09/10/2025 11:54 GMT+7

Sau cuộc họp online với em gái từ Mỹ, đôi vợ chồng trẻ mua xuồng phi về vùng lũ cứu người trong đêm

Từ Hà Nội về Lạng Sơn, ngay trong đêm, hai vợ chồng trẻ không ngừng nghỉ, chạy xuồng máy cứu người mắc kẹt trong nhà giữa mênh mông biển nước.

Vùng lũ - Ảnh 1.

Sau một đêm vật lộn cứu người mắc kẹt, anh An tiếp tục chạy xuồng máy đưa đồ ăn vào vùng lũ cho bà con và đưa trẻ nhỏ, người già ra nơi an toàn - Ảnh: THÂN HOÀNG

11h đêm, Nguyễn Văn An đội đèn pin trên đầu, lái xuồng băng qua 3km dòng nước lũ cuộn chảy, lách qua những chùm dây điện nhằng nhịt, khi vào đến "rốn lũ" xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn, anh thấy nhiều người dân mắc kẹt, trèo lên mái ngói kêu cứu...

Lúc xuồng chạy đến nhà bố mẹ đẻ ở giữa thôn Tân Nhiên, xã Vân Nham, anh An bàng hoàng thấy nước dâng lên gần lút mái. Cố gào to gọi bố mẹ để át đi tiếng máy xuồng, tim anh như thắt lại rồi vỡ òa khi biết hai ông bà còn sống.

Bố mẹ anh An ngoài 60 tuổi, đã hơn 3 tiếng ngâm mình trong nước khi cơn lũ dữ tràn về đêm 7-10. Hai anh em An vội đưa ông bà sang nhà hàng xóm có tầng 2 nước chưa dâng đến để trú ngụ.

Bấy giờ, nhìn ra xung quanh, giữa mênh mông nước lũ, anh thấy cả chục người dân đang mắc kẹt trên mái ngói, tiếng kêu cứu vang vọng trong đêm.

Cuộc họp online với em gái bên Mỹ

Chị Lương Thanh Huyền (32 tuổi, trú phường Long Biên, Hà Nội) kể sáng 7-10, ruột nóng như lửa đốt khi nghe tin lũ đang lên cao ở quê chồng. Gọi điện về, bố mẹ chồng chị trấn an nước tràn vào nhà nhưng chưa ngập nặng, ông bà đang kê đồ đạc lên cao hơn.

Ngủ trưa dậy, chị Huyền hốt hoảng đọc tin vỡ đập thủy điện, trên các fanpage tin tức Hữu Lũng (Lạng Sơn) dày đặc thông tin, hình ảnh nước lũ dâng lên rất nhanh.

Lập tức "họp online", chị gọi video call với em gái chồng đang sống bên Mỹ cùng hai người anh em khác của chồng. Sau khi bàn bạc, lo lắng bố mẹ không chạy lũ kịp, mấy anh em quyết định phải có người mua xuồng về quê ứng cứu.

Anh An thoáng lưỡng lự vì buổi sáng bố mẹ báo lên vẫn an toàn và anh phải làm đêm khó xin nghỉ.

Chị Huyền liền bấm điện thoại gọi cho sếp của chồng, trình bày tình hình và xin nghỉ về quê ngay vì đang không liên lạc được với bố mẹ.

Vùng lũ - Ảnh 2.

Những em nhỏ chỉ vài tháng tuổi được xuồng của anh An đưa từ vùng lũ ra khu vực không bị ngập - Ảnh cắt từ clip

"Anh không về thì em thuê xe tải mang đồ về. Em sẽ mua xuồng nhờ em trai anh lái đưa vào làng tìm bố mẹ", chị Huyền gắt lên.

Khi ấy, Hà Nội cũng đang mưa như trút, đường phố khắp nơi ngập nặng.

Thấy vợ kiên định, anh An nói "phải theo thôi". Chị Huyền gọi bà ngoại nhờ sang trông giúp hai con nhỏ. Chồng thì tìm liên hệ chỗ mua xuồng, vợ nhờ người thuê xe tải, mua vội ít nước sạch, bánh ngọt, mì tôm để làm đồ cứu trợ cho bà con ở quê.

Xuyên đêm cứu người mắc kẹt trong cơn lũ dữ

Rồi lập tức chị Huyền lên phương án tính đường sang Đông Anh (Hà Nội) để mua xuồng chở về quê. Chủ cửa hàng ra giá 20 triệu, đôi vợ chồng trẻ không chần chừ phút nào, trả tiền ngay để kịp lên đường.

Gần 11h đêm, chiếc xe tải đưa vợ chồng Huyền , chở theo chiếc xuồng máy và ít nước lọc, đồ ăn, đến được khu vực chưa bị ngập của xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn. Một người em trai khác của anh An cũng đã kịp đến đây chờ sẵn.

Giữa mênh mông biển nước lũ cuộn chảy đã dâng lên gần sát mái nhà, anh An và em trai đội đèn pin lên đầu, nổ máy xuồng hướng về phía thôn Tân Nhiên.

Vùng lũ - Ảnh 3.

Nhà của hàng xóm anh An đã bị nước lũ ngập lút mái, đàn gà nháo nhác trên mái ngói khi xung quanh mênh mông biển nước - Ảnh: THÂN HOÀNG

An kể sau khi đưa được bố mẹ an toàn sang nhà hàng xóm trú nhờ, anh cùng em trai mới hoàn hồn. Nhìn ra xung quanh, tim gan anh như thắt lại khi thấy bà con đục ngói trèo lên mái vẫy tay kêu cứu, xung quanh nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng cao.

"Mình chỉ kịp suy nghĩ vài giây, rằng những bà con trèo được lên mái nhà rồi thì tạm thời an toàn. Ai vẫn còn mắc kẹt trong nhà mới đang nguy hiểm, nhất là những nhà có trẻ nhỏ và người già.

Hai anh em quyết định bẻ lái xuồng máy, soi đèn pin trên đầu hướng về những nhà có người mắc kẹt bên trong để cứu", anh An kể.

"Nhà Dũng có con nhỏ 3 tháng cần ưu tiên cứu trước", người em trai hô lên. Không chần chừ, anh An mặc áo phao, mang theo một chiếc phao buộc vào xuồng, nhảy xuống dòng nước lách qua khe hở của cửa dò đường vào nhà.

Khi thấy cả gia đình anh Dũng và cháu bé đang mắc kẹt trên gác xép, anh An vội đưa phao chuyển từng người ra xuồng đưa đến một nhà hàng xóm chưa bị ngập.

"Ở đây có cụ già chưa đi được An ơi", tiếng người làng kêu cứu dồn dập trong đêm. Giữa mênh mông nước lũ, trong cảnh trời tối đen tiếng người gọi và tiếng xuồng máy hòa lẫn nhau suốt đêm, anh em An soi đèn pin hướng về phía có tiếng kêu cứu để đưa người bị mắc kẹt đến nơi an toàn.

"Suốt đêm tôi chạy xuồng máy từ nhà này sang nhà khác để đưa người làng còn bị mắc kẹt ra ngoài. Nếu không quen đường, biết lối đi thì không thể vào làng giữa đêm khi nước lũ dâng cao như thế.

Anh em tôi lớn lên ở làng từ bé nên kể cả khi nước nhấn chìm toàn bộ nhà dân chúng tôi vẫn mường tượng ra vị trí từng nhà, biết được lối nào nhiều cột điện, nhiều cây nguy hiểm để tránh.

Cả đêm không nghỉ, chúng tôi đưa được khoảng 20 người đang mắc kẹt trong nhà sang những nhà có tầng 2 chưa bị ngập", An kể về những phút giây nghẹt thở xuyên đêm cứu người trong cơn lũ dữ.

Hơn 30 giờ không ngừng nghỉ với bà con vùng lũ

Đến 4h30 sáng 8-10, sau khi chạy cả đêm xuồng sắp hết xăng, anh em An mới bẻ lái hướng về phía bờ. Thấm mệt sau một đêm vật lộn trong cơn lũ, An nằm vật ra bờ đê. Lúc đó là tròn 10 tiếng từ lúc lên xe tải ở Hà Nội về xã Vân Nham, vợ chồng anh chưa ăn uống gì.

Tiếp nhiên liệu xong, để cho chồng nghỉ ngơi, chị Huyền lại mặc áo phao nhảy lên xuồng cùng em chồng tiếp tục chạy thẳng về phía thôn Tân Nhiên.

Sau cuộc họp online với em gái từ Mỹ, đôi vợ chồng trẻ mua xuồng phi về vùng lũ cứu người trong đêm - Ảnh 4.

Chị Huyền cùng chồng lái xuồng đưa đồ ăn, nước uống vào trong thôn Tân Nhiên, rồi lại bê vào cho những người dân đang tập trung tại một nhà không bị ngập để tránh lũ - Ảnh: THÂN HOÀNG

"Chồng tôi ngủ trên bờ đê được khoảng hơn một tiếng. Gần 6h sáng, nghe người làng gọi điện báo trong nhà bác Thực đang có nhiều trẻ nhỏ, có em bé mới ba tháng cần đưa vào bờ trước cho an toàn, thấy xuồng đưa người vào bờ, chồng tôi lại bật dậy trèo lên nổ máy.

Hai anh em lần lượt từng chuyến ưu tiên những cụ già và các em nhỏ mới ba tháng tuổi, bảy tháng tuổi, hay lớn hơn là một, hai tuổi vào bờ trước", chị Huyền cho biết.

Đến khi trời sáng hẳn, em trai anh An lên bờ nghỉ ngơi còn chị Huyền lại xuống xuồng cùng chồng đưa nước uống, đồ ăn vào trong làng.

Lúc này, hiện ra trước mắt hai vợ chồng, cả ngôi làng Tân Nhiên vốn có cuộc sống yên bình dưới vách núi đá đã chìm trong biển nước, 200 nóc nhà đã ngập đến mái ngói.

"Thương người làng em quá, thương bà con cả một đêm vật lộn chạy lũ, may mắn đến giờ này bà con đều an toàn hết", Huyền ngồi ở góc đầu xuồng máy nhìn về phía những mái nhà nhấp nhô trong nước lũ, mắt rưng rưng.

Vùng lũ - Ảnh 5.

Người lớn và trẻ nhỏ trú trên tầng 2 của một ngôi nhà vẫy tay xin đồ ăn khi nghe tiếng xuồng máy của vợ chồng anh An đi qua - Ảnh: THÂN HOÀNG

Suốt cả ngày hôm qua, từ sáng đến tối mịt, hai vợ chồng Huyền không ngừng nghỉ, chạy xuồng máy đưa đồ ăn cứu trợ vào trong làng rồi lại đưa người từ trong ra ngoài khu vực không bị ngập.

Có lúc xuồng bị chết máy giữa dòng nước lũ, hai vợ chồng phơi nắng gần một tiếng lênh đênh giữa mênh mông nước chờ người ra ứng cứu. Xuồng sửa xong, cả hai lại nổ máy hướng về phía những ngôi nhà đã ngập lút mái.

"Hơn 30 giờ chưa nghỉ tí nào rồi, chắc tối nay hai vợ chồng phải ngủ lấy sức để mai chiến đấu tiếp. Giờ khi bà con đã an toàn thì chúng em cần đồ ăn, nước uống để đưa vào tiếp tế. Hôm qua thấy chị trong làng liên lạc ra là có em bé 5 tháng tuổi hết sữa ti rồi mà tim gan em thắt hết lại", Huyền nói khi xuồng của hai vợ chồng vừa từ trong làng ra đến bờ lúc trời đã tối mịt.

Vùng lũ - Ảnh 6.

Những ngôi nhà ở xã Vân Nham chỉ còn lấp ló mái ngói trong nước lũ - Ảnh: THÂN HOÀNG

Vùng lũ - Ảnh 7.

Người dân xã Vân Nham đục ngói chui lên mái nhà chờ đoàn cứu trợ đi qua tiếp tế đồ ăn, nước uống - Ảnh: THÂN HOÀNG

Sau cuộc họp online với em gái từ Mỹ, đôi vợ chồng trẻ mua xuồng phi về vùng lũ cứu người trong đêm - Ảnh 8.

Vợ chồng anh An mua chiếc xuồng máy với giá 20 triệu, chở từ Hà Nội về xã Vân Nham để cứu người mắc kẹt trong lũ giữa đêm - Ảnh: THÂN HOÀNG

Sau cuộc họp online với em gái từ Mỹ, đôi vợ chồng trẻ mua xuồng phi về vùng lũ cứu người trong đêm - Ảnh 9.Ngập lụt lịch sử, người dân trèo lên mái nhà, tháo chạy lên núi chờ cứu

Hơn 50 năm, người dân ở các xã thuộc huyện Hữu Lũng (cũ), Lạng Sơn mới thấy lũ lên cao nhanh như vậy, nhấn chìm cả ngàn nóc nhà. Trong đêm, người dân đục ngói trèo lên mái nhà "chạy lũ". Cả người già, trẻ nhỏ trắng đêm trên mái ngói chờ cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên