với cơn lũ dữ cứu người, gần như không nghỉ phút nào, đến khi trời sáng vợ chồng An lại đưa đồ ăn, nước uống vào cho bà con rồi lại chở các cụ già, trẻ nhỏ ra ngoài khu vực an toàn.
Có lúc xuồng bị chết máy giữa dòng nước lũ, hai vợ chồng phơi nắng gần một tiếng lênh đênh giữa mênh mông nước chờ người ra ứng cứu. Xuồng sửa xong, cả hai lại nổ máy hướng về phía những ngôi nhà đã ngập lút mái.
Một số bạn đọc bình luận, hành động cứu người trong lũ dữ của đôi vợ chồng trẻ là "nhân cách cao đẹp giữa đời thường".

Chị Huyền bê đồ cứu trợ vào tận nơi bà con đang trú ngụ chạy lũ - Ảnh: THÂN HOÀNG
Có người còn chia sẻ, đọc câu chuyện cứu người của vợ chồng anh An, họ được truyền cảm hứng và đã chuyển ngay tiền ủng hộ đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để "gửi chút tấm lòng đến bà con vùng lũ".
"Một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ! Khi người thân gặp nạn, họ không chỉ lo lắng mà còn biến lo lắng thành hành động nhanh chóng và hiệu quả", bạn đọc Quỳnh Như chia sẻ.
Còn bạn đọc Thiên Thanh thì cho rằng câu chuyện cứu người trong lũ của vợ chồng anh An "chính là minh chứng cho thấy tình người và trách nhiệm cộng đồng vẫn luôn mạnh mẽ trong xã hội".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận