
Hai con chị Nguyễn Thị Liên (thôn Tân Nhiên, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn) cùng ba cháu bé nhà hàng xóm, trong đó có cháu 5 tháng tuổi hiện vẫn đang mắc kẹt trong gác xép một ngôi nhà - Ảnh: NÔNG LOAN
Chiều 7-10, nước lũ ào về tràn vào nhà anh Nguyễn Tiến Đạt (32 tuổi) ở thôn Tân Nhiên, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn. Anh vội vàng đưa vợ và hai con nhỏ chạy đến nhà hàng xóm ở gò cao hơn gửi nhờ. Bố mẹ anh Đạt đã ngoài 60 tuổi cố nán lại lùa đàn gà, đàn vịt hơn 50 con lên nóc tủ.
Hai tiếng sau anh Đạt đi nhờ xuồng quay về xóm thì thấy nước đã lên cao quá cửa sổ nhà mình. Lách qua khe hở cửa nhà và dòng nước lũ, anh Đạt bơi vào bên trong thì thấy bố mẹ mình đang bám vào cột mái nhà ngâm mình trong nước.
Số gà, vịt mà hai ông bà lùa lên nóc tủ cũng đã tan tác trôi theo dòng nước...
Đến chiều nay (8-10), gần như toàn bộ nhà dân ở thôn Tân Nhiên vẫn chìm trong biển nước lũ. Một số người được đưa đến nơi an toàn, mấy chục hộ dân đang trú tạm trong hai nhà hàng xóm không bị ngập, nhiều người vẫn còn đang mắc kẹt trong nhà, nằm trên gác xép chờ nước rút.
Cả ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa người dân ra khỏi các khu vực bị ngập lụt và đưa đồ ăn, nước uống đến những người dân đang bị mắc kẹt.
7 tiếng ngồi trên mái ngói chờ cứu
"Từ đầu chiều nghe thấy tin vỡ đập thủy điện Bắc Khê là người dân trong thôn nhốn nháo hò nhau thu dọn đồ đạc, đưa gà vịt lên chỗ cao hơn vì nước từ thượng nguồn bắt đầu cuồn cuộn chảy về. Nhưng không ai ngờ nước lên nhanh thế, không thể trở tay kịp.
Cứ mười phút nước dâng lên khoảng 8 phân, một tiếng là nước dâng lên gần 50 phân. Đến tối là nước mênh mông như biển, ngập lút hết gần 200 nhà trong xóm, chỉ có 2 nhà ở trên gò cao không bị nước vào và một số nhà nước ngập hết tầng 1.
Đồ đạc mà bà con vội kê lên cao cũng ngập hết, lợn gà trôi hết rồi. Nước lũ ào về như thác đổ, bà con trở tay không kịp, chỉ vội chạy thoát thân là may mắn lắm rồi", anh Đạt bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng chạy lũ.

Gần 200 nhà ở thôn Tân Nhiên, xã Vân Nham đến chiều ngày 8-10 vẫn chìm trong nước lũ - Ảnh: THÂN HOÀNG
Khoảng 9h tối, khi nước lũ vẫn đổ về, thấy không thể bám cột nhà chờ cả đêm, anh Đạt quyết định đục ngói đưa bố mẹ mình trèo lên mái. Trong đêm tối, anh Đạt không nhìn rõ nước cao đến đâu nhưng thấy xung quanh nhà hàng xóm cũng đã ngập gần lút mái.
Trời bắt đầu đổ mưa, anh Đạt kể bố mẹ mình ngâm nước lâu đã rét run lại tiếp tục ngồi trên mái ngói dầm mưa.
"Cũng không còn cách nào vì giữa đêm không thể bơi đi đâu được mà nhà thì nước đã ngập sát mái. Bố mẹ và tôi ngồi sát lại nắm chặt tay nhau khấn trời thương cho con đường sống. Mưa trút xuống khoảng 50 phút thì may cũng tạnh.
Đói và rét run, quần áo cũng sũng nước, cứ thế tôi và bố mẹ ngồi trên mái ngói chờ người đến cứu. Khoảng 5 giờ sáng lực lượng cứu hộ vào đến nơi, nghe tiếng xuồng máy tôi biết mình và bố mẹ được cứu rồi", anh Đạt vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại 7 giờ vật lộn thoát khỏi dòng nước lũ bám trụ trên mái nhà.

Chiều tối ngày 8-10, nước vẫn ngập gần lút mái nhà nhiều hộ dân ở xã Vân Nham - Ảnh: THÂN HOÀNG
Sau khi đưa bố mẹ đến nhà người dân ở thôn bên cạnh, sáng 8-10 anh Đạt quay lại bờ đê lên xuồng của công an xã đưa lực lượng cứu hộ lách qua những chùm dây điện chằng chịt, băng qua qua dòng nước lũ đã ngập đỉnh ngọn cây quay trở lại thôn tìm người đang mắc kẹt trên mái nhà.
Tháo chạy lên núi, ngủ ở vách đá cả đêm
Cùng ở xã Vân Nham, ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng anh Đỗ Trọng Tuyên và chị Ne Hờ Xuyn nằm bên vách núi, ở khu trũng nhất thôn Tân Nhiên. Chiều hôm qua nước lũ bắt đầu dâng lên nhanh, anh Tuyên cùng vợ hò nhau kê cái tủ lạnh cũ lên giường, gà thì nhốt vào tủ quần áo.
Nhưng mọi nỗ lực của vợ chồng anh Tuyên đều vô nghĩa. Chỉ chưa đầy 3 tiếng từ khi nước tràn vào nhà đã dâng lên đến cửa sổ, ngập hết tất cả đồ đạc trong nhà anh. Anh Tuyên đưa vợ và đứa con 5 tuổi chạy lên núi sau nhà trốn lũ.
Khi leo được đến mỏm đá cao trên vách núi, vợ chồng anh Tuyên nhìn xuống thấy dòng nước lũ cuồn cuộn đã nhấn chìm toàn bộ ngôi nhà mình.
"Bố mẹ em già rồi được người làng đưa đến nhà bác Thực ở gò cao nhất làng, không bị ngập. Hai vợ chồng em và cháu nhỏ chỉ còn cách duy nhất là chạy vào núi thì mới có đường thoát. Khi leo được lên vách đá, em nhìn xuống thì không thấy nóc nhà mình đâu nữa, chìm trong biển nước rồi.
Em ôm chồng và con khóc, thấy may mắn vì cả nhà thoát chết khi quyết định tháo chạy lên núi", vợ anh Tuyên kể lại.

Chị Ne Hờ Xuyn cùng chồng và con 5 tuổi sau một đêm trốn vào núi thức trắng đã được người dân cứu đưa đến nơi trú ngụ an toàn - Ảnh: THÂN HOÀNG
Đêm 7-10, vợ chồng anh Tuyên cùng đứa con nhỏ trải lá ra vách đá ngồi ôm nhau chờ người lên cứu. Anh kể lúc tháo chạy vẫn kịp vơ vội 2 gói mì tôm, nửa đêm cả nhà bẻ chia nhau ăn sống.
Rạng sáng hôm sau, một người dân trong làng biết nhà anh Tuyên ở khu trũng có nguy cơ ngập sâu nên chèo thuyền vào tìm. Nghe tiếng người gọi, vợ chồng anh dò đường trơn từ vách đá xuống, lội nước ra lên thuyền để vào nhà hàng xóm trú nhờ.
May mắn với người dân ở thôn Tân Nhiên, nhà của ông Trần Văn Thực (68 tuổi) xây hai tầng nằm ở trên gò cao nên nước lũ chỉ mấp mé đến cổng, trở thành nơi "trốn lũ" cho bà con.

Chị Nguyễn Thị Huệ cùng con nhỏ 7 tháng tuổi chạy lũ kịp sang nhà ông Thực không bị ngập trú nhờ. Gia đình chị 7 người, có hai ông bà già và 3 trẻ nhỏ may mắn tháo chạy kịp khi nước lũ dâng cao tối 7-10 - Ảnh: THÂN HOÀNG
Ngoài vợ chồng anh Tuyên, có khoảng 60 người dân, trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ đang ở nhờ nhà ông Thực. Những người dân thôn Tân Nhiên sau một đêm kinh hoàng chạy lũ, cho biết cơn lũ này lớn quá, nước dâng nhanh và cao chưa từng thấy.
Ông Nguyễn Văn Quế (96 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thảo (75 tuổi) đều cho biết người dân ở huyện Hữu Lũng (cũ) từng hai lần chạy lũ lịch sử vào năm 1971 và 1986, nước cũng nhấn chìm nhiều mái nhà.
Nhưng theo ông bà, cơn lũ cuồn cuộn đổ về đêm 7-10 còn lớn hơn thế, nước dâng nhanh và cao, gần như toàn bộ nhà dân trong thôn Tân Nhiên đều ngập, nước dâng lên gần lút cột điện, ngập cả cổng làng.
"Cháu bé 5 tháng tuổi hết sữa rồi"
Ngày 8-10, tim của nhiều người như thắt lại khi thấy trên các trang Facebook về tin tức Hữu Lũng, dày đặc thông tin đăng tải người dân kêu cứu vì mắc kẹt trong lũ. Hình ảnh 5 cháu bé cùng người dân đang ngồi trên mái ngói chờ hàng cứu trợ đăng trên một số fanpage khiến nhiều người thốt lên "thương bà con mình quá".
5 cháu bé là con của ba gia đình đang mắc kẹt trên gác xép của một nhà dân ở thôn Tân Nhiên, xã Vân Nham.

Người dân đục ngói chui lên chờ nhận đồ cứu trợ - Ảnh: THÂN HOÀNG
Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 8-10, chị Nguyễn Thị Liên cho biết nước lũ cuồn cuộn đổ về nhanh quá, vợ chồng chị và hai con nhỏ cùng hai gia đình khác tháo chạy sang một nhà hàng xóm ở nhờ.
Nước dâng cao, cả đêm hôm qua chị Liên cùng 8 người lớn và 5 cháu nhỏ mắc kẹt trong gác xép của nhà hàng xóm. Trong đó, cháu bé nhất mới 5 tháng tuổi vẫn đang bú sữa. Cháu lớn hơn cũng chỉ 2 tuổi.
"Tối hôm qua không có điện, nằm trên gác xép tối om mà nước mênh mông gần ngập sát mái rồi nên mấy đứa trẻ con sợ lắm. Sáng nay có xuồng cứu hộ đến mà nước xiết quá không vào được.
Khi nghe tiếng xuồng thì mấy đứa nhỏ trèo lên mái ngói vẫy đoàn xin đồ ăn. Nay cháu bé 5 tháng tuổi hết sữa rồi mà cháu từ bé không chịu ti mẹ. Giờ chỉ mong nước nhanh rút, mong cả có đoàn nào vào cho hộp sữa để pha cho cháu bé nữa chú ạ", chị Liên tha thiết.
Ông Nguyễn Trọng Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Vân Nham - cho biết cơn lũ lịch sử đã khiến gần 2.000 hộ dân tại xã bị cô lập và mất liên lạc, nhiều thôn bản ngập sâu từ 1-2m. Xã là một trong những địa bàn ngập nặng nhất trong toàn tỉnh. Đến sáng nay, trực thăng của Bộ Quốc phòng đã thả hàng cứu trợ cho người dân một số thôn trong vùng bị cô lập, đang bị mắc kẹt.
"Từ trưa 8-10 nước đã bắt đầu rút nhưng vẫn chậm. Dự kiến phải mất ít nhất hai ngày nữa lũ mới rút hết. Lũ lớn thế mà may mắn không có thiệt hại về người, có hai người dân bị thương, bà con ở các nơi ngập sâu cũng đã được đưa đến nhà cao hơn trú ngụ nhờ, hiện nay các đoàn cứu trợ cùng với lực lượng chức năng của xã đang tích cực đưa đồ ăn, nước uống vào cho người dân", ông Hùng cho biết.
Toàn tỉnh Lạng Sơn có hơn 3.000 gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn lũ, nhiều xã chìm trong nước lũ, có nơi ngập sâu đến 2m, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, trong ngày 7-10, lực lượng chức năng đã huy động 455 bộ đội, 1.150 dân quân, 750 công an, cùng 8 xuồng, 20 ô tô, 15 máy xúc để ứng cứu người dân tại các vùng ngập sâu. Gần 800 người đã được di dời đến trường học, nhà văn hóa và trụ sở UBND xã để trú tránh an toàn.

Chiều 8-10, nước vẫn còn ngập gần lút cổng làng thôn Tân Nhiên - Ảnh: THÂN HOÀNG

Nước ngập gần hết mái nhà người dân ở xã Vân Nham - Ảnh: THÂN HOÀNG

Một cháu nhỏ ở thôn Tân Nhiên đang trú nhờ nhà hàng xóm không bị ngập chạy ra đường chờ đồ cứu trợ - Ảnh: THÂN HOÀNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận